• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

“Gia đình có hạnh phúc thì đất nước mới phát triển”

14/05/2021 13:00

Đó là quan niệm về gia đình của chị Hà Thị Xuyên và anh A Thơi khi nói về những vấn đề của cuộc sống, sinh hoạt, lao động, giáo dục con cái, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và ngoài xã hội trong thời đại ngày nay.

Gia đình chị Hà Thị Xuyên (xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum) có 4 thành viên; gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con, một trai một gái, đủ cả “nếp lẫn tẻ”. Gia đình chăm chỉ làm ăn, chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày vừa đủ, còn lại, gia đình chị cố gắng dành ít tiền tiết kiệm để phòng ngừa khi rủi ro, bất trắc.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của chị là 2 con học giỏi, chăm ngoan, biết vâng lời cha mẹ, sống chan hòa với mọi người xung quanh. Ngoài giờ đi học, các cháu còn giúp chị quán xuyến chuyện nhà cửa, chăm sóc mấy luống rau, vài con heo, mấy chục con gà. Vì làm nghề nông nên vợ chồng chị đi làm suốt ngày. Hai con thấy cha mẹ cực khổ nên không câu nệ việc nhà, phân chia công việc với nhau để làm, lúc nào nhà cửa cũng sạch sẽ, tươm tất.

Theo chị Xuyên, gia đình là một tế bào của xã hội, gia đình có tốt thì xã hội mới phát triển, đất nước mới được phồn vinh. Vì vậy, gia đình nào chí thú làm ăn, sống lương thiện, quan tâm chăm lo giáo dục con cháu; vợ chồng, ông bà, cha mẹ, con cháu biết nhường nhịn, thương yêu, biết sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, có mối quan hệ tốt và sống hoà đồng với mọi người xung quanh... là gia đình ấy nhất định sẽ được sống trong hạnh phúc, an vui, yên ấm.

Gia đình A Thơi tại Hội thi Gia đình hạnh phúc cấp tỉnh. Ảnh: QĐ

 

Cũng như gia đình chị Xuyên, gia đình anh A Thơi (trú tại huyện Kon Plông) từ trước đến nay sống khá vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc tràn đầy.

Gia đình A Thơi có 2 con, một gái một trai, cùng làm nghề nông giống như gia đình chị Xuyên. Trò chuyện với chúng tôi, A Thơi bộc bạch: “Cuộc sống gia đình nhỏ của mình cũng tạm ổn, đủ ăn, đủ mặc, đủ lo việc học cho 2 đứa nhỏ. Tuy không giàu có gì hơn so với mọi người xung quanh nhưng gia đình mình sống rất hạnh phúc. Mình hay chia sẻ với vợ việc làm ăn, việc giáo dục con cái, việc nhà đến việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với bà con trong làng. Gia đình sống chan hòa, yêu thương nhau, con cái cũng biết vâng lời dạy bảo của cha mẹ nên mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Bà con trong làng ai cũng thương gia đình mình, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia những lúc gia đình mình gặp khó khăn, đau ốm...”.

Theo A Thơi, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, cấp uỷ và chính quyền địa phương luôn luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới. Nhà nước có nhiều chính sách ưu tiên đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội cho các xã khó khăn, vùng đồng bào DTTS nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt ấy mà nhiều hộ đồng bào DTTS đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không trông chờ, ỷ lại Nhà nước mà tự lực vươn lên làm ăn, thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Bày tỏ suy nghĩ của mình, A Thơi cho rằng, một khi kinh tế gia đình phát triển, đời sống tinh thần của mỗi người cũng phát triển đi lên. Nhiều hộ dân có nhà cửa đàng hoàng, mua sắm đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt cần thiết. “Làm sao để mọi gia đình đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Gia đình có vững bền thì mới có một xã hội tốt đẹp, đất nước ngày càng phát triển đi lên” - anh nói.

Vì những giá trị thiêng liêng đó, mỗi người con Việt Nam đều luôn mang trong mình tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào về gia đình, về quê hương để nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và đóng góp nhiều hơn cho sự thịnh vượng của gia đình, của đất nước; để mỗi khi đi xa luôn hướng về quê nhà – nơi có gia đình yên ấm; để khi Tổ quốc lâm nguy luôn sẵn sàng đấu tranh bảo vệ, gìn giữ cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho chính mỗi gia đình và cho toàn dân tộc, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Gia đình tốt thì xã hội mới tốt; xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn; hạt nhân của xã hội là gia đình".      

Ngày quốc tế Gia đình (International Day of Families) là ngày lễ quốc tế do Liên Hiệp Quốc đặt ra để nâng cao nhận thức về những vấn đề gia đình trên toàn thế giới. Năm 1993, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua "Nghị quyết số A/REC/47/237" ngày 20/9/1993, lấy ngày 15 tháng 5 hàng năm làm "Ngày quốc tế Gia đình".

Quang Định

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by