• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đưa Tết Việt đến với tuổi trẻ Lào và Campuchia

31/01/2024 13:01

Những ngày cuối năm Quý Mão, sinh viên của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tất bật chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng năm Giáp Thìn. Trong đó, hoạt động giao lưu, giới thiệu về Tết Việt Nam tới sinh viên Lào, Campuchia được tổ chức sôi nổi, tươi vui và ấm áp.

Háo hức cùng Tết Việt

Từ sáng sớm, các bạn sinh viên của cả ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã tụ họp đông đủ. Ai cũng háo hức cho các hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Tết Việt Nam”.

Em Bùi Y Minh Hảo (sinh viên năm 4, khoa Kinh tế) chia sẻ: Tết ở mỗi đất nước đều đặc biệt ý nghĩa. Em rất vui và tự hào khi được giới thiệu với các bạn sinh viên của nước bạn về Tết truyền thống của Việt Nam. Em tin rằng các bạn sẽ rất thích khi được tìm hiểu về văn hoá đón Tết độc đáo của người Việt Nam ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Các bạn sinh viên Lào, Campuchia và Việt Nam cùng trải nghiệm gói bánh tét. Ảnh: ĐH

 

Đúng như chia sẻ của Minh Hảo, hoạt động thực hành gói bánh tét được các sinh viên hưởng ứng nhiệt tình. Có bạn xếp lá, bạn chuẩn bị dây lạt, mỗi người một việc, tất cả tạo nên không khí tươi vui, nhộn nhịp và ấm cúng.

Em Súcsan (sinh viên năm 4, khoa Công nghệ thông tin) hào hứng: Lần đầu được gói bánh tét, em rất thích. Lúc đầu nhìn các bạn Việt Nam làm mẫu, em cứ nghĩ mình sẽ không thể làm được, nhưng không ngờ em đã thành công. Cảm giác dùng lá chuối tươi và dây lạt mềm gói các nguyên liệu gạo nếp, đậu xanh, thịt heo thành một chiếc bánh dài, xinh xắn thật là vui! Em nghĩ đây sẽ là kỷ niệm về Tết Việt mà em sẽ không thể nào quên.

Em Thipchay (sinh viên khoa Công nghệ thông tin) tấm tắc mãi không thôi khi được thưởng thức món bánh cổ truyền này: Bánh tét có sự hoà quyện của mùi thơm từ lá chuối, vị béo ngậy của gạo nếp, thịt heo và cả chút cay nồng của hạt tiêu nữa. Cảm giác thưởng thức một lần là nhớ mãi. Khi về quê, em nhất định sẽ mang theo để mọi người trong gia đình cùng thưởng thức.

Ngoài ẩm thực, các bạn trẻ Lào, Campuchia còn được tìm hiểu về văn hoá giải trí trong dịp tết cổ truyền Việt Nam. Em Xắpsopha (sinh viên năm 4, khoa Công nghệ thông tin) thích thú chia sẻ: Em đã được trải nghiệm rất nhiều trò chơi trong dịp Tết của Việt Nam như kéo co, nhảy bao bố và đua thuyền trên cạn, trò chơi nào cũng thật thú vị. Em nghe nói ở Kon Tum, dịp Tết Nguyên đán hằng năm còn tổ chức đua thuyền trên sông Đăk Bla. Tết Giáp Thìn này, em nhất định sẽ đi xem.

Vun đắp tình hữu nghị

Có thể nói, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là một ngôi trường tương đối đặc biệt bởi vị trí nằm tại tỉnh có ngã ba Đông Dương. ngôi trường có sự hiện diện đồng thời của các bạn trẻ của cả 3 nước với gần 30 học sinh Lào và Campuchia. Để giúp các bạn trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia hiểu thêm về văn hoá của nhau, qua đó gắn chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ ba nước; đồng thời vun đắp tình hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, tỉnh Kon Tum thường xuyên tổ chức các hoạt động như các giải thể thao giao lưu giữa lưu học sinh Lào, Campuchia và sinh viên Việt Nam; các hoạt động vui chơi cho các lưu học sinh Lào, Campuchia theo truyền thống văn hóa của các nước bạn, đặc biệt là hoạt động vui Xuân, đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Vui nhất là được cùng nhau đón Tết. Ảnh: ĐH

 

Trong đợt cao điểm dịch Covid-19 năm 2021, sinh viên nước bạn ở lại đón Tết Nguyên đán Việt Nam, các ban ngành tại địa phương đã kịp thời chăm lo, động viên, thăm hỏi, giúp các em có những trải nghiệm mới mẻ, hiểu hơn về văn hóa, con người Việt Nam trong dịp Tết. Các năm tiếp đó, nhiều hoạt động vui đón Tết ý nghĩa khác như chương trình “Gói bánh chưng - Gói yêu thương”, giao lưu văn hoá văn nghệ, tổ chức trò chơi dân gian… được tổ chức thường xuyên hơn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Cô Nguyễn Tố Như - Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cho biết: Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để các sinh viên, du học sinh nước ngoài đang học tập tại trường chia sẻ về văn hoá nước mình; đồng thời tìm hiểu văn hoá Việt Nam. Trong các dịp Tết Lào và Campuchia, nhà trường thường tổ chức hoạt động vui chơi cho các lưu học sinh theo truyền thống văn hóa của các nước bạn. Đối với dịp Tết Nguyên đán, thông qua các hoạt động trải nghiệm, nhà trường mong muốn các du học sinh sẽ trở thành cầu nối truyền đi thông điệp tích cực và quảng bá văn hóa Việt Nam đến với các nước bạn, từ đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa ba nước.

Dưới mái nhà chung Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum những ngày cận Tết, có tiếng nói cười vui vẻ với những câu chuyện xoay quanh chủ đề Tết Việt, có chút bỡ ngỡ và vụng về của các bạn trẻ khi lần đầu “làm thợ” gói bánh chưng, bánh tét. Có thể thấy rằng, Tết Nguyên đán giàu giá trị truyền thống, đầm ấm và ý nghĩa của dân tộc Việt Nam đã được đưa đến với tuổi trẻ Lào và Campuchia một cách sinh động và gần gũi nhất. /.

Đào Hiền

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by