• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đưa hài cốt liệt sĩ Vi Văn Tiến về quê nhà an táng

26/12/2024 22:25

Ngày 26/12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Ngọc Hồi và thân nhân gia đình liệt sĩ Vi Văn Tiến tổ chức Lễ cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ về quê hương an táng.

Liệt sĩ Vi Văn Tiến, sinh năm 1949, xã Phương Viên, huyện Hạ Hòa, tỉnh Vĩnh Phú (cũ) nay là xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, hi sinh ngày 01/7/1968, được Đội K53, Bộ CHQS tỉnh tìm thấy tại khu vực Viện 211, B3 vào mùa khô 2001 - 2002. Khi hy sinh Liệt sĩ Vi Văn Tiến nhập ngũ tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 9, KT; cấp bậc Hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ.

Thân nhân liệt sĩ Vi Văn Tiến làm lễ đưa hài cốt về quê an táng. Ảnh: NL

 

Đây là một trong số 33 liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi được xác định danh tính bằng quy trình “Thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin”, hay còn gọi là phương pháp thực chứng bằng cách thu thập thông tin của các đơn vị có liên quan và khớp nối hồ sơ để xác minh danh tính cho từng trường hợp để nỗ lực “trả lại tên cho liệt sĩ”.

Ông Vi Xuân Điều, em trai liệt sĩ Vi Văn Tiến, xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tâm sự: “Sau 56 năm hi sinh vì cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, hôm nay, gia đình chúng tôi tìm thấy mộ của anh. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội cũng như Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, Đội quy tập K53 và sự giúp đỡ nhiệt tình, tận tâm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hai tỉnh Phú Thọ và Kon Tum, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, Ban CHQS huyện Ngọc Hồi đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi chuẩn bị mọi thủ tục giấy tờ để hôm nay chúng tôi vào đón đưa anh tôi về an táng tại quê nhà”.

Tổ chức di dời hài cốt liệt sĩ Vi Văn Tiến về quê nhà an táng. Ảnh: NL

 

Việc làm thiết thực của các cấp, các ngành mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện nghĩa cử cao đẹp “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và vì sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Sau Lễ cất bốc, tiễn đưa, hài cốt của Liệt sĩ Vi Văn Tiến sẽ được di chuyển về quê nhà an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

NGỌC LƯU

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by