Đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng
Kể từ lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa X vào ngày 20/7/1997 tại điểm bỏ phiếu trong ký túc xá Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội), tôi đã để ý xem bạn bè tham gia vào sự kiện quan trọng ấy như thế nào.
Lâu dần, phần vì thói quen, phần vì nghề nghiệp, cứ mỗi sự kiện gì của tỉnh, của đất nước, tôi thường quan sát những người xung quanh mình. Hơn 30 năm qua luôn vậy. Và ngày bầu cử sắp tới- Chủ Nhật, 23/5 – không là ngoại lệ.
Chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến ngày hội lớn, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại các điểm bầu cử. Thẻ cử tri cũng đã được phát tận nhà. Như bất cứ một cử tri trách nhiệm nào khác, tôi sẵn sàng, và háo hức, chờ đến ngày được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân Việt: Đi bầu cử.
Chiều hôm qua, A Glưng gọi điện cho tôi khoe: Em mới được phát thẻ cử tri rồi. Trong câu thông báo ngắn gọn của A Glưng, tôi nghe ra sự reo vui, náo nức lạ!
Đây là lần đầu tiên em ấy được thực hiện quyền bầu cử!
A Glưng năm nay tròn 18 tuổi, ở cùng thôn với tôi, bị khuyết tật hệ vận động bẩm sinh. Nhà nghèo, nên dù khuyết tật, A Glưng vẫn ráng nuôi một con bò. Người trong làng thường khen A Glưng dũng cảm vượt qua tật nguyền.
Thỉnh thoảng tôi cũng sang A Glưng chơi và thấy lạ một điều, hiếm khi bắt gặp cậu ta buồn nản hay bi quan. Dù chỉ đi học đủ để biết mặt chữ, nhưng lại biết khá nhiều về chuyện bầu cử.
A Glưng chia sẻ: Em là người khuyết tật, chịu thiệt thòi vì không đi đây đi đó được, nên khi có mỗi sự kiện gì là em lại theo dõi, vừa để bớt buồn, thêm hiểu biết, vừa để xem những người cùng cảnh ngộ với mình có tham gia gì hay không. Ví dụ, là ngày bầu cử sắp tới đây này.
Tôi tần ngần nói: A Glưng đi lại khó khăn, hẳn là tổ bầu cử sẽ đem thùng phiếu đến nhà. “Không, hôm ấy em sẽ nhờ người đưa đến tận nơi, để tự tay bỏ phiếu, để được góp mặt vào ngày hội lớn”- cậu quả quyết.
Không chỉ vậy, nghe chị trưởng thôn kể, A Glưng đã đến hội trường thôn kiểm tra xem danh sách cử tri đã niêm yết có tên mình chưa, có sai sót gì cần phải sửa hay không; đọc tiểu sử những người ứng cử để có sự lựa chọn chính xác.
Nghe chuyện của A Glưng, tôi thấy trào dâng niềm tự hào, lại càng vững tin rằng ngày hội lớn của đất nước sẽ thành công rực rỡ.
|
Dù rằng, từ nay đến ngày bầu cử, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục tuyên truyền xuyên tạc và gia tăng các hoạt động chống phá; trên mạng xã hội xuất hiện những “lời vận động” cử tri không đi bầu cử, nhưng đông đảo người dân đều hiểu rằng, đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân nước Việt.
“Dân ta tỉnh táo lắm. sẽ không bị kẻ xấu lôi kéo mà từ bỏ quyền bầu cử thiêng liêng đâu”. Tôi nhớ lại lời nói nhẹ nhàng mà sâu sắc của bác cựu chiến binh già tại buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên HĐND các cấp tại thôn.
Hôm ấy, có ý kiến cử tri cho rằng, hiện các thế lực thù địch đang gia tăng các hoạt động chống phá, nhất là trên không gian mạng. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, vi phạm pháp luật, phá hoại cuộc bầu cử.
Bác cựu chiến binh đã xin phép hội nghị phát biểu đôi lời. Và cả hội trường im lặng khi nghe những lời tâm huyết của người lính già.
Đi bầu cử, không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người Việt Nam ta. Để có quyền bầu cử, cả dân tộc, toàn thể nhân dân Việt Nam đã phải đấu tranh hàng nghìn năm và tốn biết bao xương máu mới có được. Nên đừng từ bỏ quyền thiêng liêng ấy vì kẻ xấu xúi giục- bác nói.
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên khi người lính già ngồi xuống.
Tôi tin rằng, mỗi cử tri đều hiểu rõ, quyền bầu cử là quy định của hiến pháp và pháp luật về khả năng của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực của nhà nước. Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước; góp phần thiết lập ra bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội.
Trước năm 1945, Việt Nam chưa có Hiến pháp, chưa có bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã mang lại cho nhân dân Việt Nam nhiều quyền lợi mà trước kia họ chưa bao giờ có, trong đó có quyền bầu cử và quyền ứng cử.
Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân tổ chức ra Nhà nước bằng cách bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước. Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình để thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước; góp phần thiết lập ra bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội.
Ngay trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 bầu Quốc hội khóa đầu tiên, dù diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn khi ở miền Nam, thực dân Pháp mở rộng chiến tranh xâm lược, miền Bắc bộn bề tàn tích chiến tranh và những âm mưu chống phá của kẻ thù, gần 90% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm của mình với đất nước.
Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội Khóa I đến nay, nước ta đã tổ chức thành công 14 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hàng chục cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Trải qua 14 cuộc bầu cử ấy, đại đa số cử tri đều hiểu rõ rằng, bầu cử và đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng.
Cuộc bầu cử sắp tới là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thể hiện bản chất tốt đẹp, dân chủ, nhân văn của chế độ, Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân với cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng trên mọi mặt của đời sống xã hội.
Trực tiếp đi bỏ phiếu bầu người đại diện cho mình vào ngày 23/5 là thể hiện rõ nhất, trực tiếp nhất của nghĩa vụ, trách nhiệm công dân đối với đất nước.
Điều rất quan trọng nữa là, mỗi người dân phải cảnh giác, tỉnh táo nhận diện những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao "sức đề kháng", tăng khả năng "miễn dịch", tránh rơi vào bẫy tin giả hoặc a dua, tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời có đủ kiến thức, khả năng để đấu tranh chống lại những thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt, chống phá ấy.
Và như vậy, bất cứ luận điệu xuyên tạc nào cũng không thể phá vỡ ngày hội non sông 23/5 của người Việt Nam ta.
Hồng Lam