Để Tết Trung thu thật sự có ý nghĩa
Múa sư tử, múa lân, rước đèn là nét văn hóa đặc sắc, tạo không khí hứng khởi, sôi động của Tết Trung thu. Tuy nhiên với nhiều hoạt động tự phát, các nhóm biểu diễn tại các ngã 4, ngã 5 trên đường phố đã gây ra tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, mất mỹ quan đô thị.
Những ngày gần đây, chỉ cần dạo qua vài tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum vào buổi tối, thật không khó để bắt gặp tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Nguyên nhân bởi không ít đội múa lân, múa sư tử lựa chọn “sân khấu” của mình ngay dưới lòng đường. Đồng thời khi các tiết mục được biểu diễn, thu hút nhiều người, nhiều phương tiện lưu thông trên đường đi chậm, hoặc dừng lại để xem, cổ vũ gây ra cảnh ách tắc, nhốn nháo trên đường phố.
|
Đơn cử tối 6/9, khoảng 20 giờ 30 phút, ngã tư Trần Phú - Trần Hưng Đạo bị các đội múa lân, múa rồng “chiếm đóng” trong nửa tiếng đồng hồ để làm “sân khấu”. Các phương tiện giao thông đều phải chọn cách đi đường vòng để có thể lưu thông qua đoạn đường này.
Một người dân trú tại tuyến đường Trần Hưng Đạo (thành phố Kon Tum) lắc đầu ngao ngán: Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Trung thu là ngã tư này lại ùn tắc vì… múa lân. Đây là đường vào chợ, lại nằm giữa trung tâm thành phố nên các đội lân, đội rồng tụ tập biểu diễn giữa đường, phun lửa, đốt đuốc. Có lẽ các đội này muốn “chơi trội” để quảng bá hoặc đơn giản là muốn kiếm thêm ít tiền từ người đi đường. Những hộ gia đình xung quanh khu vực này như chúng tôi vừa phải chịu cảnh ồn ào bởi tiếng trống, tiếng chiêng, vừa phải chen chúc để băng qua “biển người” tụ tập khi ra đường. Hi vọng Tết Trung thu sớm qua đi để chúng tôi quay lại cuộc sống thường nhật.
Tình trạng này còn được ghi nhận tại một số tuyến đường lớn khác. Điển hình như khu vực đường Trần phú – Bà Triệu, đường Trần Hưng đạo (gần chợ lớn), đường Lê Hồng Phong,…
Bà Hoàng Vân (đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum) cũng phản ánh: Những lúc phải ra đường mà gặp phải các nhóm múa lân, sư tử, rước đèn thì đúng là không khác gì gặp… họa. Các đội, nhóm này thường diễn dọc theo đường phố. Nào trống, nào cờ náo nhiệt, trẻ con, người lớn xúm xít vòng trong vòng ngoài, có khi tắc đường vài chục phút.
Không chỉ tổ chức múa lân dưới lòng lề đường, hè phố trái quy định, không khó để bắt gặp các trường hợp những chiếc ô tô tải chở chật ních người trên thùng xe, ngồi vắt vẻo, kèn trống inh ỏi; những phương tiện chở hàng hóa (vật dụng phục vụ múa lân) quá kích thước tối đa cho phép; tình trạng người lái xe mô tô, xe máy chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm, không đi đúng phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ. Tất cả đều lấy lý do là vui… Tết Trung thu.
Một điều đáng chú ý trong những ngày Tết Trung thu, là việc trẻ em tham gia giao thông. Bởi Tết Trung thu là dịp đặc biệt dành cho trẻ em, nên những ngày này, các em thường đổ ra đường. Dù riêng lẻ hoặc tụ tập thành từng nhóm thì đây vẫn là đối tượng chưa nhận thức đầy đủ về Luật Giao thông đường bộ. Trong tình trạng không có người lớn đi cùng, các em rất dễ gây tai nạn cho mình và người khác, nhất là trong bối cảnh giao thông ùn tắc, nhốn nháo.
Ngoài các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn giao thông, thì việc phòng, tránh dịch Covid-19 đang bị nhiều người ngó lơ. Không khó để bắt gặp hình ảnh những đám đông tụ tập xem múa lân, múa rồng không hề mang khẩu trang. Đặc biệt trong số đó phần lớn đều là đối tượng trẻ em, sức đề kháng yếu, dễ mắc bệnh. Mặc dù thời điểm hiện tại, hầu hết mọi người đều đã tiêm vắc xin Covid-19, tuy nhiên không vì thế mà được phép lơ là, chủ quan trước dịch bệnh. Đặc biệt khi dịch Covid-19 đã xuất hiện các biến chủng mới với nguy cơ lây lan cao.
Tết Trung thu là một trong những tết cổ truyền và là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Bởi mang cho mình những giá trị ý nghĩa, nhân văn như vậy, hi vọng rằng mỗi người hãy đón Tết Trung thu một cách văn minh, lịch sự để cùng nhau tạo nên một dịp lễ thật sự ấm áp, trọn vẹn.
Tất Thành