• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Để các em có một mùa Trung thu ý nghĩa

29/09/2020 14:48

Cắc…tùng…cheng… tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng cổ vũ hào hứng, náo nhiệt của các em nhỏ trong các buổi tập múa lân đó đây báo hiệu một mùa Tết Trung thu lại đến. Có lẽ sau Tết Nguyên đán, Tết Trung thu là dịp mà các em nhỏ trông ngóng nhất trong suốt một năm. Chính vì vậy, đây cũng là thời điểm mà rất nhiều những tấm lòng nhân ái quan tâm, cố gắng mang đến cho các em nhỏ những phần quà, những buổi giao lưu đáng nhớ nhất, đặc biệt là với các em ở vùng sâu, vùng xa.

Tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú THCS xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei), từ hơn 1 tháng qua, thầy cô giáo nhà trường đã tất bật chuẩn bị cho các em học sinh đón một mùa Tết Trung thu tràn đầy niềm vui. Hàng ngày, sau những giờ đứng lớp, các thầy cô lại tập trung cùng nhau tự làm những chiếc lồng đèn, đầu lân, đầu rồng,… chuẩn bị dành tặng các em học sinh thân yêu của mình vào đêm trăng rằm này.

Thầy Lê Đình Huy - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS xã Ngọc Linh chia sẻ: Là xã vùng sâu vùng xa, nên đời sống và điều kiện của các em học sinh tại đây còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, thầy cô nhà trường đã dành hết tình cảm của mình để có thể bù đắp cho các em được nhiều nhất. Trong dịp Tết Trung thu này, chúng tôi đã chuẩn bị 1 chiếc đầu lân, 1 chiếc đầu rồng và 14 suất học bổng để trao tặng cho các em. Đây là món quà được các thầy cô trong nhà trường cùng nhau đóng góp bằng chính tiền lương của mình, để dành tặng cho các em. Thông thường mỗi chiếc đầu lân, đầu rồng đủ lớn có giá vài triệu đồng. Vậy nên để tiết kiệm chi phí, các thầy cô đã quyết định tự làm. Phần chi phí tiết kiệm được, chúng tôi dành để mua thêm bánh kẹo cho các em phá cỗ trong đêm Trung thu…

Thầy cô Trường PTDT bán trú THCS xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) chuẩn bị trung thu cho các em nhỏ. Ảnh: TT

 

Không chỉ trở thành những “nghệ nhân” tạo hình đầu lân, đầu rồng, các thầy cô còn tập luyện những điệu múa lân, rồng, tuy nghiệp dư nhưng đầy tâm huyết với mong muốn mang đến cho các em những tiết mục hay và vui nhất có thể. Thầy Huy cho biết thêm, trong chương trình đêm Trung thu của nhà trường có tiết mục kịch về chú Cuội, chị Hằng do các thầy cô chuẩn bị chu đáo để biểu diễn phục vụ các em.

Mộc mạc, giản dị nhưng tràn đầy tình cảm yêu thương, chính là những điều mà thầy cô giáo Trường PTDT bán trú THCS xã Ngọc Linh dành cho các em học sinh của mình, với mong mỏi mang đến cho các trò nhỏ nơi đây một mùa Trung thu thật ý nghĩa, vui tươi.

Cũng như Trường PTDT bán trú THCS xã Ngọc Linh, thời gian qua, rất nhiều đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động đón Tết Trung thu cho các em thiếu nhi. Trong đó có thể kể đến Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh là một trong những đơn vị tiêu biểu với nhiều chương trình, hoạt động cụ thể. Mới đây, Trung tâm đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các em nhỏ tại Trường PTDT bán trú THCS Ngọc Tem (huyện Kon Plông). Nhờ đó, các em thiếu nhi tại đây đã được đón Tết Trung thu sớm với những mâm cỗ bánh kẹo đủ đầy, những chiếc lồng đèn màu sắc sặc sỡ... Tại chương trình, các em còn được trao tặng 130 suất quà là những chiếc áo ấm.

Em Y Ngọc, thôn Đăk Lò 2, xã Ngọc Tem phấn khởi: “Trung Thu năm nay con được các cô chú, anh chị tặng bánh kẹo, lồng đèn và tuyệt nhất là có cả bánh Trung thu nữa! Con cảm thấy rất vui và háo hức. Đêm rằm năm nay con sẽ đi rước đèn cùng các bạn, sau đó sẽ về thưởng thức bánh Trung thu cùng bố mẹ và các em. Con xin cảm ơn các cô chú, anh chị đã đến đây để tặng những phần quà này cho chúng con.   

Tết Trung thu sớm cho các em nhỏ tại xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông). Ảnh: TT

 

Trường PTDT bán trú THCS Ngọc Tem (huyện Kon Plông) là 1 trong 8 điểm được Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Chương trình vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi. Các địa điểm còn lại gồm: Trụ sở UBND xã Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei), Trường PTDT bán trú TH - THCS xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông), Trường TH - THCS xã Ya Ly (huyện Sa Thầy), Trường TH - THCS Lý Tự Trọng (huyện Ngọc Hồi), Trường THCS thị trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy), Trường TH - THCS xã Ia Dom (huyện Ia H’Drai) và tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh. Tùy điều kiện và đặc trưng của từng địa bàn mà chương trình sẽ mang đến cho các em nhỏ những phần quà phù hợp, ý nghĩa và thiết thực.

Chị Võ Thị Hải - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh tâm sự: Như đã thành truyền thống hàng năm, mỗi dịp Tết Trung thu đến, chúng tôi lại tổ chức các chương trình, sự kiện để chăm lo cho các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm. Cũng vì vậy mà gần 2 tháng nay, các anh chị em trong cơ quan đều chịu khó đi sớm về muộn để hoàn thành từng phần việc đúng với tiến độ kế hoạch đề ra. Với những cố gắng, và nỗ lực của tất cả mọi người, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho các em một mùa Trung thu thật đáng nhớ.

Tất Thành

 

 

 

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by