• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Dành tất cả tình yêu thương cho trẻ thơ

20/11/2019 13:06

Trong những năm qua, Trường mầm non Nắng Hồng luôn cố gắng xây dựng môi trường học phong phú cho học sinh. Tranh thủ ngày nghỉ và những lúc ngoài giờ lên lớp, các cô giáo tự làm đồ dùng dạy học, làm đồ chơi ngoài trời, gian hàng ngoài trời, làm vườn rau, vườn hoa để trẻ được trồng và chăm sóc...

Nằm cách trung tâm thành phố Kon Tum không xa, nhưng Trường Mầm non Nắng Hồng (xã Đăk Blà) vẫn còn không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng tấm lòng yêu nghề mến trẻ, các giáo viên của trường luôn nỗ lực trong công tác giảng dạy, huy động học sinh ra lớp.

Cô giáo Lê Thị Ngọc Yến - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nắng Hồng chia sẻ: Sĩ số học sinh của toàn trường là 441 học sinh, trong đó, số học sinh DTTS là 381 em. Điểm chính của trường chỉ có 3 lớp, còn lại phân bố ở 10 điểm lẻ, trong đó, có 2 điểm nằm trên phường Trường Chinh. Nhà trường luôn xác định, bậc học mầm non là nơi đặt nền móng trong việc hình thành nhân cách của trẻ nên việc dạy dỗ, chăm sóc là rất quan trọng. Vì vậy, 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn hiểu rằng phải thật sự thương yêu, coi học sinh như con em mình để chăm sóc, nuôi dưỡng. Sự tận tụy của các giáo viên Trường Mầm non Nắng Hồng đã được đáp lại bằng việc học sinh hào hứng đến lớp mỗi ngày, các em thương cô như “người mẹ thứ hai”; còn phụ huynh thì luôn tin tưởng, coi cô giáo như người nhà.

Đáng quý hơn, các cô giáo không quản ngại khó khăn để đồng hành cùng học sinh đồng bào DTTS ở những điểm trường lẻ.

Cô giáo Trần Vy Hiền hướng dẫn học sinh tập múa. Ảnh: TH

 

Dạy ở điểm trường xa nhất - làng Kon Drei, điều kiện dạy học còn nhiều thiếu thốn, nhưng với cô Trần Vy Hiền chỉ cần ngày 2 buổi thấy các em đến lớp đầy đủ và rộn rã tiếng cười là niềm hạnh phúc tràn ngập.

Khi chúng tôi hỏi về chuyện trường, lớp, cô Trần Vy Hiền không giấu được niềm vui, phấn khởi sẻ chia: Trước đây, cứ mưa gió hay vào mùa vụ là phụ huynh thường cho con nghỉ học ở nhà hoặc theo cha mẹ lên rẫy khiến giáo viên phải chạy toát mồ hôi đi tìm học trò; nhưng giờ thì khác rồi. Các gia đình có con 3- 4 tuổi còn đến xin cô giáo cho đến lớp, các em rất thích đi học. Giáo viên dạy ở điểm lẻ khá vất vả vì phải đi xa, một mình phụ trách một lớp, học sinh hầu hết là đồng bào DTTS chưa thạo tiếng Việt nên giáo viên phải sưu tầm nhiều tranh, ảnh, tự làm các đồ dùng dạy học, sáng tạo ra những cách truyền đạt phù hợp để các em hiểu và nâng cao khả năng nói tiếng Việt, tiếp thu bài học.

Sự tâm huyết, tình yêu dành cho trẻ của các giáo viên như cô Hiền chính là “lực hút” để tỷ lệ chuyên cần điểm trường làng Kon Drei luôn đạt trên 98%.

Cô Nguyễn Thị Hà còn kể: Năm nào đến ngày 20/11, chúng em cũng nhận được rất nhiều quà nhé, chỉ khác là toàn “cây nhà, lá vườn”. Này nhé, học sinh thì hái những bông hoa bên vệ đường, trong vườn nhà, có khi các bậc cha mẹ còn hái từ tận trên rẫy mang về cho con để đến lớp tặng cô, có phụ huynh còn mang cả những quả bí, quả bầu mà nhà trồng được đến tặng cô, tình cảm lắm.

Là giáo viên kỳ cựu của Trường Mầm non Nắng Hồng, cô Đỗ Thị Hồng có “thâm niên” dạy ở các điểm lớp. Gần 30 năm qua, cô luôn nhiệt tình, tận tâm dạy dỗ, chăm sóc các em. Trong suốt quá trình dạy học, cô Hồng luôn có tinh thần học hỏi, miệt mài tìm tòi và sáng tạo những tiết học hay để mỗi ngày đến lớp của các em là một ngày vui.

“ Mình cứ thương học sinh như con thì ắt chúng sẽ yêu quý mình như mẹ. Và một khi học sinh quý mình thì phụ huynh họ cũng sẽ tin tưởng và hết lòng hợp tác, hỗ trợ nhà trường từ việc đưa con đến lớp đầy đủ đến việc góp công, góp sức để tu sửa trường lớp…” -  cô Hồng nói.

Đối với các giáo viên Trường Mầm non Nắng Hồng, niềm vui tới lớp mỗi ngày của trẻ chính là niềm hạnh phúc của cô. Ảnh: TH

 

Không chỉ làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Nắng Hồng còn chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy. Với mục tiêu xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, trong những năm qua, Trường mầm non Nắng Hồng luôn cố gắng xây dựng môi trường học phong phú cho học sinh. Tranh thủ ngày nghỉ và những lúc ngoài giờ lên lớp, các cô giáo tự làm đồ dùng dạy học, làm đồ chơi ngoài trời, gian hàng ngoài trời, làm vườn rau, vườn hoa để trẻ được trồng và chăm sóc... Qua đó, giúp trẻ tăng cường thực hành, trải nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo cũng như giúp các học sinh đồng bào DTTS học tiếng Việt tốt hơn.

Cô Lê Thị Ngọc Yến cho biết thêm: Là một trường nằm ở khu vực còn nhiều khó khăn, hằng năm, nhà trường tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, những người có uy tín trong các làng đồng bào DTTS kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ, hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và ủng hộ tổ chức các ngày lễ, tết, từ đó góp phần chăm lo tốt hơn cho học sinh.

Trong những năm qua, công tác huy động sĩ số học sinh ra lớp của Trường Mầm non Nắng Hồng luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục 5 tuổi đạt 100%... Nhà trường trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh trên địa bàn, là một trong những điểm sáng của ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố Kon Tum. Đây chính là kết quả của những tháng ngày dài ươm trồng, vun đắp tình yêu thương đối với học trò của các giáo viên Trường Mầm non Nắng Hồng.

Thiên Hương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by