• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đăk Tô: Vận động gia đình đưa cháu bé bị bỏng đi chữa trị ở cơ sở y tế

17/05/2019 06:11

Cuối năm 2018, cháu A Huyên (9 tuổi) ở thôn Đăk Kang Piêng (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) chẳng may bị bỏng nặng. A Huyên được gia đình đưa đến một số cơ sở y tế để điều trị. Sau thời gian điều trị, mặc dù vết thương chưa khỏi nhưng gia đình vẫn cương quyết đưa cháu về nhà, khiến bệnh càng nặng hơn. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã vào cuộc, tích cực vận động gia đình đưa cháu bé đến cơ sở y tế chữa trị.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Kon Tum, cuối tháng 12/2018, A Huyên không may bị bỏng xăng rất nặng. Sau khi đưa đi chữa trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, gia đình xin đưa A Huyên về nhà để chữa trị tại nhà. Về nhà, tình trạng bệnh của A Huyên ngày càng nặng, vết thương bắt đầu hoại tử.

Thấy tình trạng bệnh của A Huyên tiến triển xấu, giáo viên chủ nhiệm của A Huyên đã liên hệ với một nhóm từ thiện trên địa bàn huyện để kêu gọi cùng chung tay giúp đỡ cho cháu.

Tháng 1/2019, một nhóm từ thiện đến nhà tặng quà cho A Huyên thì phát hiện bệnh của cháu đã chuyển nặng, vết bỏng lở loét, bốc mùi khó chịu. Nhóm từ thiện đã thuê xe chở A Huyên xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh chữa trị.

Sau đó, A Huyên tiếp tục được các nhóm từ thiện, các mạnh thường quân hỗ trợ đưa đi Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán A Huyên bị bỏng cấp độ II với trên 65% cơ thể và bị nhiễm trùng huyết.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã dùng nhiều phương pháp điều trị, đặc biệt qua 3 lần ghép da, vết bỏng của A Huyên đã giảm đáng kể. Đến khi các bác sĩ đang chuẩn bị tiến hành ghép da lần thứ tư thì bà Y Húi (mẹ của A Huyên) cương quyết xin cho con mình ra viện vì bà sắp đến ngày sinh đứa con thứ 7 và chồng bà tên A Ngụy khi ấy cũng không thể vào bệnh viện chăm sóc được vì phải lo nhiều việc ở nhà. 

Bác sĩ Phạm Viết Khoa - Phó Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Ða khoa tỉnh) cho biết: Hiện tình trạng bệnh nhân A Huyên ổn định, tỉnh táo. Chúng tôi đang tập trung chăm sóc nâng cao thể trạng và tiến hành thay băng chăm sóc, vệ sinh vùng da bị bỏng nặng. Ðối với những chỗ thiếu da, khi bệnh nhân khỏe, chúng tôi sẽ tiến hành ghép da… Cuối tuần này, một bác sĩ của Bệnh viện Nhi Ðồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ ra Kon Tum để cùng phối hợp với Bệnh viện Ða khoa tỉnh điều trị cho bệnh nhân A Huyên. VP

Nắm được sự việc, ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1, các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện tìm cách vận động, thuyết phục gia đình để cháu A Huyên ở lại tiếp tục điều trị. Tuy nhiên gia đình vẫn nhất quyết đưa cháu về nhà.

Từ ngày xuất viện đến nay, do không được lau rửa vết thương, điều trị đúng cách, các vết bỏng trên người A Huyên tiếp tục lở loét, nhiễm trùng. Dù được chính quyền địa phương cùng các nhóm thiện nguyện, các bác sĩ tích cực vận động gia đình đưa cháu A Huyên trở lại điều trị và cam kết miễn toàn bộ chi phí chữa trị, ăn ở cho người nhà nhưng đều bị gia đình khước từ.

Bác sĩ Nguyễn Bá Lộc - Bác sĩ chuyên khoa I, Bệnh viện Vạn Hạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng là người hỗ trợ cho A Huyên ngay từ đầu cho biết: Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh tình A Huyên đã thuyên giảm rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi được chuyển về nhà một phần da đã ghép bị hư hỏng hết, bệnh nhân trở nặng lên rất nhiều. Nếu được điều trị đúng, kịp thời, bé sẽ khỏi hoàn toàn. Nếu để tình trạng như hiện tại thì nguy cơ tử vong rất cao. 

Sau nhiều lần chính quyền xã Diên Bình đến tuyên truyền, vận động không có kết quả, sáng 13/5, ông Bùi Tiến Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cùng y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện và các ban ngành, đoàn thể tại địa phương tiếp tục đến nhà cháu A Huyên để vận động gia đình đưa cháu đi điều trị.

Theo ông Bùi Tiến Lý, lúc đầu khi đoàn công tác đến nhà, cha A Huyên bỏ chạy, còn mẹ A Huyên không đồng ý để đoàn công tác đưa con mình đi đến cơ sở y tế.

"Chúng tôi phải vừa vận động, tuyên truyền và dùng nhiều biện pháp phân tích, giải thích, thuyết phục, sau đó gia đình mới đồng ý đưa cháu đi bệnh viện” - ông Bùi Tiến Lý nói.

Bác sĩ A Nhôm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô cho biết, sau khi gia đình đồng ý, Trung tâm đã đưa cháu A Huyên đến Trung tâm Y tế huyện điều trị vào sáng 13/5. Và bà nội A Huyên là Y Bút đã trực tiếp đến chăm sóc cho cháu.

Theo bác sĩ A Nhôm, sau khi đưa A Huyên nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành lau rửa và chữa trị các vết thương trên cơ thể cho cháu. Sau 2 ngày chăm sóc, chữa trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, sáng 15/5, cháu A Huyên đã được chuyển xuống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương.

Với sự tận tâm của các y bác sĩ, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhà hảo tâm, hy vọng A Huyên sẽ sớm khỏi bệnh trở về với gia đình.

Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH thăm hỏi, động viên cháu A Huyên cùng gia đình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: VP

 

Văn Phương

                  

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by