• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đăk Tô: Thông tin vụ việc hình ảnh “Một bé gái đang ngồi trên bàn giáo viên trong lớp học” trên mạng xã hội

18/11/2023 07:47

Ngày 17/11, Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô có báo cáo về vụ việc hình ảnh “Một bé gái đang ngồi trên bàn giáo viên trong lớp học” tại một trường học trên địa bàn được đăng trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Tấm ảnh được đăng trên mạng xã hội. Ảnh: PN

 

Theo Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô, qua xác nhận hình ảnh đăng trên mạng xã hội là tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Kon Đào), nên Phòng GD&ĐT huyện đã yêu cầu nhà trường báo cáo rõ vụ việc. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cũng yêu cầu những người có liên quan làm bản tường trình. Qua đó, xác định có sự việc con gái của bà H.T.C, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A vào trong lớp, ngồi trên bàn giáo viên trong giờ học vào sáng thứ 5, ngày 2/11.

Theo giải trình của cô giáo H.T.C, sáng 2/11, khi dạy xong phần bài mới thì cô này đã giao bài cho học sinh luyện viết. Riêng có một học sinh đọc chưa tốt nên cho luyện đọc trên bàn giáo viên. Lúc này, cô giáo H.T.C đi ra ngoài thì con gái đi học về, ghé tìm mẹ lấy chìa khóa nhà. Khi vào lớp không thấy mẹ nên đã tự ý đi vào lớp, ngồi lên ghế bàn giáo viên. Đúng lúc này, cô Nguyễn Thị Ngọc Nga - Phó hiệu trưởng nhà trường đi kiểm tra nề nếp dạy học ở các lớp. Khi đến lớp 1A không thấy giáo viên đâu mà thấy một bé gái đang ngồi trên ghế bàn giáo viên, cạnh đó có một học sinh đang đọc nên đã chụp ảnh lại đưa lên nhóm zalo nhà trường để nhắc nhở chung giáo viên. Sau đó, hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội.

Theo thầy Nguyễn Văn Hùng- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô, qua làm việc và xem xét các báo cáo của nhà trường, giáo viên thì hình ảnh được chụp là có thật tại lớp 1A- Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Kon Đào) nhưng nội dung đăng tin “Con gái học lớp 6 ngồi dạy” là không đúng sự thật. Phòng đề nghị nhà trường tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan, đồng thời, chấn chỉnh nền nếp dạy học của nhà trường, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, không tái diễn các trường hợp tương tự…

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by