• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đăk Tô: Phát huy truyền thống Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh

24/04/2025 13:02

Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh ngày 24/4/1972 là một trong những trang sử chói lọi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phát huy truyền thống, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ và nhân dân xây dựng huyện Đăk Tô ngày càng phát triển.

Cựu Chiến binh huyện Đăk Tô bên Tượng đài Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh. Ảnh: TVP

 

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi có dịp trở lại Di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh. Đứng bên chiếc xe tăng 377 ở Tượng đài Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh, Thiếu tá Lại Hợp Phường (hiện ở khối phố 3, thị trấn Đăk Tô) nhớ lại: “Mùa hè 1972”, Đăk Tô như một chảo lửa đạn bom, xương máu bao người trộn lẫn vào đất. Vào tối 23/4/1972, tại cầu 42 bây giờ, xe tăng số hiệu 377 thuộc Trung đội 3, Đại đội 7, Tiểu đoàn 297 Mặt trận Tây Nguyên của ta bị địch bắn cháy, làm 4 chiến sĩ trong kíp xe tăng đó anh dũng hy sinh. Mặc dù vậy, tôi cùng đồng đội xông lên đánh giặc cho đến trận đánh cuối cùng”.

Thiếu tá A Tủi, nguyên Huyện đội trưởng Đăk Tô (sống tại khối phố 5, thị trấn Đăk Tô) tự hào: “Ngày 24/4/1972, tôi tham gia đánh trận Đăk Tô-Tân Cảnh tại địa bàn xã Kon Đào. Chứng kiến những mất mát đau thương của bộ đội và nhân dân ta, chúng tôi vô cùng xúc động, nhưng không sợ, vẫn chiến đấu ngoan cường và cuối cùng chiến thắng vinh quang đã thuộc về chúng ta”. Từ đó đến nay, ông Tủi luôn sống gương mẫu để giáo dục cho thế hệ trẻ biết về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hôm nay, nhìn lại 53 năm Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh, lòng ông luôn nhớ về đồng đội đã hy sinh nằm lại trên mảnh đất Đăk Tô anh dũng.   

Ông Đặng Hoàng Nam- Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cho biết: Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, trong đó tỉnh Kon Tum là địa đầu Bắc Tây Nguyên, án ngữ ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia, nối liền tuyến hành lang Bắc-Nam và tuyến hành lang giữa Đông và Tây Trường Sơn. Với vị trí địa chính trị quan trọng này, đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn tập trung mọi lực lượng để xây dựng một khu vực phòng thủ kiên cố nhất ở phía Bắc Tây Nguyên, mà trung tâm là cụm phòng ngự Đăk Tô-Tân Cảnh.

Hệ thống phòng ngự kiên cố nhất, bao gồm căn cứ E42 ở xã Tân Cảnh và căn cứ Đăk Tô 2. Từ đó, Đăk Tô-Tân Cảnh trở thành địa bàn diễn ra nhiều trận chiến quyết liệt giữa ta và địch. Trong đó, Chiến dịch Xuân-Hè năm 1972 ở Bắc Tây Nguyên, trọng điểm là giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh vào ngày 24/4/1972 là đòn quyết định, góp phần làm tan rã quân địch trên chiến trường Tây Nguyên.

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương, các đơn vị của ta quyết định mở Chiến dịch Xuân-Hè năm 1972 nhằm “Tiêu diệt địch, giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh, có điều kiện thì giải phóng thị xã Kon Tum. Hướng phát triển có thể là hướng Pleiku, có điều kiện thì mở rộng vùng giải phóng phía tây Pleiku, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột, hình thành căn cứ địa hoàn chỉnh nối liền với căn cứ địa miền Đông Nam Bộ”, Đảng bộ tỉnh huy động tối đa lực lượng bộ đội địa phương, du kích, dân công phối hợp cùng bộ đội chủ lực B3 và Khu V tham gia chiến dịch. Đúng 11 giờ trưa ngày 24/4/1972, lá cờ giải phóng do Tỉnh uỷ Kon Tum trao cho Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) hôm làm lễ xuất quân được các chiến sĩ ta mang vào trận đánh, cắm tung bay trên đỉnh trung tâm căn cứ địch, báo tin giải phóng. Cụm phòng ngự Đăk Tô-Tân Cảnh, nơi được đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn mệnh danh là “vành đai thép” ở Bắc Tây Nguyên bị quân ta tiêu diệt gọn.

Huyện đoàn Đăk Tô thăm, tặng quà bà Y Buông- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: TVP

 

 Bí thư Huyện đoàn Đinh Công Bình kể: Trong những năm qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nổi bật và duy trì thường xuyên qua các năm chính là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Huyện đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Y Buông, đồng thời huy động đoàn viên thanh niên tham gia tu sửa, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và các di tích lịch sử trên địa bàn. Đầu năm 2025, Huyện đoàn tổ chức “Hành trình về địa chỉ đỏ” tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh cho hơn 120 em đội viên tiêu biểu. Tại đây, các em được dâng hoa và lắng nghe chia sẻ từ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện về trận chiến năm xưa, về kíp xe tăng 377 anh hùng.  

Chủ tịch UBND huyện Đặng Hoàng Nam nhấn mạnh: Phát huy truyền thống của Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh, trong nhiều năm qua, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện luôn tin tưởng, đoàn kết tạo sự thống nhất cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân để khai thác mọi tiềm năng lợi thế. Trong đó, chính quyền huyện chỉ đạo, phân công trách nhiệm đến từng ngành, chính quyền cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động dài hơi cho cả nhiệm kỳ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; trong đó, ưu tiên các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị và đẩy mạnh chỉnh trang đô thị gắn với rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mở rộng không gian đô thị Đăk Tô. Khai thác hợp lý quỹ đất để tạo nguồn đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phát triển mạnh du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của huyện, đột phá về xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, đầu tư tuyến, điểm đưa vào kinh doanh có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công khai thủ tục hành chính đúng quy định, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới từng bước xây dựng chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.                       

Trần Văn Phúc

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by