• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đăk Rơ Wa: Xe tải “cày nát” đường vào làng du lịch Kon K’tu

13/01/2020 13:01

Trên con đường từ xã Đăk Rơ Wa vào làng du lịch Kon Ktu, hàng chục xe tải chở vật liệu xây dựng chạy cả ngày lẫn đêm khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Con đường duy nhất nối với làng du lịch cộng đồng Kon K’tu đang phải gồng mình chịu đựng những chiếc xe tải chở nặng cày xới.

Mới đây, trong cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến người dân phản ánh về tình trạng những chiếc xe tải chở nặng đang cày nát tuyến đường vào làng Kon K’tu. Đây lại là con đường có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân xã Đăk Rơ Wa (thành phố Kon Tum), bởi nó nối liền qua 3 làng đồng bào DTTS là Kon Klor 2, Kon Jơ Ri và Kon K’tu của xã Đăk Rơ Wa. Trong đó, đáng chú ý, làng Kon K’tu là làng du lịch cộng đồng - nơi có khá nhiều khách du lịch đến đây tham quan tìm hiểu về ngôi làng cổ kính.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên tuyến đường vào làng Kon K’tu ngoài lưu lượng người dân ở 3 làng đi lại, sản xuất thì chủ yếu các xe chở cát và xe chở vật tư thi công đường tránh đi qua thành phố Kon Tum. Dọc sông Đăk Bla đi qua tuyến đường có nhiều bãi khai thác cát nên lượng xe chở cát chạy khá nhiều, từ sáng sớm đến đêm khuya xe chở cát qua đây hầu như không ngớt.

Một buổi sáng, chúng tôi có mặt trên con đường Kon K’tu đã tận mắt chứng kiến hàng chục xe chở vật liệu đất, cát chạy liên tục. Có không ít xe chở đất không hề được che đậy, xe chở cát thì chất cao có ngọn, che đậy tạm bợ cho có. Nhiều đoạn đường nhựa bị cày nát, tạo thành những ổ voi, ổ trâu giữa đường khiến giao thông đi lại của người dân rất khó khăn. 

Người dân vất vả đi lại trên con đường đã xuống cấp. Ảnh:VP

 

Chúng tôi ghé vào một cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Vinh - làng Kon Klor 2, điều lạ là cửa hàng chỉ hé mở cửa.

Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, chị Nguyễn Thị Vinh nhanh nhảu cho biết, mùa khô, xe cộ đi lại nhiều, bụi lắm nên phải đóng cửa như vậy, không dám mở cửa rộng. Nhất là khi có xe tải chở đất, cát chạy qua đây bụi bay mù trời. Thỉnh thoảng tôi phải tưới nước lên mặt đường để hạn chế bụi mù (mỗi ngày từ 5-7 lần như vậy) nhưng không ăn thua.

Ông A Zưh (làng Kon Klor 2) cho hay: Con đường này trước kia đường rất đẹp, dân đi lại thuận lợi. Nhưng từ khi các mỏ cát khai thác, xe chở cát chạy suốt ngày nên đường xuống cấp nhanh chóng. Hàng ngày, cứ 2h sáng xe bắt đầu chạy đến đêm khuya mới nghỉ. Trên mặt đường xuất hiện nhiều hố sâu, về mùa nắng thì ở đây bụi mù trời, mưa thì lầy, ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân làng chúng tôi.  

Ông A Zíp - Trưởng thôn Kon K’tu bức xúc: Tôi đã nhiều lần ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa được khắc phục. Hàng ngày, xe chở đất, cát không che đậy vẫn vô tư chạy ầm ầm suốt ngày khiến đường càng nhanh xuống cấp. Con đường xuống cấp nên năm nay, lượng khách du lịch đến thôn cũng giảm nhiều. Nhiều khách du lịch muốn đến thôn nhưng đường sá như vậy họ cũng ngại.

Mùa nắng nhưng những hố voi giữa đường vẫn đọng nước. Ảnh: VP

 

Bà Y Khiêm - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa cho hay: UBND xã Đăk Rơ Wa nhận được phản ánh của người dân và đã làm việc với các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn tiến hành tu sửa những đoạn hư hỏng nặng. Đồng thời đề nghị lên cấp trên có biện pháp xử lý, xem xét quan tâm đầu tư nâng cấp con đường để bà con đi lại được thuận tiện.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Mân - Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum  cho biết: Chính quyền thành phố đã nắm được việc này qua nhiều lần tiếp xúc cử tri. Qua kiểm tra thực tế, nguyên nhân chính làm cho con đường này xuống cấp nghiêm trọng là do các phương tiện vận tải khối lượng lớn đi qua lại nhiều. Nhất là các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng như cát, đất. Hơn nữa, thời gian gần đây, đơn vị xây dựng đường tránh qua thành phố Kon Tum đang triển khai thi công công trình nên lưu lượng các phương tiện tăng nên đường càng hư hỏng nhiều.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, đầu năm 2019, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng ban của thành phố phối hợp với xã Đăk Rơ Wa lập dự án để cải tạo lại tuyến đường vào làng Kon K’tu, tuy nhiên, chưa phân bổ được nguồn vốn để đầu tư sửa chữa tuyến đường này. Trong năm 2020 thành phố sẽ bố trí nguồn vốn phù hợp và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư đồng bộ sửa chữa khắc phục tuyến đường.

Hơn lúc nào hết, người dân xã Đăk Rơ Wa mong muốn đơn vị chức năng cần xử lý nghiêm tình trạng xe chở vật liệu xây dựng phóng nhanh vượt ẩu, không che đậy cẩn thận, chở quá tải trên tuyến đường vào làng Kon K’tu và chạy trên tuyến Tỉnh lộ 671 đoạn qua xã Đăk Rơ Wa và Chư Hreng. Đồng thời nhanh chóng sửa chữa, nâng cấp tuyến đường vào làng du lịch cộng đồng Kon Ktu tạo điều kiện trong đi lại, thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Văn Phương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by