• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đăk Hà: Đẩy mạnh phòng chống sốt xuất huyết

17/08/2018 07:07

​Do thời tiết mưa nhiều, từ tháng 7/2018 đến nay, trên địa bàn huyện Đăk Hà ghi nhận 6 ca sốt xuất huyết, nâng tổng số ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 7 ca, tập trung ở thị trấn Đăk Hà (1 ca) và xã Đăk Hring (6 ca). Trước tình hình trên, Đăk Hà đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống sốt xuất huyết cho người dân.

Từ sau khi điều trị khỏi bệnh sốt xuất huyết xuất viện trở về nhà, ông Vi Văn Khế ở thôn 11 (xã Đăk Hring) đã ra sức dọn dẹp lại nhà cửa, sân vườn cho gọn gàng, sạch đẹp. Mấy cái lu nước sau nhà dùng vào việc sinh hoạt hàng ngày cũng được ông đậy nắp cẩn thận. Những vật dụng có chứa nước trong nhà không cần thiết đều được ông nhắc nhở con cháu đổ bỏ.

Ông Khế cho biết, năm nào cũng vậy, đến thời điểm những tháng mùa mưa, khu vực nhà ở của gia đình ông sản sinh rất nhiều muỗi. Nguyên nhân một phần là do nhà cửa bề bộn, một phần căn nhà của ông nằm cạnh mấy trăm héc ta cao su của Nông trường Cao su Đăk Hring nên lúc nào cũng ẩm ướt, càng tạo điều kiện thuận lợi sản sinh muỗi.

Cách nhà ông Khế không xa là căn nhà của vợ chồng bà Hoàng Thị Thảo và ông Nguyễn Duy Khung cùng ở thôn 11 (xã Đăk Hring).

Bà Thảo cho biết, đợt sốt xuất huyết vừa qua, gia đình bà có đến 3 người phải nhập viện điều trị (vợ chồng bà Thảo và người con dâu). Sau 1 tuần điều trị khỏi bệnh và xuất viện trở về nhà, các thành viên trong gia đình bà Thảo đã tập trung lực lượng phát quang cây cối rậm rạp trước nhà; dọn dẹp vệ sinh khu vườn gọn gàng, sạch sẽ…

Bên cạnh đó, vợ chồng bà Thảo còn tích cực tham gia cùng với đội xung kích của thôn dọn dẹp, phát quang những khu đất bỏ trống và hệ thống kênh mương thoát nước trước nhà, không tạo môi trường thuận lợi sản sinh muỗi.

Bà con thôn Kon Trang Kla (xã Đăk La) diệt lăng quăng

 

Những năm gần đây, xã Đăk Hring là địa bàn có số lượng ca sốt xuất huyết nhiều nhất ở huyện Đăk Hà. Theo thống kê của Trạm Y tế xã Đăk Hring, năm 2016, cả xã có đến 359 ca sốt xuất huyết; năm 2017 tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tạm lắng xuống (không xuất hiện ca nào); và từ đầu năm 2018 đến nay, đã xuất hiện trở lại với số lượng 6 ca.

Ông A Phăng - Quyền Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đăk Hring cho biết, ngay sau khi phát hiện ca sốt xuất huyết đầu tiên xảy ra tại thôn 11 (ngày 10/7), Trạm Y tế xã đã báo cáo chính quyền địa phương chỉ đạo đội xung kích thôn ra quân phát quang bụi rậm; loại bỏ, thu gom các vật dụng phế thải (vỏ xe, gáo dừa, chai lọ bể, bao ny lông, nước đọng trong vườn nhà…); khai thông cống rãnh; tuyên truyền các hộ dân thay nước bình bông, bỏ muối vào chân chạn…

Tuy nhiên, rất có thể do bệnh lưu hành có sẵn ở địa phương nên chỉ cần có yếu tố thuận lợi về môi trường (mưa nhiều, độ ẩm cao) khiến cho muỗi truyền bệnh phát triển mạnh. Kết quả là liên tiếp những ngày sau đó (từ ngày 11-17/7) tại thôn 10 và thôn 11 đã phát sinh thêm 5 bệnh nhân phải nhập viện do sốt xuất huyết - ông A Phăng cho biết.

Trước tình hình trên, Trạm Y tế xã phân công cán bộ thường xuyên xuống từng thôn phối hợp với các đội xung kích và nhân viên y tế thôn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch.

Nhờ quyết liệt trong việc triển khai các biện pháp, dịch bệnh sốt xuất huyết xảy ra trên địa bàn Đăk Hring ngay sau đó đã được khống chế. Tuy nhiên, mùa mưa năm nay vẫn còn kéo dài nên Trạm Y tế xã, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục tuyên truyền, đề phòng dịch bệnh sốt xuất huyết có thể bùng phát trở lại - ông A Phăng cho biết.    

Theo bác sĩ Nguyễn Hồ Định - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà, với thời tiết mưa nhiều như hiện nay rất dễ bùng phát một số dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là dịch bệnh sốt xuất huyết.

Để phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn Trạm Y tế các xã phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là các đội xung kích ở từng thôn làng ra quân phát quang bụi rậm, diệt bọ gậy thường xuyên, liên tục trong tuần, ở trong gia đình, các bãi đất trống, cơ quan, trường học; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh như: thực hiện môi trường sống trong nhà sạch sẽ, đổ bỏ những vật dụng đựng nước không cần thiết, tránh tạo điều kiện sản sinh muỗi…

Bài, ảnh: Tú Quyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by