• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đăk Glei ngày ấy… và bây giờ

29/04/2019 06:14

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975, người dân huyện Đăk Glei chung tay góp sức xây dựng lại quê hương bị tàn phá bởi chiến tranh. Trải qua 44 năm đoàn kết xây dựng quê hương, giờ đây, người dân Đăk Glei đang được sống trong ấm no, hạnh phúc.

Ngày ấy...

Là người con của núi rừng Đăk Glei, bà Y Một (nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến quá trình 44 năm xây dựng và phát triển của địa phương.

Trò chuyện với tôi, bà kể: Sau giải phóng 1975, cơ sở hạ tầng huyện Đăk Glei hầu như chưa có gì vì bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm trên 95%; trình độ dân trí thấp, tỷ lệ người dân mù chữ cao, tỷ lệ học sinh đi học chưa tới 56%; hệ thống y tế, thông tin còn thiếu thốn trăm bề…

Ông A Kiên, nguyên cán bộ xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) năm nay hơn 80 tuổi cũng không bao giờ quên được những khó khăn, vất vả mà mình đã trải qua trong những năm đầu sau giải phóng.

“Tôi là cán bộ xã, mỗi lần ra huyện họp đi bộ mất 3 ngày mới tới nơi. Còn mỗi khi tỉnh triệu tập cán bộ xã về thị xã Pleiku (tỉnh Gia Lai - Kon Tum cũ) để họp phải đi mất gần một tuần mới tới nơi. Đi ra huyện mất 3 ngày, từ huyện đi ô tô xuống tỉnh mất thêm 2 ngày nữa. Hồi đó, đường sá đi lại rất khó khăn chứ không phải dễ dàng như bây giờ” - ông A Kiên bộc bạch.

Là người có thời gian công tác lâu năm ở địa phương, ông Đinh Thế Dơ (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Đăk Glei) chia sẻ: Những năm đầu mới giải phóng, đời sống của người dân Đăk Glei rất khổ cực. Cơm ăn không đủ no, áo không đủ mặc; việc đi lại vô cùng gian nan, vất vả vì đường sá chưa có, giao thương cách trở. Không những thế, phần lớn người dân còn mù chữ, trẻ em ít được đi học; bệnh tật xảy ra triền miên, nhất là bệnh sốt rét ác tính, dịch tả, thương hàn… Mạng lưới thông tin liên lạc cũng không có nên có việc gì xảy ra ở cơ sở thì vài ngày sau lãnh đạo huyện mới nắm được thông tin.

…Và bây giờ

Sau 44 năm thống nhất đất nước, huyện Đăk Glei đang đổi thay từng ngày. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Chia sẻ với chúng tôi, ông A Sơn ở xã Đăk Môn (huyện Đăk Glei) phấn khởi: Thời gian qua, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững nên đã tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đời sống của người dân ngày càng khấm khá, không còn nghèo đói như trước đây nữa.

Theo ông A Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei, hiện nay, đường giao thông từ huyện đi các xã trên địa bàn đã được thông suốt cả 2 mùa và đều được nhựa hóa, bê tông hóa. Không những thế, trên 65% tuyến đường từ trung tâm xã đi các thôn, làng đều được bê tông hóa.

Bí thư Huyện ủy Đăk Glei - Y Ngọc phấn khởi thông tin: Đến cuối năm 2018, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông-lâm-thủy sản chiếm 42%; công nghiệp-xây dựng chiếm 25,1%; thương mại-dịch vụ chiếm 32,9%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 28 tỷ đồng, đạt 162,9% dự toán tỉnh giao và đạt 128,4% so với dự toán của huyện. Bình quân lương thực đầu người ở huyện đạt gần 300kg/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 23 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 31,26%, giảm 6,13% so với năm 2017.

Hệ thống trường lớp được mở rộng tới thôn làng, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi ra lớp học tập đạt trên 99%, có 11/38 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao; có 9/12 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và hiện có 100% trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ, 100% thôn làng có nhân viên y tế. Đến nay, 100% số thôn, làng trên địa bàn huyện có điện lưới quốc gia; trên 75% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 95% số hộ có các phương tiện nghe, nhìn và đi lại. Toàn huyện có 87/112 thôn, làng có nhà rông truyền thống, 23 hội trường thôn; có 84 đội cồng chiêng, 85 đội văn nghệ quần chúng.

Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận, đoàn thể quần chúng ngày càng được củng cố, kiện toàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Năm 2018, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện đã kết nạp được 113 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2.423 đảng viên; 100% thôn, làng đều có tổ chức đảng. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững…

Sau 44 năm đất nước thống nhất, huyện Đăk Glei đang trên đà khởi sắc từng ngày. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện luôn biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chung sức đồng lòng, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển về mọi mặt để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc...  

Hướng dẫn bón phân ruộng lúa cho người dân làng Đăk Brỗi, xã Đăk Nhoong. Ảnh: QĐ

                                

Đội nghệ nhân làng Đăk Gô, xã Đăk Kroong biểu diễn cồng chiêng trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: QĐ

   Quang Định

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by