• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cứu sống bệnh nhi choáng trên nền viêm phúc mạc ruột thừa và sốc sốt xuất huyết Dengue

09/11/2023 20:23

Một bé trai 10 tuổi bị viêm phúc mạc ruột thừa và sốc sốt xuất huyết Dengue vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứu sống. Theo y khoa, tỷ lệ cùng lúc mắc 2 căn bệnh trên là rất thấp và tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhi vào viện ngày 30/10 sau 5 ngày khởi phát sốt. Theo chị Y. Kh (xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum) - mẹ của bệnh nhi, bé đã sốt 5 ngày, sau đó đau bụng, nôn nhiều lần, uống thuốc không đỡ nên vào viện. Sau khi thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, bệnh nhi được điều trị, chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, choáng nhiễm khuẩn tiêu hóa do viêm phúc mạc ruột thừa.

Khi bị viêm phúc mạc ruột thừa cấp buộc phải phẫu thuật nhưng để tiến hành mổ an toàn, người bệnh cần ổn định về mặt huyết động học. Trong khi, bệnh nhi mắc sốt xuất huyết đã vào sốc, mức độ nguy hiểm càng tăng cao do tiểu cầu giảm gây rối loạn đông chảy máu.

Bệnh nhi hiện đã tỉnh táo, chỉ số sinh tồn ổn định. Ảnh: PH

 

Tuy nhiên, trong thời gian điều trị sốt xuất huyết rất có thể ruột thừa vỡ gây nhiễm trùng viêm phúc mạc, làm vi trùng phát tán khiến bệnh trầm trọng thêm. Vì vậy, ngày 1/11, sau hội chẩn toàn viện và truyền tiểu cầu ổn định đến mức độ cho phép, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật xử lý viêm ruột thừa cấp tính kèm viêm phúc mạc cho bệnh nhi.

BSCKII Trần Văn Hiền - Phó khoa Ngoại tổng hợp, phẫu thuật viên chính ca phẫu thuật cho biết: “Đây là ca bệnh khó, theo y văn thì tỷ lệ cứu sống chỉ 1/9. Tính mạng người bệnh đe dọa tử vong cao. Tuy nhiên, chúng tôi đã nỗ lực cứu chữa bệnh nhi, may mắn ca phẫu thuật thuận lợi, xử lý được ruột thừa hoại tử cũng như ổ viêm phúc mạc. Ca phẫu thuật diễn ra khoảng 1 giờ”.

Hiện tại, sau 8 ngày phẫu thuật, bệnh nhi đã được chuyển về điều trị, chăm sóc tại Khoa Ngoại tổng hợp, khi tình trạng sốc xuất huyết được kiểm soát. Bệnh nhi tỉnh táo, chỉ số sinh tồn ổn định, đã có thể ăn uống, sinh hoạt tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Phúc Hạnh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by