• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

29/09/2020 13:03

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sau khi trở về từ chiến trường, Cựu chiến binh Trần Lê Quế (sinh năm 1956) ở thôn 4 (xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi) tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Khi chúng tôi đến thăm, ông Trần Lê Quế đang cần mẫn tỉa cành cây bưởi sau vườn nhà.

Thấy khách đến nhà, ông Quế nở nụ cười hiền hậu chào hỏi và bộc bạch với chúng tôi về công việc của mình vào buổi sáng thường nhật: “Sáng nào tôi cũng dành khoảng 2 tiếng để tỉa cành, tưới nước, chăm sóc vườn cây. Vườn rộng lắm, tôi tranh thủ làm cho xong những việc “lặt vặt” này, tí nữa còn cho gà, cho cá ăn nữa”. Nghe ông Quế nói về những công việc “lặt vặt” ông làm vào mỗi buổi sáng ở cái tuổi gần thất thập, chúng tôi thật sự ngưỡng mộ ông về sức khỏe dẻo dai và sự cần mẫn.    

Khu vườn xung quanh nhà ông rộng khoảng 1ha được trồng nhiều loại cây ăn trái như  bưởi, mít, sầu riêng, chôm chôm... Ông Quế cho biết, trồng cây ăn trái đơn giản, nhẹ nhàng mà thu nhập lại cao hơn nhiều so với trồng cà phê, tính trung bình cả năm ông thu về trên 100 triệu đồng.

Ông Trần Lê Quế chia sẻ kinh nghiệm trồng bưởi da xanh. Ảnh: HT

 

Chúng tôi được biết, ông Quế từng là chiến sĩ của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 732 tham gia chiến đấu chống Mỹ tại vùng đất Ngọc Hồi trước đây. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông ở lại tiếp tục cống hiến trong quân đội. Khi thành lập Công ty TNHH MTV 732 từ Trung đoàn 732 cũ, ông được tín nhiệm bầu làm Đội trưởng đội sản xuất, đến năm 2005 ông  tiếp tục được bầu làm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV 732. Năm 2010 ông nghỉ hưu.

Tuy đã về hưu, nhưng ông Trần Lê Quế vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, dẻo dai và tinh thần say mê với công việc như những ngày còn trong quân đội. Ông cho biết, hiện tại gia đình ông có hơn 1ha ao cá; với lợi thế này ông kinh doanh dịch vụ câu cá thư giãn, mỗi năm mang về lợi nhuận trên 150 triệu đồng. Từ nguồn nuôi cá kết hợp kinh doanh dịch vụ câu cá thư giãn, cùng với chăn nuôi gà và thu nhập từ vườn cây ăn trái, mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận gần 300 triệu đồng.

Nhắc đến Cựu chiến binh Trần Lê Quế, nhiều người dân trong thôn, nhất là hội viên Cựu chiến binh ai cũng biết và khâm phục.

Chuồng ấp gà con của ông Trần Lê Quế. Ảnh: H.T

 

Ông Nguyễn Công Hoàn - thôn trưởng thôn 4 (xã Đăk Kan) cho biết: Cựu chiến binh Trần Lê Quế không chỉ là tấm gương làm kinh tế giỏi mà còn là một hội viên cựu chiến binh, hội viên nông dân gương mẫu, có nhiều đóng góp trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thời gian qua, ông luôn tích cực vận động bà con trong thôn chăm chỉ lao động sản xuất và ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giúp hội viên, người dân trong thôn phát triển kinh tế gia đình. Ông Quế cũng có đóng góp lớn trong việc vận động bà con hiến đất, ngày công, kinh phí để mở đường, xây dựng hội trường... trong thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bản thân ông Quế đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường nông thôn và đóng góp hàng chục triệu đồng mỗi năm cho các hoạt động tại thôn.

Cựu chiến binh Trần Lê Quế bộc bạch: “Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, tôi luôn gương mẫu trong mọi việc để làm gương cho lớp trẻ noi theo; tích cực vận động con cháu và thanh thiếu niên trong thôn lao động sản xuất, tu dưỡng và rèn luyện bản thân để trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Ông Phạm Đình Trọng - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Đăk Kan cho biết, ông Trần Lê Quế là một Cựu chiến binh không chỉ làm kinh tế giỏi, sáng tạo mà còn có nhiều đóng góp xây dựng chi hội vững mạnh bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, hội viên Trần Lê Quế đã tích cực tham gia và góp phần không nhỏ vào việc triển khai hiệu quả mô hình Cựu chiến binh bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương. Nhiều năm liền, gia đình ông Quế đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu. Bản thân ông cũng được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của tỉnh trong thực hiện các phong trào thi đua như “Nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...   

Hoàng Thanh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by