• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cùng cô trò nghèo viết tiếp ước mơ

31/03/2024 06:27

Vậy là cô trò nghèo Y Than (sinh năm 2007) đã đi học lại sau hơn 2 năm phải nghỉ vì hoàn cảnh gia đình. Người dân thôn Gia Tun (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi) mừng cho em; thầy cô và bạn bè vui đón em trở lại mái trường để viết tiếp ước mơ dang dở.

Năm 2021, học xong lớp 9, Y Than phải xin nghỉ học để ở nhà chăm sóc mẹ ốm nặng và bà ngoại, bỏ lại phía sau ước mơ làm cô giáo.

Cuối năm 2023, mẹ em qua đời, sau đó bố em cũng lấy vợ khác, nên em ở với bà ngoại đã 75 tuổi, bị bệnh tim, không tự đi lại được. Cuộc sống của 2 bà cháu chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người cậu, cũng là hộ nghèo, và dân làng.

Trong chuyến thăm gia đình em Y Than (thôn Gia Tun, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi) vào ngày 12/3, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã chỉ đạo chính quyền các cấp và ngành chức năng tạo mọi điều kiện để em được đi học trở lại; tổ chức ôn tập kiến thức, chuẩn bị các điều kiện để em thi vào lớp 10 tại Trường Phổ thông DTNT tỉnh trong năm học tới. Chính quyền địa phương phối hợp triển khai các phương án chăm sóc, nuôi dưỡng bà ngoại Y Than để em yên tâm học tập và có biện pháp huy động các nguồn lực xây dựng lại nhà ở cho 2 bà cháu.

Y Than và bà ngoại . Ảnh: D.N

 

Cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hỗ trợ toàn bộ cây cao su giống, công đào hố để trồng cao su trên diện tích 2ha đất rẫy đang bỏ hoang của gia đình; thôn, xã huy động nhân công trồng và chăm sóc để sau này bàn giao cho em Y Than.

Với sự quan tâm và nỗ lực của chính quyền các cấp và ngành chức năng, ngày 18/3, Y Than đã trở lại học tập tại Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi).

Anh A Quốc - Bí thư Chi bộ thôn Gia Tun cho biết, tôi đã trực tiếp tới gặp cậu của em Y Than để vận động, thuyết phục cho em được đi học trở lại và bàn tính việc phân công chăm sóc bà để Y Than yên tâm học tập. Cậu của em đã đồng ý bố trí thời gian cùng bà con họ hàng thay nhau chăm sóc bà.

“Để chia sẻ khó khăn với gia đình, thôn trích một phần gạo trong “Hũ gạo tình thương” hàng tháng của thôn để hỗ trợ bà; hội phụ nữ thôn phân công thăm, chăm sóc, tắm giặt cho bà. Đối với 2ha đất rẫy của gia đình đang để hoang, thôn vận động bà con và lực lượng đoàn viên thanh niên phát dọn và trồng toàn bộ diện tích cao su theo sự hỗ trợ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, để sau này khi Y Than học xong đại học về thì đã có được vườn cây lớn rồi” – anh A Quốc trao đổi thêm.

Bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin, Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi, Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền (xã Đăk Ang) tổ chức tiếp nhận và ôn tập cho em Y Than, đảm bảo thi vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh đạt kết quả tốt. Khi em về trường học thì mọi chế độ học tập, ăn ở sẽ được Nhà nước hỗ trợ. Sau khi tốt nghiệp THPT, sẽ tạo điều kiện cho em được theo học cử tuyển để đảm bảo chi phí học tập và có nghề nghiệp ổn định sau này.

Nhận xét về cô học trò nhỏ, thầy Đinh Văn Truyền- Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền nói: Y Than là học trò ngoan. Năm học 2020-2021, em đạt giải Khuyến khích môn Lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện. Sau khi tốt nghiệp THCS, em nghỉ học vì mẹ ốm nặng, bà ngoại già yếu không ai chăm sóc. Tôi rất vui khi em trở lại trường và mong em tiếp tục chăm chỉ học tập.

Y Than trong giờ ôn tập tại Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền. Ảnh: DN

 

Hiện bà ngoại Y Than đã được nhận trợ cấp hàng tháng 360.000 đồng từ chế độ người cao tuổi. Huyện đoàn Ngọc Hồi đã phát động đóng góp xây dựng Quỹ “Em nuôi của Đoàn” để hỗ trợ Y Than 1 triệu đồng/tháng (bắt đầu từ tháng 3/2024).

Ông Nguyễn Chí Tường - Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết: Huyện đã triển khai đầy đủ theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy ngay sau buổi làm việc. Về phía địa phương, đặc biệt quan tâm giúp đỡ để em Y Than an tâm học tập. Về kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở, huyện và xã Đăk Ang đang xây dựng phương án cụ thể, huy động các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn cùng chung tay.

Cũng theo ông Nguyễn Chí Tường, UBND huyện sẽ rà soát lại toàn bộ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, để ngoài được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, sẽ huy động sự tham gia của cả cộng đồng cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ.  

Tin tưởng với nghị lực của mình, cùng sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái, Y Than sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Dương Nương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by