• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Con nuôi của Đồn Biên phòng Mô Rai

27/12/2019 13:01

Thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phát động, Đồn Biên phòng Mô Rai đã nhận nuôi và tạo điều kiện cho A Ứng - trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Grập, xã Mô Rai (huyện Sa Thầy) được tiếp tục đến trường, qua đó giúp em nuôi ước mơ cho tương lai tốt đẹp hơn.

Tháng 9/2019, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động toàn quân đẩy mạnh thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tinh thần chỉ đạo này, Đồn Biên phòng Mô Rai đã làm việc với UBND xã Mô Rai và được giới thiệu về hoàn cảnh đặc biệt của A Ứng ở làng Grập (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy). Năm nay, A Ứng 10 tuổi, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, nên bà nội đón em về sống cùng. Thế nhưng, bà của em đã già yếu, mất sức lao động, không có điều kiện để chăm sóc cho em được tốt về mọi mặt.

Thượng tá Bùi Bảo Hưng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mô Rai cho biết, khi có sự xác nhận của UBND xã về hoàn cảnh của A Ứng, đầu tháng 10/2019, đơn vị đã bàn bạc, thống nhất nhận em là con nuôi của Đồn; đồng thời giao nhiệm vụ cho Trung úy Rơ Chăm Khôi - nhân viên Đội vận động quần chúng chăm sóc, giúp em trong sinh hoạt cá nhân, học tập hàng ngày. 

Hôm tôi đến thăm A Ứng, được chứng kiến Trung úy Rơ Chăm Khôi đang hướng dẫn em học tập. Trung úy Khôi thông tin, Ứng đang học lớp 4C1 ở Trường PTDT Bán trú Tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Mô Rai). Thời khóa biểu học chính khóa của em là buổi chiều, nên tranh thủ buổi sáng sớm còn ở đơn vị, anh đã kiểm tra việc chuẩn bị bài vở trước khi đến lớp.

A Ứng (bàn đầu bên trái) đã có nhiều tiến bộ trong học tập. Ảnh: MT

 

Sau khi trò chuyện với khách, Trung úy Khôi quay sang hướng dẫn A Ứng: “Chiều nay cháu có tiết học Tiếng Việt với bài “Cánh diều tuổi thơ phải không”? Vậy, cháu lấy sách giáo khoa đọc bài mới đó đi, rồi trả lời các câu hỏi để chú kiểm tra xem có đúng không. Nếu cháu làm tốt việc này, buổi chiều lên lớp, cô giáo gọi cháu lên đọc bài, thì tự tin đọc rõ to nhé, như thế mới được khen. Cháu cứ làm trước, học trước, cái gì không hiểu thì hỏi, chú hướng dẫn cho. À, cháu phải đọc bài thật diễn cảm, có thấy dấu chấm, dấu phẩy thì nghỉ một chút đúng theo cô đã dạy nhé…”.

Sau khi giúp A Ứng chuẩn bị hết tất cả bài vở cho buổi chiều đi học, anh  Rơ Chăm Khôi cho biết, gần 2 tháng về sống cùng các chú bộ đội, em đã hòa nhập với cuộc sống ở đây. Hàng ngày, cậu bé cũng dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, vui chơi và học tập. Buổi chiều, Trung úy Khôi sẽ đưa, đón Ứng đến trường, hôm nào anh đi công tác cơ sở, thì có các chú bộ đội khác sẽ làm công việc trên. “Từ ngày về Đồn biên phòng, cháu cũng thích ở cùng bộ đội. Chúng tôi thay phiên nhau đưa đón, giúp đỡ cháu học tập hàng ngày. Về chế độ dinh dưỡng, ngoài ăn cơm chung với tập thể đơn vị, Ứng còn được bồi dưỡng 2 hộp sữa/ngày và ăn thêm các loại quà bánh khác. Bản thân tôi và anh em cán bộ trong đồn hy vọng cháu Ứng học tốt, tương lai sau này sẽ khá hơn” - anh  Khôi trải lòng thêm. 

Nhận xét về cậu học trò nhỏ, cô giáo Nông Thị Nga - chủ nhiệm lớp 4C1, Trường PTDT Bán trú Tiểu học Lý Thường Kiệt khen ngợi, em đã được các chú bộ đội chăm sóc tận tình, chu đáo, nhất là việc học tập của học sinh này đã có nhiều tiến bộ hơn trước, đến lớp luôn học bài và làm bài tập đầy đủ. Em còn tâm sự với cô giáo là được các chú bộ đội ở đồn mua cho nhiều quần áo, sách vở mới và xây cho ngôi nhà, để có dịp vào ngày nghỉ về ở cùng với bà nội. 

Khi được hỏi về cuộc sống mới, Ứng bộc bạch: Cháu rất quý các chú bộ đội, vì mọi người thực sự quan tâm và yêu thương, dạy cho những điều hay. Cháu tự hứa cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành bộ đội, làm nhiều việc có ích giúp bà con ở làng, như các chú ở Đồn Biên phòng Mô Rai. 

Từ khi về sống ở Đồn, được các chú bộ đội quan tâm chăm sóc, chia sẻ và giúp đỡ về mọi mặt, đến nay, A Ứng đã có nhiều tiến bộ, không còn nhút nhát, ít nói như trước. Tin rằng, với tình cảm yêu thương của các chú bộ đội “con nuôi của Đồn” có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống, tiếp tục học tập tốt để trở thành công dân có ích cho xã hội sau này.

Trần Hà

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by