• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cô giáo trẻ Y Nón hết lòng vì học sinh thân yêu

20/11/2019 13:02

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự năng động, tâm huyết với nghề, những năm qua, cô giáo Y Nón - giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Sa Bình (huyện Sa Thầy) luôn nhận được sự tin yêu của các em học sinh, các bậc phụ huynh và bạn bè, đồng nghiệp...

Cô Y Nón sinh ra và lớn lên tại làng Bun Tôn, xã biên giới Đăk Blô (huyện Đăk Glei), trong một gia đình có đến 6 anh chị em, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

Vượt qua những khó khăn, trở ngại, ngay từ khi còn nhỏ, Y Nón luôn ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo để sau này dạy chữ cho các em. Hiện thực hóa ước mơ, năm 2009, Y Nón đã thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum. Sau khi tốt nghiệp, năm 2013, Y Nón về công tác tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Sa Bình (huyện Sa Thầy) và được phân công về dạy tại điểm trường thôn Kà Bầy.

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn, vất vả của gia đình các em học sinh nơi đây, cô giáo Y Nón luôn ý thức rằng mình cần phải có trách nhiệm dìu dắt các em học tập để sau này lớn lên có tri thức, góp phần xây dựng quê hương. Thế là cô giáo Y Nón say mê tìm tòi, học hỏi phương pháp truyền đạt kiến thức giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài vở, tạo hứng khởi trong học tập. 

Nhiều học sinh coi cô giáo Y Nón như người mẹ thứ 2. Ảnh: ĐV

 

Cô giáo Y Nón tâm sự: Trong năm học 2019 - 2020, nhà trường phân công tôi chủ nhiệm lớp 5B tại điểm trường thôn Kà Bầy. Nhớ lại những ngày đầu đi dạy, thực sự khó khăn hơn tôi nghĩ. 100% học sinh ở đây đều là đồng bào dân tộc Ja Rai, các em thực sự còn bỡ ngỡ trong giao tiếp ban đầu, bởi vì rất nhiều em chưa rành tiếng Kinh; hầu hết các em học sinh ở đây đều nhút nhát, rụt rè, ít nói. Trong khi đó, tiếng Jẻ và tiếng Ja Rai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau nên tôi rất khó tiếp cận để hướng dẫn cho các em hiểu. Nhằm vượt qua trở ngại này, bên cạnh việc tăng cường dạy ngôn ngữ tiếng Việt cho các em, tôi mày mò, học hỏi thêm cả ngôn ngữ Ja Rai để dễ trò chuyện với các em, giảng dạy các em dễ nghe, dễ hiểu hơn.

Khi gần gũi với các em, cô giáo Y Nón yêu thương các em nhiều hơn, coi các em như những người ruột thịt và tự nhủ với bản thân phải thật cố gắng đem hết những gì mình có để dạy cho các em. Trước đây, một số em học sinh không chịu đến trường, sợ các em bỏ học giữa chừng, cô lặn lội đến từng nhà vận động cha mẹ khuyên các em đi học. Cô cũng hay kể cho các em nghe về hoàn cảnh bản thân mình, giúp các em lấy đó làm điểm tựa, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, cô tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư cụ thể của gia đình từng em để có hướng tuyên truyền vận động, giúp đỡ để cùng với gia đình tạo điều kiện cho con em đến trường. Nhờ thế, hàng năm, tỷ lệ học sinh chuyên cần đến lớp do cô Y Nón làm chủ nhiệm luôn đạt trên 98%.

Để giúp các em học sinh hiểu bài, tiếp thu bài tại lớp, cô giáo Y Nón nỗ lực nghiên cứu, tự tìm tòi, học hỏi, đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy, tìm nhiều biện pháp nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Không phụ lại sự kiên trì, tình yêu thương của cô giáo Y Nón, nhiều học sinh ở lớp cô chủ nhiệm đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. Cá nhân cô Y Nón là giáo viên dạy giỏi cấp huyện...

Thầy giáo Lê Đình Việt Khương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết: Cô Y Nón là một giáo viên trẻ, vững vàng về chuyên môn, sử dụng công nghệ thông tin thành thạo; luôn hòa đồng với đồng nghiệp; có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc và luôn chịu khó học hỏi. Cô tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt nhiều giải cao, được đồng nghiệp, học sinh yêu mến. Ngoài việc giảng dạy chuyên môn, cô giáo Y Nón còn hát hay, múa giỏi và từng đạt giải Nhất văn nghệ cấp tỉnh.      

Bảo Châu

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by