Cô bé mồ côi với ước mơ làm cô giáo
Với suy nghĩ “chỉ có con đường học vấn mới thay đổi được cuộc đời” nên cô bé mồ côi Y Kiện (dân tộc Xơ Đăng) rời thôn Đăk Văn 2, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông về thành phố Kon Tum, nương nhờ mái ấm Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh để theo đuổi ước mơ học hành.
Sau vài lần hẹn, chúng tôi đến Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh vào một buổi chiều muộn mới gặp được Y Kiện bởi “kín” lịch học, lịch ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới và cả lịch tham gia các hoạt động ngoại khóa của em tại trường và Trung tâm
|
Y Kiện hiện đang học lớp 12C3, Trường THCS-THPT Liên Việt. 18 tuổi nhưng Kiện nhỏ hơn so với đám bạn cùng trang lứa. Tiếp chúng tôi trong căn phòng ký túc xá là 5 bạn nhỏ đều mồ côi cả cha và mẹ đến từ huyện Tu Mơ Rông và Sa Thầy, hiện đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn thành phố.
Sinh ra trong gia đình có 3 anh em nhưng khi em lên 7 tuổi thì cha qua đời vì bạo bệnh. Vài năm sau, mẹ tái hôn và cũng mất khi sinh thêm em bé. Được sự động viên của người chú ruột, Y Kiện về Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh sau khi mẹ mất và bước vào học lớp 6 tại Trường THCS Nguyễn Huệ.
Khi đang học lớp 8, trong một lần Trường THCS-THPT Liên Việt về giao lưu với Trung tâm, biết Y Kiện muốn được theo học tại Trường, thầy Hiệu trưởng Lê Đắc Tường đã nhận em về học tại Trường từ năm lớp 9 đến nay.
|
Y Kiện kể: Ngày từ làng xuống đây học, em nhớ nhà lắm; tủi thân, sợ hãi, khóc suốt và đã từng bỏ học về nhà 2 lần. Được sự động viên của chú và các cô ở Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh em quay trở lại đây. Sau này, em gái Y Quà cũng xuống đây học và ở cùng. Chị em động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn để học tập.
“Bước ngoặt lớn nhất thay đổi suy nghĩ của em là khi em tình cờ đọc được cuốn sách “Tuổi thơ dữ dội” trong tủ sách tại Trung tâm. Từ đó, em đã xác định chỉ có con đường học vấn mới thay đổi được cuộc đời, mới thoát khỏi đói nghèo và quyết tâm học tập, động viên em gái và các bạn ở đây cùng cố gắng học tập”- Y Kiện chia sẻ.
Y Kiện có niềm đam mê với môn Lịch sử. Bởi theo em là do tò mò muốn tìm hiểu, khám phá về quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta, nên em dành nhiều thời gian để nghiên cứu về lịch sử. Em tìm đọc rất nhiều sách lịch sử tại thư viện trường, tại Trung tâm và trên mạng Internet. Ngày nào em cũng dành thời gian để đọc các sách về lịch sử.
Với sự chăm chỉ, nỗ lực, kỳ thi học sinh giỏi cấp trường năm nào Y Kiện cũng đạt giải nhất môn Lịch sử. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 vừa qua do Sở GD-ĐT tổ chức, Y Kiện đã xuất sắc giành giải Ba môn Lịch sử.
Với Y Kiện, kinh nghiệm để học tốt các môn xã hội là chịu khó đọc sách, tìm tòi trên mạng để mở rộng thêm kiến thức, vốn từ, học hiểu, nhớ ý chứ không học thuộc lòng và phải chịu khó ghi chép lại một cách khoa học.
Thời gian thấm thoắt trôi, Y Kiện đã có 6 năm gắn bó với nơi này. Em đã khôn lớn, trưởng thành từ sự cố gắng của bản thân và sự chung tay, giúp sức của cộng đồng.
Kỳ thi THPT đang cận kề. Ngoài hoàn thành chương trình phổ thông, Y Kiện đang ôn thi để dự tuyển vào Khoa Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Huế.
Chọn học sư phạm, ngoài để giải “bài toán” về tài chính, với Y Kiện còn có lý do đặc biệt hơn. “Em muốn trở thành cô giáo về dạy học tại chính nơi em đã sinh ra, mang kiến thức đã học được về truyền đạt lại cho các em, để các em có thể học cao hơn và cũng giúp các em hiểu rằng chỉ có học tập mới cho mình một tương lai tốt đẹp hơn”-Y Kiện nói.
“Cùng tuổi em ở quê có bạn đã có con rồi. Em muốn chứng minh cho các bạn thấy chỉ có học tập mới thay đổi được cuộc đời. Dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, nếu có đam mê và sự nỗ lực, chúng ta đều có thể thay đổi số phận. Bản thân chỉ cần có quyết tâm, ngoài kia còn rất nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ để mình thực hiện ước mơ”- Y Kiện trải lòng.
Thầy Lê Đắc Tường- Hiệu trưởng Trường THCS- THPT Liên Việt cho biết: Hiểu hoàn cảnh và mong muốn của em Y Kiện, nhà trường đã nhận em vào học, đồng thời miễn phí toàn bộ chi phí về học tập và sinh hoạt bán trú. Ngoài ra, còn tặng học bổng và xe máy điện để em tới trường được thuận lợi hơn.
“Từ một cô bé nhút nhát, sau mấy năm học tại trường, Y Kiện đã mạnh dạn hơn hẳn và hòa đồng với mọi người. Em rất nỗ lực trong học tập, kết quả đều đạt khá giỏi. Y Kiện còn có tài dẫn chương trình và tham gia sôi nổi, nhiệt tình các hoạt động, phong trào của nhà trường và Trung tâm. Ngoài Y Kiện, nhà trường đang cưu mang 4 bạn mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh cùng một số bạn ở Trại phong Đăk Kia” – thầy Lê Đắc Tường chia sẻ.
Với nghị lực và quyết tâm, Y Kiện đang từng bước xây dựng tương lai của mình trên hành trình chinh phục tri thức. Những khó khăn trong quá khứ là bước đệm giúp em trở nên mạnh mẽ, tự tin và trưởng thành hơn.
Tôi chia tay em, mang theo niềm tin là chỉ vài năm nữa thôi khi về mảnh đất Văn Xuôi xa xôi sẽ gặp được cô giáo Y Kiện đang “cõng” chữ lên non.
Dương Nương