Chuyện sau những bó hoa
Mấy ngày nay trên mạng xã hội tràn ngập hình ảnh “khoe” hoa dành cho chị em nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Bên cạnh những niềm vui của chị em, cũng có những câu chuyện rất đáng để suy ngẫm.
Mới đây, tình cờ lang thang trên facebook, tôi bắt gặp một tài khoản đăng tải clip anh chồng bị đặt vào tình huống tặng hoa bất đắc dĩ cho vợ mà không nhịn được cười.
Chuyện là, gần đến ngày lễ dành cho một nửa yêu thương của mình, chưa thấy chồng nói gì, chị vợ bày trò. Trong lúc anh chồng đang ngồi trên ô tô để chờ vợ mình ra rồi đi đâu đó, nhưng điều bất ngờ là khi chị vợ bước ra, mở cửa xe nhưng không bước lên, mà đặt một bó hoa thật to trên ghế ngồi rồi đóng cửa xe lại, quay vào nhà.
Anh chồng thấy lạ, đang định gọi vợ hỏi mang hoa đi đâu thì chị vợ lại mở cửa ô tô ra, lần này vẻ mặt không điềm tỉnh như lần trước mà vui mừng, hớn hở kèm chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bó hoa trên ô tô. Rồi chị vợ lật đật ôm bó hoa lên tỏ vẻ rất vui mừng khi được chồng tặng bó hoa thật to, rồi còn quay sang tặng lại anh chồng mấy nụ hôn thay lời cảm ơn. Trong khi chị vợ tự biên tự diễn thì anh chồng vẫn mắt chữ A, mồm chữ O vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
|
Video kết thúc, tôi vẫn chưa nhịn được cười. Cảm ơn người đã sáng tạo ra clip này để gây cười cho mọi người, trong đó có tôi. Nhưng đằng sau câu chuyện ấy, có rất nhiều người vào đó thả tim, bình luận vui có, khiếm nhã có. Có người cho rằng vì anh chồng quá vô tâm, không quan tâm đến vợ mỗi ngày lễ nên chị vợ mới làm như thế. Cũng có người cho rằng chị vợ vì đua đòi, vì muốn thể hiện với bạn bè nên đã bày trò để đăng facebook câu like, câu view và để cho bằng chị, hơn em.
Thực tế ngoài đời, không phải là không có những chuyện như vầy xảy ra, chuyện vui cũng có mà chuyện bi hài cũng có.
Tôi nghĩ, ngày lễ dành cho phụ nữ, một câu chúc hay một món quà gì cũng đều mang đến nhiều ý nghĩa. Nhưng việc tặng quà gì là tùy theo hoàn cảnh, sở thích và khả năng của mỗi người; không thể ai cũng giống ai.
Nhiều chị em, thật vui và hạnh phúc khi đón nhận những bó hoa tươi thắm từ một nửa yêu thương trao tặng; nhưng cũng không ít chị em lại hay càm ràm khi được chồng tặng hoa vì cho rằng như thế sẽ gây lãng phí. Thú thật, một lần tặng hoa mà bị “hành” cho mệt mỏi thì lần sau chẳng ông chồng nào dám tặng hoa cho vợ nữa. Để cho chắc ăn, đến ngày lễ dành cho phụ nữ, có anh bảo rằng cứ hỏi thẳng ý vợ thích tặng quà gì để mua tặng là chắc ăn nhất.
|
Là nữ nhưng thú thật tôi cũng xót khi “hậu” các ngày lễ, đi dọc trên đường nhìn thấy hoa tươi bị vứt đầy bên những thùng rác. Những bó hoa nho nhỏ thôi thì không nói gì, nhưng có những lẵng hoa, bó hoa thật to, tính đến tiền triệu chứ chẳng phải ít.
Nhiều người bảo, hoa héo vứt đi là chuyện bình thường thôi. Nếu ai cũng thấy tiếc, không mua thì người trồng hoa biết bán cho ai. Nhưng tôi nghĩ, chẳng ai cấm ai mua hoa tặng vợ, tặng người yêu của mình cả, đó là tùy vào sở thích và khả năng tài chính mỗi người.
Nhưng tặng như thế nào thích hợp, tránh tặng hoa theo kiểu đua đòi, thấy người này tặng hoa cho vợ thì mình cũng tặng cho vợ mình bó hoa to hơn; hoặc thấy anh chồng không mua hoa tặng, thì chị vợ cũng đua đòi, bắt mua cho bằng chị bằng em. Trong khi những ngày lễ, như mùng 8/3 chẳng hạn, giá hoa đâu phải rẻ.
Và để rồi sau ngày lễ cũng mang hoa bỏ đi một cách rất lãng phí!
Tú Quyên