Chuyện rác sau Tết
Dạo bước trên những con đường sạch sẽ tinh tươm, tôi thầm cảm ơn những công nhân môi trường đã đổ mồ hôi trên mỗi mét đường. Và càng mong muốn mỗi người, mỗi nhà nâng cao ý thức trong thu gom rác thải.
Mới khoảng 6 giờ sáng, tôi còn đang cố động viên mình rời khỏi cái giường ấm áp vì đêm qua thức khuya xử lý công việc thì bên ngoài đã vọng vào tiếng nói chuyện ồn ào.
Khoác vội chiếc áo ấm, tôi mở cửa chạy ra xem có chuyện gì. Vừa thò đầu khỏi cổng đã thấy một anh trong xóm vừa gom các túi rác nằm bên đường vừa nói rất to: Ai vứt rác mà không có ý thức gì cả. Ném vương vãi ra đường thế này, ảnh hưởng đến môi trường.
Mấy chị đứng xung quanh cũng ào ào lên tiếng: Kiểm tra camera coi là ai vứt rác kiểu đó, báo lên phường xử phạt. Phường không xử lý thì ta đến nói cho ra chuyện. Sao lại có cái kiểu chỉ biết sạch nhà mình, còn nhà người khác thì kệ thế.
Cũng có người nói: Rác này chắc vứt từ đêm qua. Không hiểu sao công nhân môi trường không thu gom. Để như thế này vừa mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường vừa mất mỹ quan.
Nghe qua câu chuyện, tôi cũng hiểu vấn đề. Hẳn là có ai đó không tập kết rác thải đúng giờ và đúng nơi quy định mà vứt bừa bãi ra ngoài đường.
|
Tôi góp ý: Cái này cũng không thể trách anh chị em công nhân môi trường được. Vì họ đi thu gom theo giờ quy định đàng hoàng, đâu phải muốn đi lúc nào cũng được, càng không thể vòng đi vòng lại mấy lần một địa điểm. Trong khi đó, thời gian trước, trong và sau Tết, lượng rác thải quá nhiều, thêm việc nhiều người thiếu ý thức, bỏ rác vung vãi khắp đường. Vấn đề của ta là phải tuyên truyền, vận động mọi người nâng cao ý thức tuân thủ quy định về thu gom, tập kết rác đấy ạ.
Mọi người nghe xong ai cũng có vẻ đồng tình.
Trên thực tế, những ngày sau Tết cũng là khi rác sinh hoạt được thải ra nhiều. Có không ít nơi, công nhân môi trường vừa dọn sạch sẽ xong thì người dân lại vứt ra, không chỉ là rác thải sinh hoạt mà còn có cả các loại cây hoa, cây cảnh chơi Tết, như đào, quất, cúc chất đầy bên đường.
Bên cạnh khối lượng lớn rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư, thì lượng rác thải từ những hoạt động của du khách thập phương cũng tăng lên đáng kể, đồng nghĩa với khối lượng công việc cũng tăng theo.
Được biết, những ngày này, Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum đã triển khai nhiều phương án, như bổ sung phương tiện, thiết bị, huy động công nhân tăng ca, tăng giờ làm, nhằm “giải phóng” nhanh lượng rác.
Ngay trong những ngày đầu Xuân, tôi đã chứng kiến các anh chị công nhân vệ sinh môi trường miệt mài thu gom rác trên các tuyến phố. Mọi người miệt mài làm việc, ít tiếng cười nói, chỉ có tiếng chổi khua xào xạc, tiếng xe rác lộc cộc trong ánh sáng vàng vọt của đèn đường.
|
Trò chuyện với một chị công nhân môi trường thu gom rác trên tuyến đường tôi ở, chị tâm sự: Đối với công nhân vệ sinh môi trường, sau Tết cũng là lúc cao điểm của công việc, phải tăng ca ngày đêm với khối lượng công việc cao gấp nhiều lần so với ngày thường. Vì vậy, điều mong muốn nhất là người dân bỏ rác đúng nơi quy định để bớt phần nặng nhọc.
Tôi rất cảm phục khi chứng kiến cảnh lao động vất vả của họ, nhưng không hề nghe một lời than vãn. Mà tất cả đều nỗ lực làm việc để thành phố thân yêu khoác lên mình chiếc áo sạch sẽ, tinh tươm.
Sáng nay, dạo bước trên những con đường sạch sẽ tinh tươm, tôi thầm cảm ơn những công nhân môi trường đã đổ mồ hôi trên mỗi mét đường. Và càng mong muốn mỗi người, mỗi nhà nâng cao ý thức trong thu gom rác thải.
Ít nhất là tập kết rác đúng giờ và đúng nơi quy định!
Sông Côn