• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Chúng tôi tác nghiệp trên Nhà giàn DK1

21/06/2019 09:30

Tiếng còi tàu TS08 của Vùng II Hải quân hú lên ba tiếng dài càng khiến cho chúng tôi - những nhà báo trong cả nước càng thêm háo hức với chuyến ra thăm cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Nhân dịp Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân tổ chức chuyến tàu chở đoàn công tác ra thăm và chúc tết Kỷ Hợi 2019 cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, chúng tôi - những người làm báo từ các tỉnh thành trong cả nước đã may mắn được tham gia chuyến đi này. Trong cuộc đời 25 năm làm báo của mình, đây là lần đầu tiên tôi được tác nghiệp trên vùng biển thân yêu.

Trước khi bước lên tàu TS08, đoàn chúng tôi ai nấy đều náo nức ghi lại những hình ảnh xúc động của người vợ bồng con thơ âu yếm tiễn chồng trở về đơn vị cũ công tác; những cái bắt tay thật chặt của những chàng trai, cô gái tiễn bạn lên đường ra biển khơi; đặc biệt là những chuyến hàng gửi ra biển đảo mang trong mình tình yêu thương dạt dào của đất liền gửi đến các chiến sĩ Hải quân. Chắc chắn, những giây phút đầy xúc động đó sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời mỗi khi nghĩ về biển đảo quê hương.

Khi tiếng còi tàu vang xa, cả đoàn chia tay đất liền hướng về biển đảo. Dù có chút lo âu vì sợ say sóng nhưng tiếng cười nói chào nhau buổi đầu làm quen của mọi người đã khiến cho không khí háo hức hẳn.

Hai ngày đầu, tàu TS08 lênh đênh trên sóng biển đại dương, cũng là hai ngày đầu óc quay cuồng vì say sóng nhưng tôi vẫn cố gắng ghi chép lại hành trình trên biển, những vần thơ về tình yêu biển đảo và sự hy sinh vô bờ bến của những người chiến sĩ Hải quân trên Nhà giàn DK1… Và với tình yêu biển đảo, nhanh chóng những ngày sau đó, chúng tôi ai nấy đều cố gắng hồi phục sức khỏe để tác nghiệp, kịp thời ghi nhận, đưa những thông tin chính xác về biển đảo quê hương.

Nhà báo Vũ Quang Huy - phóng viên Báo Nhân dân thường trú tại thành phố Hà Nội tâm sự: Em mệt lắm, nhưng đây là cơ hội để người làm báo thể hiện tình cảm của mình với biển đảo quê hương, với chiến sĩ Hải quân yêu quý, nên em luôn cố gắng vượt qua để ghi hình, ghi âm những giây phút thăng hoa của cuộc sống người lính biển.

Đặc biệt, các đồng nghiệp báo hình, báo nói rất cần những thước phim sâu sắc, đa dạng, tiếng động luôn rõ ràng, lời phỏng vấn trôi chảy, nên càng vất vả hơn trước mũi tàu gập ghềnh sóng nước.

Nhà báo Nguyễn Thùy Dung - Phó trưởng phòng Văn nghệ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang đã không khỏi sung sướng khi từ vùng núi biên giới phía Bắc lần đầu tiên ra với biển. Nhà báo Thùy Dung cho biết: Chúng tôi là những phóng viên miền núi cao chưa một lần tác nghiệp trên vùng biển, nên chuyến đi này vô cùng tự hào. Tuy nhiên, để quay được một thước phim đẹp, đòi hỏi phóng viên phải trụ vững đôi chân và nắm chắc tay máy để không bị rung. Khi quay, phóng viên phải điều chỉnh máy nhiều lần sao cho phù hợp với điều kiện ánh sáng, độ phản chiếu của sóng biển… thì mới tạo được sự lung linh của biển với đất trời, với cái đẹp của người lính biển nữa…

Nhà báo Võ Thị Ngọc Mẫn - Trưởng phòng Chuyên đề, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum đã không khỏi rưng rưng vì sóng to gió lớn nên đoàn không thể lên thăm cán bộ, chiến sĩ được. Qua bộ đàm cầm tay, các chị em nhà báo nữ đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc tết đến những người lính Hải quân đầy xúc động.

Các nhà báo tác nghiệp trên tàu TS08. Ảnh: TVP

 

Trung tá Hoàng Văn Quảng - Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/20 xúc động: Cán bộ, chiến sĩ chúng tôi rất cám ơn các nhà báo đã không quản ngại sóng to gió lớn để đem hơi ấm đất liền ra với Nhà giàn trên biển cả. Đây là niềm động viên, cổ vũ rất to lớn để tạo thêm động lực cho anh em chúng tôi nơi đầu sóng ngọn gió luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Còn rất nhiều những kỷ niệm trên chuyến tàu TS08 ra Nhà giàn DK1 mà tôi không thể nào quên trong cuộc đời làm báo của mình. 12 ngày lênh đênh trên biển phía Nam của Tổ quốc đã cho tôi hiểu hơn tinh thần yêu nước, sự chịu đựng, hy sinh, lòng quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trước muôn vàn khó khăn, gian khổ. Và thật vững tin, bởi trong bất cứ hoàn cảnh nào, các anh cũng giữ được tinh thần lạc quan, tràn đầy nhiệt huyết. Đó chính là bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, là truyền thống anh hùng của Hải quân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió.

Trần Văn Phúc

 

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by