• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Chung sức bảo vệ đường biên, cột mốc

11/05/2025 13:18

Trên chiều dài gần 293km đường biên tiếp giáp Lào và Campuchia, người dân 13 xã biên giới không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn chung sức cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) bảo vệ đường biên, cột mốc chủ quyền, an ninh quốc gia.

BĐBP tuyên truyền về Luật Biên giới Quốc gia cho bà con khu vực biên giới. Ảnh: D.N

 

Tại xã Ia Đal (huyện Ia H’Drai), phong trào tự quản đường biên, cột mốc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng. Mỗi tuần, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Đal phối hợp với các tổ tự quản tổ chức tuần tra, kiểm soát trên đoạn biên giới dài hơn 18km. Bà con tham gia phát quang đường biên, cột mốc và nghe BĐBP tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý biên giới với tinh thần trách nhiệm và tình yêu với quê hương, đất nước.

Anh A Tấn, trú tại thôn 3, xã Ia Đal chia sẻ: Là người dân vùng biên, tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ lãnh thổ. Tôi và gia đình thường xuyên tham gia tuần tra cùng bộ đội và tuyên truyền cho bà con nhận thức được vai trò của việc giữ gìn biên giới.

Thiếu tá Phạm Tiền Đạt- Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Đal cho biết: Hàng năm đơn vị triển khai nhiều đợt tuần tra với sự tham gia của người dân. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn đồng hành với nhân dân trong hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp bà con yên tâm bám đất, bám làng.

Bà con xã Dục Nông cùng BĐBP tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: D.N

 

Không riêng Ia Đal, tại hai xã Đăk Dục và Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi), sự phối hợp giữa chính quyền, người dân và Đồn Biên phòng Dục Nông đã hình thành nên 18 tổ tự quản hoạt động hiệu quả. Nhờ sự đồng hành chặt chẽ đó, tình trạng vượt biên, buôn bán hàng cấm, vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới gần như không còn.

Anh A Né- Trưởng thôn Chả Nhầy, xã Đăk Dục, khẳng định: Bà con trong thôn nhận thức rõ vai trò của việc giữ gìn cột mốc, bảo vệ đường biên. Các hộ dân chủ động phối hợp cùng bộ đội, cam kết không vi phạm và tố giác kịp thời các hành vi trái phép.

Theo Thiếu tá Lê Bá Liêm- Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Dục Nông, đơn vị đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền 2 xã Đăk Dục và Đăk Nông thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm chính quyền xã và Đồn đều tổ chức sơ kết và ký kết mới biên bản ghi nhớ với bà con về tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Để triển khai Chỉ thị 01 đạt hiệu quả, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với chính quyền các cấp và các ban ngành tổ chức 13 lớp tập huấn cho hơn 1.500 lượt cán bộ và nhân dân từ xã đến thôn, chú trọng đối tượng là già làng, người có uy tín trong cộng đồng.

Với phương châm “Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đến nay, trên dọc tuyến biên giới có gần 1.500 lượt hộ dân, 1.100 cá nhân và gần 500 tập thể đăng ký tự nguyện tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, có thêm 284 hộ, 273 cá nhân tham gia bảo vệ đường biên và cột mốc quốc giới.

Trong 10 năm (2015-2025), BĐBP và bà con nhân dân khu vực biên giới đã tổ chức được 548 đợt tuần tra biên giới với hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia; 231 đợt phát quang đường tuần tra, 425 đợt sửa đường, 24 đợt chữa cháy rừng với hơn 19.000 ngày công từ nhân dân và bộ đội; gần 3.000 nguồn tin do nhân dân cung cấp, trong đó hơn 600 tin có giá trị góp phần xử lý kịp thời các vi phạm trên tuyến biên giới.

Ghi nhận những thành tích trong thực hiện Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới giai đoạn 2015-2025, 164 lượt tập thể, 428 lượt hộ gia đình và cá nhân được UBND 4 huyện biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khen thưởng. Tiêu biểu là 2 xã Ia Dal, Ia Dom (huyện Ia H’Drai);  các xã Đăk Dục, Đăk Nông, Pờ Y (huyện Ngọc Hồi); xã Mô Rai (huyện Sa Thầy); xã Đăk Plô, Đăk Long (huyện Đăk Glei).

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới còn gắn bó mật thiết với các chương trình an sinh xã hội như “Đồn Biên phòng giúp dân phát triển kinh tế”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Nâng bước em tới trường”. Từ đây, thế trận lòng dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng bền vững.   

Dương Nương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by