• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Chúc Tết, tặng quà lực lượng vũ trang và gia đình chính sách tại huyện Ia H’Drai

03/02/2024 11:14

Ngày 2/2, Đoàn công tác do Đại tá Lê Quốc Việt - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành viên Tổ cấp ủy phụ trách địa bàn huyện làm trưởng đoàn chúc Tết, tặng quà cho lực lượng vũ trang và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Đến chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng Sê San, Sa Thầy, Ia Dom và Chi nhánh 716 - Binh đoàn 15, Đoàn công tác đã được Chỉ huy các đơn vị báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn đơn vị phụ trách.

Chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Thầy. Ảnh: VL 

 

Trong năm 2023 các đồn Biên phòng và Chi nhánh 716 - Binh đoàn 15 đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu cấp trên, địa phương giải quyết tốt các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ và buôn bán người; các vụ việc xảy ra đã được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Chi nhánh 716 - Binh đoàn 15. Ảnh: VL 

 

Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Lê Quốc Việt biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng và Chi nhánh 716 - Binh đoàn 15 đã cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó; đồng thời, nhấn mạnh năm mới 2024, cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ; đảm bảo tiêu chuẩn chế độ Tết cho cán bộ, chiên sĩ và cùng vui Xuân, đón Tết với bà con nhân dân trên khu vực biên giới, đảm bảo vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm và an toàn.

Chúc Tết, tặng quà cho mẹ liệt sĩ Hà Thị Sát. Ảnh: VL 

 

Đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn xã Ia Dom, Đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên gia đình đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và mong muốn các gia đình tiếp tục là tấm gương trong lao động sản xuất, giáo dục thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Văn Lý

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by