• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Chú trọng giáo dục, trang bị kỹ năng sinh tồn

25/09/2023 13:03

Trong vụ hỏa hoạn ở quận Thanh Xuân, Hà Nội mới đây đã có một số người thoát khỏi án tử nhờ những kỹ năng ứng phó, xử lý tình huống khi hỏa hoạn xảy ra. Đó là một gia đình đã tẩm ướt chăn mền nhét kín các khe cửa ngăn không cho khói độc tràn vào, tất cả cùng cúi thấp người xuống nên cả gia đình không bị ngạt, đợi được đến lúc lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường giải thoát. Đó là cậu bé mới 10 tuổi dù ở nhà một mình nhưng nhờ học được kỹ năng thoát hiểm ở trường, đã biết dập cầu dao, tắt máy tính, chạy nhanh ra ngoài để kêu cứu và tìm sự hỗ trợ…

Cũng ở Hà Nội, cách đây khoảng một tháng, các phương tiện truyền thông đã đưa tin, chị gái mới 11 tuổi khi thấy em trai bị đuối nước, người tím tái, mềm nhũn, nhờ học được ở trường và trên ti vi những kỹ năng thổi ngạt, ép tim đã nhanh chóng sơ cứu em trai trước khi đưa đến cơ sở y tế, giúp em vượt qua được giai đoạn nguy kịch.

Những câu chuyện, những tình huống quyết định sinh tử đó một lần nữa là lời nhắn nhủ không chỉ riêng cho mỗi người mà còn với các cấp, các ngành và toàn xã hội về sự cần thiết phải quan tâm giáo dục, trang bị những kỹ năng sinh tồn, kỹ năng ứng phó, xử lý trong các tình huống nguy cấp.

Thực tế trong cuộc sống dù chẳng ai muốn nhưng biết bao hiểm họa, bất trắc như hỏa hoạn, thiên tai lũ lụt, đuối nước, bỏng, điện giật, tai nạn thương tích… vẫn xảy ra. Hệ lụy là ngoài mất mát, thiệt hại về của cải thì biết bao người phải chịu những tổn thương về tâm lý, tinh thần, chập chờn những nỗi sợ hãi, âu lo, biết bao người phải khép lại giấc mơ khi còn rất trẻ. Sau những câu chuyện buồn chẳng thể buồn hơn đó, nhiều người vẫn hay nói “giá như” với bao day dứt, đau đớn, nuối tiếc, xót xa. Giá như và giá như. Giá như sớm quan tâm, sớm biết những kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng ứng phó, sơ cứu ban đầu, giá như bình tĩnh hơn một chút, giá như được nhắc nhở, hướng dẫn nhiều hơn việc sử dụng các thiết bị sinh nhiệt, giá như được học bơi…

Lấy đơn cử ngay như chuyện đuối nước. Hầu như năm nào trên cả nước nói chung và Kon Tum nói riêng cũng đều xảy ra, nhất là vào dịp hè và những trường hợp bị tử vong đa phần đều không biết bơi và không được sơ cứu đúng cách. Cha ông ta có câu: Có phúc con biết lội, có tội con biết trèo. Xét theo nghĩa đen hay nghĩa bóng thì câu nói này muốn nhắc nhở, nếu biết bơi lội sẽ có cơ hội sống sót cao hơn khi gặp những bất trắc về sông nước.

Không riêng chuyện hỏa hoạn, chuyện đuối nước, khi đối mặt với những hiểm họa, bất trắc, hầu như chúng ta đều sợ hãi, hoảng loạn. Tuy nhiên, nếu mỗi người được trang bị những kỹ năng sinh tồn sẽ phần nào bình tĩnh hơn để ứng phó, xử lý tình huống trong những phút giây mang tính quyết định sinh tử, bảo đảm được an toàn không chỉ cho bản thân mà cả mọi người xung quanh.

Mô hình dạy bơi miễn phí cho học sinh của nhóm tổng phụ trách Đội thành phố Kon Tum và Liên đội Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum. Ảnh: NP

 

Ý thức được tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng sinh tồn để mỗi người có thể sử dụng duy trì sự sống trong bất kỳ môi trường nào, những năm gần đây, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn. Các lớp tập huấn, các trại huấn luyện, các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội… đều có những giới thiệu, bài viết, clip, đồ họa hướng dẫn những kỹ năng sinh tồn khi đối mặt với thiên tai, hỏa hoạn, bất trắc. Đặc biệt, Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 đã đưa vào giảng dạy trong nhà trường các kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm cho học sinh ngay từ bậc tiểu học. Một số chương trình như: “Học kỳ quân đội”, “Học làm chiến sĩ công an”, các lớp dạy bơi… được nhà trường, cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp triển khai nhằm trang bị cho mỗi người, đặc biệt là trẻ em những kỹ năng ứng phó với hiểm họa một cách cụ thể.

Thế nhưng vì nhiều lý do, hoặc quá hoảng loạn, hoặc chưa được trang bị cặn kẽ, bài bản, hoặc quá chủ quan nên không quan tâm, hoặc quá bận rộn với công việc không có thời gian để tìm hiểu, không có thời gian để hướng dẫn con cái… nên khi đối mặt với hiểm họa không ít người đã thiếu các kỹ năng ứng phó và càng trở nên hoảng loạn, dễ bị tổn thương, thiệt hại cả về người và của. 

Tập luyện cho trẻ kỹ năng xử lý tình huống. Ảnh: NP

 

Sẽ ít bị tổn thương hơn, sẽ ít bị thiệt hại hơn nếu mỗi người được trang bị các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng ứng phó các tình huống nguy hiểm để tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng. Ngay từ hôm nay, cùng với nhà trường, với các cấp, các ngành, mỗi người, mỗi gia đình nên tự ý thức, quan tâm giáo dục, trang bị cho chính mình, cho người thân những kỹ năng sinh tồn cần thiết, đừng để khi ngoái nhìn lại sẽ phải hối tiếc thốt lên… “giá như”.            

Nguyên Phúc

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by