• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Chủ các cơ sở kinh doanh vừa chuẩn bị mở cửa vừa hồi hộp chờ quy định mới

15/04/2020 16:41

Sau thời gian 2 tuần đóng cửa, nhiều chủ cơ sở kinh doanh hàng hóa không thiết yếu cho biết đã tiến hành công việc chuẩn bị để có thể mở cửa hàng trở lại nếu quy định thực hiện cách ly xã hội được kết thúc từ sau ngày 15/4.

Sáng nay, ngày 15/4, ngày cuối cùng thực hiện cách ly xã hội (từ ngày 1/4 - 15/4) theo  Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng và Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, các hàng quán, cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tiến hành quét dọn, vệ sinh cơ sở kinh doanh, sau chuỗi ngày dài tạm dừng hoạt động.

Chị P.T.L, chủ một cửa hàng cà phê trên địa bàn thành phố, chia sẻ: Chúng tôi tiến hành quét dọn, vệ sinh quán cho sạch sẽ, bởi sau gần 15 ngày không hoạt động, bàn ghế, ly chén các loại bị bụi bám rất nhiều. Hôm nay là ngày cuối cùng dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tôi mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để các hộ kinh doanh như gia đình tôi có thể mở cửa bán trở lại, vì nửa tháng nay không có thu nhập, kinh tế gia đình cũng chật vật lắm.

Sau 15 ngày thực hiện cách ly xã hội, mặc dù công việc kinh doanh bị dừng lại, kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng các hàng quán kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn thành phố Kon Tum thực hiện nghiêm việc đóng cửa 24/24.

Trong ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ sẽ có quyết định tiếp tục hay nới lỏng lệnh cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, các chủ cơ sở kinh doanh chuẩn bị để mở cửa trong tâm trạng hồi hộp chờ “lệnh” mới.

Anh N.V.L, chủ một tiệm cắt tóc, vừa dọn dẹp tiệm, vừa chia sẻ: Bạn bè, khách hàng của tôi rất mong tiệm mở cửa để được đi cắt tóc. Tuy nhiên, tôi cũng đang hồi hộp vì không biết có kết thúc thời gian tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh không thiết yếu vào ngày mai hay không. Tôi mong rằng tình hình dịch bệnh lắng xuống, tiệm được hoạt động lại để tôi có chi phí trang trải sinh hoạt hàng ngày.

Nhưng nếu tiếp tục phải tạm dừng hoạt động thì chúng tôi cũng sẽ nghiêm túc chấp hành.

Văn phòng làm việc Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum được lau dọn vệ sinh. Ảnh: HT

 

Chủ một cửa hàng trà sữa xịt rửa, tổng vệ sinh quán sau nhiều ngày đóng cửa. Ảnh: HT

 

Chủ một quán cà phê sắp xếp lại bàn ghế. Ảnh: HT

 

Hoàng Thanh

 

 

 

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by