• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Chiến thắng Măng Bút- Ký ức khó phai

16/08/2024 06:20

Sau 50 năm giải phóng Măng Bút, những ký ức về cuộc chiến luôn còn đọng mãi trong tâm trí những người lính trực tiếp tham gia tại mặt trận đầy gian khó này.

Trực tiếp tham gia vào chiến dịch giải phóng Măng Bút với vai trò là Đại đội trưởng C109, Huyện đội H29, ông Đinh Đầm (sinh năm 1946, hiện đang sống ở thị trấn Măng Đen) nhớ lại: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, căn cứ địch ở Măng Bút có số lượng quân đông đảo, hệ thống phòng ngự khá kiên cố với nhiều lớp lô cốt, hàng rào kẽm gai, bãi mìn dày đặc.

Tháng 2/1972, quân đội ta tiến hành bao vây, đánh địch ở căn cứ Măng Bút nhưng không thành công; sau đó rút lui để củng cố lực lượng, tìm kiếm yếu điểm của địch để lên kế hoạch cho các trận đánh tiếp theo. Tháng 2/1974, lực lượng của ta bước đầu mở các trận chiến lớn nhằm mục tiêu giải phóng Măng Bút. Các trận chiến giữa ta và địch diễn ra thường xuyên từ tháng 2/1974 đến tháng 8/1974. Quân ta dùng chiến thuật đánh chậm mà chắc, từng bước bao vây, uy hiếp địch ở khu vực sân bay Măng Bút; ngăn chặn thành công đường tiếp tế bằng máy bay quân sự của địch, khiến địch không thể bổ sung lực lượng, lương thực, thực phẩm, thuốc men, đạn dược. Cùng với đó, pháo của bộ đội ta từ trong rừng bắn thẳng vào trận địa, khiến quân địch hoảng loạn, rút chạy khỏi căn cứ để thoát thân. Đến ngày 20/8/1974, quân ta tiến vào giải phóng hoàn toàn Măng Bút.

Ông Đinh Đầm cùng vợ bày tỏ phấn khởi trước những đổi thay của đất nước. Ảnh: TL

 

Ông Đinh Đầm tâm sự: Điểm nhấn trong Chiến thắng Măng Bút là có sự tham gia hiệp đồng tác chiến rất nhịp nhàng giữa các lực lượng, lối đánh du kích nhằm bao vây, tiêu diệt sinh lực địch phát huy hiệu quả. Sau khi giành chiến thắng Măng Bút, bộ đội ta rất vui mừng và phấn khởi. Tuy nhiên, các chiến sĩ nhanh chóng củng cố lại lực lượng, tiếp tục hành quân đến Măng Đen để chiến đấu, hướng đến mục tiêu giải phóng Măng Đen, tạo tiền đề để giải phóng hoàn toàn khu vực phía Bắc Tây Nguyên.

Cùng tham gia chiến dịch giải phóng Măng Bút có ông Đinh Thái (sinh 1952, dân tộc Xơ Đăng), hiện đang ở thôn Rô Xia, xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông). Với chức vụ Trung đội trưởng C9, Huyện đội H29, ông Đinh Thái cùng các chiến sĩ trong đơn vị trải qua nhiều gian khó nhưng vẫn luôn chắc tay súng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Với những đóng góp của mình, ông vinh dự được Nhà nước trao tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì.

Ông Đinh Thái tâm sự: Tháng 8/1974, đơn vị của tôi băng rừng, từng bước bao vây địch ở căn cứ Măng Bút từ hướng Tây. Khi đó, địch rất sợ lối đánh du kích của ta nên không dám tiến công. Chúng điên cuồng ném bom, bắn pháo để mở vòng vây, nhưng nhờ có rừng cây rộng lớn bao phủ, che chở bộ đội ta nên chiến thuật của địch không thành công. Sau các trận chiến, địch dần mất đi ý chí, nghị lực chiến đấu, rút chạy khỏi căn cứ Măng Bút.

Ông Đinh Thái (bên phải) vinh dự được Nhà nước trao tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì. Ảnh: T.L

 

Nhớ về chiến thắng Măng Bút, ông A Ní (dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 1948, hiện đang sống ở thôn Đăk Tăng, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông) bồi hồi kể lại: Tôi sinh ra ở làng Đăk Chờ, xã Đăk Ring, huyện Kon Plông. Ngay từ nhỏ, tôi cảm nhận được tình cảm của người dân dành cho bộ đội ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cuộc sống của bà con trong làng khi đó còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, tuy vậy, các hộ dân đã tự nguyện gom góp gạo, bắp, mì để gửi đến các chiến sĩ cách mạng, tất cả vì mục tiêu chung tay giải phóng đất nước, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phục cho nhân dân.

Năm 15 tuổi, ông A Ní tham gia vào du kích địa phương, nhiệm vụ chính là dẫn đường, bảo vệ cán bộ thuộc Huyện đội H29. Nhờ thông thuộc địa hình trong rừng, ông A Ní nhiều lần đưa các nhóm chiến sĩ cách mạng tránh khỏi bom đạn của kẻ thù, di chuyển đến vị trí tập kết an toàn, sẵn sàng cho chiến dịch giải phóng Măng Bút.

Ông A Ní chia sẻ: Tháng 8/1974, khi Măng Bút giải phóng, tôi và bà con nhân dân rất vui mừng. Chúng tôi càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, quyết tâm lao động sản xuất để cung ứng và hỗ trợ nhiều lương thực, thực phẩm hơn cho bộ đội, hướng đến mục tiêu giải phóng hoàn toàn đất nước.

Phấn khởi trước những đổi thay, khởi sắc của đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, những người lính Cụ Hồ tham gia trận đánh Măng Bút năm xưa đang tích cực tuyên truyền các thế hệ con cháu phát huy truyền thống yêu nước, nỗ lực lao động, sản xuất để chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.  

Tấn Lộc

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by