• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Chàng trai Xơ Đăng “cháy” hết mình với công tác Đoàn

19/12/2022 13:24

Sinh ra trong gia đình có nhiều người thân gắn bó với phong trào thanh niên, A Khuyến (sinh tháng 3/2007, người Xơ Đăng) được tiếp xúc với các hoạt động Đoàn từ khá sớm. Chẳng biết từ bao giờ, màu áo xanh của Đoàn thanh niên đã trở thành niềm đam mê, động lực của A Khuyến.

Năng nổ, nhiệt tình cùng với nhiều dấu ấn thành tích trong hoạt động phong trào Đoàn - Đội, A Khuyến đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khi vừa bước sang tuổi 16 (tháng 3/2022) và càng vinh dự hơn khi trở thành đại biểu trẻ nhất của tỉnh Kon Tum tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thầy Bùi Văn Minh - Bí thư Đoàn Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Kon Plông nhận xét: A Khuyến luôn năng nổ trong tất cả các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ của nhà trường, địa phương. Là hạt nhân trong các phong trào Đoàn - Hội - Đội. Trong công tác Đoàn, A Khuyến luôn kịp thời triển khai đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động của nhà trường, Đoàn trường. Chính vì vậy, dù mới chỉ bước vào hàng ngũ Đoàn vào tháng 3/2022 vừa qua, em đã được tín nhiệm giữ vai trò Bí thư Chi đoàn lớp 10A.

A Khuyến tham gia chương trình Đối thoại giữa HĐND tỉnh với Hội đồng Trẻ em tỉnh. Ảnh: T.T

 

Tôi vẫn nhớ trong một lần tác nghiệp gặp A Khuyến. Khi ấy em đang tham gia Hội thi Cồng chiêng - xoang học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ánh mắt trong trẻo, cử chỉ ân cần, những lời động viên của A Khuyến đã truyền thêm “lửa” cho các đồng đội của mình. Lần thi ấy, đội của em đã vào được vòng trong và đạt giải Khuyến khích.

Dù còn trẻ, nhưng A Khuyến đã sớm được tín nhiệm, đảm nhận nhiều chức danh, vai trò khác nhau. Em đã từng là Ủy viên Ban chỉ huy Liên đội Trường THCS Măng Đen năm học 2021-2022; đại biểu Hội đồng Trẻ em tỉnh. Trong các hoạt động văn thể mỹ, có lúc em là thành viên tham gia Liên hoan Văn hóa thanh thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung -Tây Nguyên (tổ chức tại Đăk Lăk), có lúc em có mặt trong đội hình tham dự Chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên năm 2022. Trong bất kỳ vai trò nào, A Khuyến luôn đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cùng với các hoạt động Đoàn – Hội – Đội, trong học tập, liên tục nhiều năm liền A Khuyến đạt danh hiệu là học sinh khá, giỏi.

Một trong những cột mốc quan trọng trong công tác Đoàn của A Khuyến chính là trở thành đại biểu trẻ nhất của tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. A Khuyến tâm sự: Là học sinh ở huyện miền núi, em thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của học sinh vùng cao. Có những bạn vào mùa đông không có áo ấm đến trường. Có những bạn lại thiếu sách vở giày dép. Em sẽ bày tỏ những suy nghĩ của mình tại Đại hội để mọi người cùng hiểu về những khó khăn của các học sinh miền núi. Qua đó, hy vọng sẽ có nhiều dự án, mô hình hướng đến đời sống của học sinh vùng sâu, vùng xa trên cả nước.

A Khuyến tham gia công tác đoàn tại địa phương. Ảnh: TT

 

Bên cạnh đó, A Khuyến cũng mong muốn được bày tỏ những kỳ vọng của mình đến các tổ chức đoàn trong cả nước: Đó là quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho đoàn viên, thanh niên vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tạo sinh kế để đoàn viên, thanh niên vùng khó khăn, đồng bào DTTS phát triển kinh tế xây dựng cuộc sống, củng cố, đẩy mạnh hoạt động của đoàn cơ sở.

Tâm sự về ước mơ trong tương lai, A Khuyến không giấu nổi ánh mắt háo hức, nhiệt thành: Từ bé em đã mong muốn có thể trở thành một người cán bộ Đoàn luôn “cháy” hết mình với nhiệt huyết và sức trẻ. Để biến ước mơ thành hiện thực, em vẫn đang nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Em luôn đặt niềm tin, nếu lấy công tác Đoàn làm “kim chỉ nam”, em sẽ ngày càng trưởng thành và tiến bộ hơn. Em tin rằng qua hoạt động, công tác Đoàn sẽ cho mình bản lĩnh nhiều hơn, biết sống trách nhiệm, yêu thương bản thân, gia đình và xã hội.   

Tất Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by