• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cả 4 trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh đều âm tính với Covid-19

17/03/2020 13:34

Sáng 17/3, Sở Y tế cho biết, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy cả 4 trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh đều âm tính với Covid-19. Hiện tại, sức khỏe của các trường hợp này đều ổn định, không có các triệu chứng của Covid-19.

Trường hợp thứ nhất là nam, 43 tuổi, cư trú tại thôn Đăk Dung (thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei). Ngày 8/3/2020, người này di chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam theo đường hàng không và đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong ngày, sau đó di chuyển từ Hà Nội về Đà Nẵng. Sáng 9/3/2020, người này di chuyển từ Đà Nẵng (xe Vạn Thành biển số 82B -1502) về Đăk Glei lúc 10 giờ, và được cách ly y tế tại cơ sở cách ly Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei; tình trạng lúc vào viện có sốt, ho, không khó thở; không bất thường khác. Ngày 11/3/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm của đối tượng này gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để làm xét nghiệm.

Trường hợp thứ hai là nữ, 22 tuổi, cư trú tại làng Rắc (xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy). Ngày 3/3/2020, người này di chuyển từ Phần Lan nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) lúc 13 giờ; sau đó, từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Pleiku (tỉnh Gia Lai), ở lại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) 3 ngày, đến ngày 7/3/2020 về làng Rắc vào lúc 16 giờ 30 phút bằng phương tiện xe ô tô. Người này được cách ly y tế tại cơ sở cách ly Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, tình trạng lúc vào viện có ho, đau họng. Ngày 12/3/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm của đối tượng này gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để làm xét nghiệm.

Trường hợp thứ ba là nam, 23 tuổi, cư trú tại tổ 4 (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum). Ngày 11/3/2020, người này từ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về Kon Tum trong ngày. Sau đó, vào Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng theo dõi, cách ly và điều trị, tình trạng lúc vào viện có ho, đau họng. Ngày 11/3/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm của đối tượng này gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để làm xét nghiệm.

Trường hợp thứ tư là nữ, 34 tuổi, cư trú tại thôn Đăk Wớt (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Ngày 7/3/2020, người này từ Ả Rập Xê Út bay quá cảnh tại sân bay Philippin; ngày 8/3/2020, nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) lúc 17 giờ, tiếp tục di chuyển về Kon Tum bằng xe khách của nhà xe Tuấn Anh lúc 6 giờ sáng 9/3/2020, sau đó, đi xe máy của gia đình về nhà. Người này ngay lập tức được cách ly y tế tại cơ sở cách ly Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, khi vào viện có biểu hiện đau tức ngực, khó thở. Ngày 13/3/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm của đối tượng này gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để làm xét nghiệm.

Đến chiều 13/3/2020, Sở Y tế tỉnh Kon Tum nhận được kết quả xét nghiệm và kết quả 4 trường hợp trên đều âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, theo quy định, cả 4 trường hợp này phải tiếp tục cách ly y tế đủ 14 ngày.

Thùy Hương

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by