• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Bi kịch sau bánh vẽ “việc nhẹ, lương cao”

29/08/2022 13:03

Tôi không biết phải động viên anh D như thế nào trước sự mất mát to lớn ấy. Con anh, trong lúc cùng khoảng 40 người khác tháo chạy, vượt sông để trốn khỏi sòng bạc ở Campuchia không may bị dòng nước cuốn trôi. 16 tuổi, cậu con khép lại cuộc đời bởi giấc mơ “việc nhẹ, lương cao” nơi viễn xứ; người cha cũng khép lại những mong mỏi, hy vọng vào con.

Cách đây khoảng 4 tháng trước, con anh trốn gia đình đi làm. Thông tin anh nắm, ban đầu, con vào Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng khi đến Campuchia, con mới báo cho gia đình biết là đi “làm về máy vi tính”. Đến khi nghe tin con bơi qua sông, trốn về Việt Nam và mất tích, anh bàng hoàng, gạt hết mọi chuyện để tìm con về.

Qua các trang thông tin, anh biết rằng, con anh cũng như những người khác xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam sang Campuchia và làm việc tại một casino. Công việc hằng ngày là làm game online và lên các trang mạng dụ dỗ người đánh bạc.

Khác với lời dụ dỗ ban đầu làm “việc nhẹ, lương cao”, do làm việc quá thời gian quy định nhưng không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên con anh cùng những người khác tìm cách vượt biên về Việt Nam.

Ảnh minh họa

 

Cùng bị dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, bé Y.L (16 tuổi) ở huyện Ngọc Hồi may mắn hơn khi được Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh kịp thời giải cứu đưa về Việt Nam để đoàn tụ với gia đình. Không như lời dụ dỗ ban đầu của một người đàn ông quen biết qua mạng xã hội: sang Campuchia làm việc cho một công ty Trung Quốc. Ở miền “đất hứa”, việc không nhẹ, lương cũng không cao như lời dụ dỗ, L bị bán sang 5 công ty khác nhau.

Y.L và con anh bạn tôi chỉ là 2 trong số rất nhiều người sập bẫy “việc nhẹ, lương cao”. Trong số đó, có người may mắn được giải cứu, trở về; có người mắc kẹt, bị bắt lại và cũng có người không còn cơ hội gặp mặt ba mẹ - như con anh bạn. Tất cả đều vỡ mộng xứ người.

Không phải đến bây giờ câu chuyện về việc xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia mới được cảnh báo. Bằng những dẫn chứng cụ thể, cơ quan chức năng cũng như các địa phương đã phối hợp tuyên truyền để nâng cao cảnh giác của người dân. Tại tỉnh ta, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đã khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác để tự bảo vệ bản thân và gia đình; từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc, lợi ích vật chất của người lạ, người không thân quen; không sang Campuchia tìm việc làm thông qua các hoạt động tuyển dụng trên mạng hoặc các địa chỉ không có tư cách pháp nhân ở Việt Nam tổ chức nhập cảnh Campuchia qua đường tiểu ngạch.

Thế nhưng, trước những chiêu trò tinh vi của bọn lừa đảo, không ít người đã bị sập bẫy!

Đánh vào tâm lý mong muốn tìm kiếm việc làm của nhiều người, các đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội (như zalo, facebook…) đăng tuyển người Việt Nam sang Campuchia làm việc với mức lương rất cao để dụ dỗ những thanh niên trẻ, khỏe, không có việc làm ổn định. Thiếu hiểu biết, lại cả tin và hy vọng sẽ đổi đời nơi viễn xứ, nhiều người cứ thế vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép để rồi gánh lấy hậu quả nặng nề.

Nhu cầu sang nước ngoài tìm kiếm việc làm của công dân là hoàn toàn chính đáng, pháp luật không nghiêm cấm. Tuy nhiên, việc xuất cảnh trái phép sang nước ngoài làm việc là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Rất nhiều trường hợp đã phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật vì xuất, nhập cảnh trái phép cũng như tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Xuất khẩu lao động là cơ hội việc làm giúp người lao động và gia đình, nhất là những hộ nghèo tháo gỡ khó khăn, ổn định thu nhập và xây dựng cuộc sống. Việc xuất khẩu lao động với ước mơ đổi đời là điều chính đáng, tuy nhiên, người dân khi có nhu cầu, cần liên hệ với các đơn vị chức năng, được nhà nước cấp phép, đi theo con đường chính ngạch để đảm bảo quyền lợi cũng như an toàn cho bản thân.

Từ những câu chuyện nêu ra là bài học cảnh tỉnh cho mỗi người: đừng vì những lời dụ dỗ hấp dẫn mà bị lừa đảo, phải trả giá đắt nơi xứ người.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by