• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Bất an vì nắp cống ở bờ kè “không cánh mà bay”

17/10/2022 05:36

Toàn bộ nắp cống chắn rác ở bờ kè sông Đăk Bla đoạn từ Phan Đình Phùng đến Ngục Kon Tum thuộc phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum) đã bị mất. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, vì nơi đây có khá nhiều người, nhất là giới trẻ, hay tụ tập vui chơi vào mỗi đêm.

Đường ngăn lũ bờ kè phía Tây cầu Đăk Bla đoạn từ Phan Đình Phùng đến Ngục Kon Tum thuộc phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum) mới đưa vào hoạt động chưa được bao lâu, ở đây, mỗi ngày thu hút hàng trăm lượt người dân qua lại, vui chơi, nhất là giới học sinh, sinh viên và những người dân đi bộ tập thể dục. Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ nắp cống chắn rác tại các hố ga đều bị kẻ xấu lấy hết, khiến không ít người dân đi qua nơi này hoang mang, trong đó có người từng bị sụp chân xuống hố ga trong lúc vui chơi, đi bộ tập thể dục.

Chị T.T.M.T (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) bức xúc cho biết: Lúc trước, buổi tối tôi thường hay đi bộ tập thể dục tại khu vực cầu Trung tâm hành chính bắc qua xã Chư Hreng. Tuy nhiên, khu vực đó vắng và tình trạng đua xe, đánh võng hay diễn ra nên khoảng hơn 1 tháng nay tôi chuyển sang đi bộ tập thể dục trên con đường này bởi ở đây thoáng mát hơn, người vui chơi, qua lại cũng đông hơn nên cảm giác an toàn. Những ngày đầu khi mới qua đây, do vừa đi bộ vừa nghe điện thoại nên không để ý bị lọt chân xuống hố ga do không có nắp chắn rác làm trầy xước chân. Tôi nghĩ các nắp cống chắn rác này đã bị mất từ lâu nhưng không có ai quan tâm, nên các hố ga lộ thiên không những mất mỹ quan mà còn rất nguy hiểm cho người đi qua khu vực này.

Toàn bộ nắp cống chắn rác ở khu vực này “không cánh mà bay”. Ảnh: B.C

 

Anh Nguyễn Văn Tuấn- một người bán nước ở khu vực này cho biết: Tôi bán nước di động ở đường này đã được hơn 2 tháng nay. Tôi phát hiện những nắp cống chắn rác đã bị mất thời gian trước đó. Có thể trước đó do không có người mua bán, đường vắng nên tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ gian cạy lấy nắp cống chắn rác bán lấy tiền tiêu xài mà không nghĩ rằng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kon Tum, tại đường ngăn lũ bờ kè phía Tây cầu Đăk Bla, đoạn từ Phan Đình Phùng đến Ngục Kon Tum, cả hai bên đường cứ cách vài chục mét là có một hố ga, nhưng hầu như toàn bộ các nắp cống lọc rác đều “không cánh mà bay” gây nguy hiểm cho người đi đường. 

Đường ngăn lũ bờ kè phía Tây cầu Đăk Bla đoạn từ Phan Đình Phùng đến Ngục Kon Tum là đường thu hút giới học sinh, sinh viên đến đi dạo, vui chơi đông nhất hiện nay trên địa bàn thành phố Kon Tum, đặc biệt là những buổi chiều và tối những ngày cuối tuần, những đêm có trăng sáng. Số lượng học sinh tụ tập đông, trong đó hầu hết là học sinh đi xe điện và xe máy ham vui nói chuyện không để ý những hố ga không có nắp chắn nên rất nguy hiểm và có thể bị sụp hố bất kỳ lúc nào. Đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp khắc phục để không mất mỹ quan đô thị và đảm bảo tính mạng cho người tham gia giao thông.

Bảo Châu

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by