• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Lễ đón Đội K53 về nước

14/05/2025 11:17

Sáng 14/5, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Lễ đón Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh) hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Nam Lào và tỉnh Rattanakiri (Campuchia), trong mùa khô năm 2024 - 2025 về nước.

Quang cảnh Lễ đón Đội K53 về nước. Ảnh: NL

 

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng Đội K53 về nước. Ảnh: NL

 

Tại buổi lễ, Chỉ huy Đội K53 đã báo cáo kết quả sau hơn 6 tháng làm nhiệm vụ trên đất bạn, mặc dù điều kiện tìm kiếm, quy tập ngày càng khó khăn, thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít; địa hình ngày càng thay đổi; nhưng với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự tri ân sâu sắc, cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ (trong đó tại Lào 16 liệt sĩ và  Campuchia 10 liệt sĩ), đây là kết quả cao nhất trong 10 năm trở lại đây của Đội K53.

Thay mặt Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá A Hăng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương và chúc mừng thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia trong mùa khô 2024 -2025. Đồng chí Phó Chính uỷ nhấn mạnh, tuy thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn nhưng toàn Đội đã luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, gương mẫu trong quan hệ quốc tế, tranh thủ thời gian làm công tác dân vận để lại ấn tượng tốt đẹp và tạo sức lan tỏa sâu rộng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân hai nước bạn.

Thời gian tiếp theo, Đại tá A Hăng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K53 phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm cho bộ đội, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt là công tác vận động thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn hai nước bạn Lào và Campuchia; củng cố và tham gia công tác xã hội xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai ở địa bàn trong nước cũng như ở địa bàn nước ngoài, tô thắm thêm truyền thống, làm tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Ngọc Lưu

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by