• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Bà con DTTS xã Đăk Ui vui Tết Độc lập

03/09/2022 06:20

Gác lại công việc đồng áng hằng ngày, vào dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm nay, nhân dân thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui dành thời gian tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Độc lập.

Theo thông lệ, Tết Độc lập năm nay, bà con thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui lại gác lại việc đồng áng, tập trung đông đảo ở nhà rông của thôn để tổ chức sinh hoạt cộng đồng, thể hiện tấm lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ đã giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Tọa đàm kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9 tại thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui. Ảnh: TN

 

Tại buổi tọa đàm mừng Tết Độc lập được tổ chức trang trọng tại nhà rông, bên cạnh ôn lại truyền thống hào hùng của cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc, bà con còn được tuyên truyền về ý nghĩa lớn lao của bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và công bố trước quốc dân đồng bào.

Là người sinh ra và lớn lên tại vùng căn cứ cách mạng, từng trải qua chiến tranh và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo Đảng, chính quyền sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, già làng A Bok càng thấu hiểu và trân trọng hơn những giá trị của nền độc lập hôm nay. Do đó, ngoài các nội dung tuyên truyền của địa phương, ông kỹ lưỡng chuẩn bị nhiều nội dung khác để đến trao đổi, nói chuyện với bà con.

“Tôi đã chuẩn bị nhiều nội dung, nhưng nội dung quan trọng nhất vẫn là nói để bà con biết, hiểu và trân trọng giá trị của nền độc lập, tự do, để từ đó bà con phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn, giàu đẹp hơn” - già làng A Bok trải lòng.

Sau buổi tọa đàm, người dân tập trung tại nhà rông của thôn để chung vui hội làng. Năm nay kinh tế phát triển, tình hình dịch bệnh Covid- 19 được kiểm soát nên không khí đón Tết Độc lập vui vẻ, đông đủ hơn.

Vừa nhanh tay đảo những mẻ lá mì chuẩn bị cho buổi tiệc chung của dân làng, chị Y Kiên ở làng Kon Năng Treang chia sẻ: Tùy điều kiện kinh tế, thôn sẽ họp, thống nhất đóng góp để tất cả người dân trong thôn đều có thể đến vui đón Tết. Ngoài ra, các gia đình sẽ tự nguyện đóng góp rượu ghè, các món ăn truyền thống như rau rừng, cá suối, măng le… để tổ chức giao lưu. Đội cồng chiêng của thôn và các chị em phụ nữ cũng mặc quần áo truyền thống đến để giao lưu cồng chiêng, xoang. Ai cũng vui vì lâu lắm rồi thôn mình mới tổ chức Tết Độc lập.

Bà con dân làng treo cờ Tổ quốc mừng Tết Độc lập. Ảnh: TN

 

Trong không khí Tết Độc lập, cùng với băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng khắp các thôn, làng, niềm vui hân hoan luôn thể hiện trên khuôn mặt của mỗi người dân nơi đây. Thông qua các hoạt động mang tính cộng đồng, giúp các dân tộc anh em trên địa bàn thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trọng Nghĩa

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by