• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ấn tượng những chuyến đi

23/06/2023 06:15

Bên cạnh trong những chuyến đi trong hành trình tác nghiệp để cho ra đời các sản phẩm thông tin tuyên truyền theo “sứ mệnh” của mình, còn có những chuyến đi “đặc biệt”, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi cán bộ, hội viên, đó là những chuyến tham quan, tìm hiểu thực tế do Hội Nhà báo Việt Nam (HNB) tỉnh tổ chức.

Kể từ sau ngày HNB tỉnh được thành lập (15/6-1993), việc tổ chức các chuyến đi thực tế, tham quan, trao đổi kinh nghiệm công tác đã được tổ chức và trở thành nội dung không thể thiếu trong chương trình hoạt động, sinh hoạt hội.

Điểm nổi bật và mang ý nghĩa đầu tiên với những người làm báo trong tỉnh từ những chuyến tham quan, tìm hiểu thực tế, là hoạt động “về nguồn”, đến thăm các di tích lịch sử nói chung, các di tích lịch sử cách mạng nói riêng, để hiểu biết hơn và vun đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống kiên cường, bất khuất của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Với nhà báo Tấn Thành - nguyên phóng viên Đài PT-TH tỉnh, hiện là phóng viên Báo Kon Tum, chuyến về nguồn thăm Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo vào tháng 7/2013 đã để lại nhiều cảm xúc vô cùng thiêng liêng, trân trọng. Đến mảnh đất “địa ngục trần gian” trong chiến tranh vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh -  Liệt sĩ (27/7) và Côn Đảo đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nên các nhà báo từ Bắc Tây Nguyên xa xôi may mắn chứng kiến nhiều hoạt động “uống nước nhớ nguồn” đầy ý nghĩa. Nghẹn lòng trước mộ thiêng “cô Sáu” để nhớ về sức sống muôn đời “Người con gái Đất Đỏ”. Kỷ niệm sâu sắc từ chuyện kể của cựu tù côn đảo Lê Hồng Tư ...

Một chuyến về nguồn. Ảnh: T.N

 

Nhớ về chuyến “Hành trình lên Tây Bắc” mà tâm điểm là thăm chiến trường xưa vang danh vị Đại tướng tài - đức của nhân dân Võ Nguyên Giáp, nhà báo Lê Tuất - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Kon Tum luôn dâng trào cảm xúc của lòng ngưỡng mộ và niềm tin yêu. Lần đầu được đặt chân đến những địa danh mà trước đây mới chỉ cảm nhận qua những dòng sử, trang sách (dốc Pha Đin, đèo Lũng Lô, cánh đồng Mường Thanh, đồi Him Lam...), được lắng lòng từ mỗi điểm đến trong quần thể chiến trường Điện Biên Phủ với tượng đài, bảo tàng chiến thắng, nghĩa trang liệt sĩ và nhất là di tích lịch sử đồi A1, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đều lưu lại dấu ấn trải nghiệm vô cùng ý nghĩa.

Hẳn còn thiếu sót, nếu cùng với tiêu điểm “về nguồn” mà không nhắc nhớ bao ấn tượng đáng mến đáng yêu khi được tìm hiểu, khám phá về mảnh đất và con người ở những nơi đã đến trong mỗi chuyến đi do hội tổ chức. Đó, trước hết, là những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng của các tỉnh, thành phố; là các “điểm sáng” trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương; là sự cộng hưởng bổ ích qua giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cùng cán bộ, hội viên HNB Việt Nam các tỉnh bạn.

Không dừng lại ở tham quan, trao đổi kinh nghiệm công tác ngoài tỉnh, những năm gần đây, những chuyến đi thực tế về cơ sở đã được HNB tỉnh tổ chức, duy trì ngay tại địa bàn tỉnh; làm phong phú và thiết thực hơn hoạt động mang tính đặc thù nghề nghiệp của hội. Ngoài hoạt động trải nghiệm thực tế tại các địa phương, đơn vị trong phạm vi các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, phải kể đến các chuyến đi thực tế phục vụ thông tin tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại do HNB tỉnh chủ trì tiến hành thời gian gần đây.

Với ý nghĩa thiết thực, hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế, trao đổi kinh nghiệm công tác của Hội luôn được cán bộ, hội viên ủng hộ, đồng tình hưởng ứng. Tuy vậy, từ thực tế công tác thời gian qua, anh chị em bày tỏ mong muốn, để có thể tập hợp ngày càng nhiều hơn hội viên trong những chuyến đi do hội tổ chức, hằng năm, Thường trực HNB tỉnh cần tranh thủ chủ động nguồn kinh phí làm cơ sở linh hoạt bố trí thời gian thích hợp, tránh trùng vào thời gian “cao điểm” công tác chuyên môn của các cơ quan báo, đài khiến anh chị em không dễ sắp xếp công việc để tham gia.

Một trong số nội dung mà cán bộ, hội viên quan tâm là được tạo điều kiện mở rộng tham quan, tìm hiểu thực tế ở nước ngoài, mà trước tiên là các tỉnh láng giềng trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Tuy vậy, đến nay, mới chỉ có một chuyến đi thực tế đầu tiên tại Lào nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào do HNB tỉnh phối hợp với Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh tổ chức vào cuối tháng 11/2017.

 Gắn với nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội, rất mong hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế của HNB tỉnh sẽ tiếp tục được quan tâm, tạo sự khởi sắc trong thời gian tới.      

Thanh Như

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by