• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ấm lòng nhà đại đoàn kết

04/11/2024 13:11

Những mái ấm đại đoàn kết đang được hoàn thiện xóa đi nỗi lo nhà tạm, nhà dột nát của nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Đăk Hà. An cư, lạc nghiệp, sống trong ngôi nhà được xây dựng bằng tinh thần đoàn kết, tình yêu thương của mọi người, các hộ nghèo có thêm động lực, niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.

Sau cơn mưa như trút nước, vợ chồng anh A Châm, chị Y Loang ở làng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà tranh thủ xúc cát, trộn hồ, làm thợ phụ xây dựng ngôi nhà mới với nhiều mong ước. Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà tạm bợ bằng tôn, nay, từ nguồn tài trợ 50 triệu đồng của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (VIETEL), với sự hỗ trợ của mặt trận các cấp, vợ chồng A Châm góp thêm 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà với diện tích hơn 60m2.

Để ngôi nhà đảm bảo, chắc chắn, hai vợ chồng vừa phụ hồ, vừa giám sát việc xây dựng. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sờn vai, gương mặt anh A Châm vẫn toát lên niềm vui mừng, phấn khởi. “Gia đình mình ước mong được xây nhà mới lâu lắm rồi, giờ được hỗ trợ, mong ước mới thành hiện thực. Được các anh chị cán bộ mặt trận thị trấn, huyện động viên, hai vợ chồng mình cũng dùng tiền tích góp rồi vay mượn anh em, bạn bè, mỗi người một ít để đối ứng, xây căn nhà kiên cố hơn. Nay mai, thu hoạch cà phê (500 cây), mình cũng có nguồn để trả. Chỉ một thời gian ngắn nữa là nhà hoàn thiện, vợ chồng mình và các con sẽ không phải thấp thỏm lo sợ mỗi khi trời mưa, trời gió nữa rồi” - anh A Châm thật thà kể.

Vợ chồng anh chị A Châm, Y Loang, phấn khởi xây dựng nhà mới. Ảnh: H.T

 

Cách nhà anh A Châm khoảng chừng 50m, ngôi nhà của gia đình chị Y Gia cũng đang được xây dựng. Mấy đứa nhỏ - con của chị Y Gia hớn hở, tung tăng chạy ra chạy vô trong ngôi nhà chưa hoàn thiện. Vợ chồng chị Y Gia cũng mừng đến luống cuống: Nếu không mưa thì tầm 2 tuần nữa là nhà hoàn thiện. Cả gia đình em mong chờ từng ngày.

Tách hộ được 4 năm là từng ấy năm gia đình với 6 thành viên chen chúc trong ngôi nhà lụp xụp chưa đầy 30m2. Đến nay, khi được mặt trận các cấp kết nối các nguồn, hỗ trợ 50 triệu đồng, vợ chồng chị Y Gia mạnh dạn lấy tiền tích góp, vay mượn thêm để xây nhà. Chị Gia nói rằng, có nhà mới, 2 vợ chồng có thêm động lực để phấn đấu. Nay mai, khi thu hoạch cà phê, 2 vợ chồng sẽ góp thêm để làm công trình phụ bài bản, đảm bảo vệ sinh môi trường. “Có nhà ở ổn định, vợ chồng em sẽ cố gắng làm lụng, tích góp để vươn lên thoát nghèo. Sự quan tâm của mọi người đã tạo động lực rất lớn cho gia đình em”- chị Y Gia chia sẻ.

Còn với gia đình bà Y Breang ở thôn Kon Hnông Pêng, xã Đăk Hring, khi bà được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, không riêng gì bà, cả dân làng ở thôn đều vui mừng.

Tuổi cao lại phải nuôi 8 đứa cháu nên từ trước đến nay bà Y Breang vẫn “nổi tiếng” về khó khăn. Dẫn cả đoàn về phía túp lều lụp xụp nằm thụt phía sau, bà Breang xúc động thủ thỉ: Từ trước đến giờ mình ở đây, lụp xụp, tối tăm, chật chội lắm. Bây giờ, được hỗ trợ xây nhà mới, mình và các cháu mừng vui biết bao nhiêu.

Bà Breang là hộ nghèo, mà theo lời của chị Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đăk Hring, bà rất khó có thể thoát nghèo. Mặc dù được hỗ trợ vật nuôi, được thăm tặng quà hàng năm, nhưng vì tuổi cao lại nuôi đàn cháu thơ nên đời sống của bà gặp rất nhiều khó khăn. Ăn bữa nay đã phải lo bữa mai, dù nhà cửa lụp xụp, bà chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có tiền xây nhà.

Ngôi nhà cũ của bà Y Breang. Ảnh: HT

 

“Vừa qua, chúng tôi đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bà xây dựng nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng, bà vui mừng không nói nên lời. Khi làm xong các thủ tục, mấy tuần nay, công tác xây dựng đang được triển khai” – chị Nguyệt nói.

Từ nguồn hỗ trợ, với sự giúp đỡ của các con, xóm giềng, ngôi nhà đang dần hoàn thiện. Nay mai thôi, có nhà đại đoàn kết, bà Breang và đàn cháu thơ vơi được một nỗi lo lớn. Biết rằng, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thế nhưng, đó cũng là động lực để bà tiếp tục cố gắng vươn lên.

Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, để giúp người dân “an cư, lạc nghiệp”, huyện Đăk Hà nỗ lực chung tay xóa nhà tạm. Từ đầu năm đến nay, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà đã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo tại xã Đăk Long với số tiền 80 triệu đồng (40 triệu đồng/hộ). Cùng với đó, hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoạn kết từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (VIETEL), mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng kết nối các nguồn, hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà tình thương cho 11 hộ gia đình nghèo với tổng số tiền 640 triệu đồng. “Chúng tôi thường xuyên giám sát, đôn đốc việc triển khai xây dựng các ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương một cách hiệu quả, an toàn. Mong rằng, với sự quan tâm, hỗ trợ, các hộ gia đình sẽ an cư, lạc nghiệp, có thêm động lực để vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững”- ông Vũ Ngọc Quang- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chia sẻ.            

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by