• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ám ảnh tích trữ

27/09/2022 21:27

Trước khi bão Noru ảnh hưởng đến tỉnh, nhiều người dân đã lo tích trữ lương thực, thực phẩm. Người dự trữ vì ngại đi chợ những ngày mưa gió, người dự trữ vì lo chợ đóng cửa, không mua được. Nhưng dù là vì lý do gì, thì đây cũng là việc không nên làm.

Chiều qua, 26/9, cô em dâu lỉnh kỉnh “tha” về nhà đủ thứ, từ cá, thịt, rau, củ đến gạo, mắm, nhiều nhất là mì gói. Dù mệt mỏi, nhưng cô cười thỏa mãn: Vậy là yên tâm chống bão nhé.

Những túi to túi nhỏ treo đầy xe làm tôi nhớ lại chuyện hồi tháng 7/2021. Khi tỉnh có những ca Covid-19 đầu tiên, người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum đổ xô vào các chợ, siêu thị để mua hàng hóa, thực phẩm tích trữ. Cô em dâu tôi có lẽ là một trong những người “tích cực” nhất, dù đã được khuyến cáo đây là việc không nên.

Cô khoe, người dân đi mua đông lắm, phải chen giỏi mới mua được các mặt hàng mình cần, đủ để cả nhà sử dụng trong thời gian cách ly dài.

Không may thay, hay đúng hơn là may thay, sau đó, chợ vẫn bán, siêu thị vẫn mở cửa với hàng hóa phong phú, tươi ngon. Nhà cô em dâu dùng hàng đông lạnh được mấy hôm, rồi cũng bắt đầu đi chợ.

Thế là vợ chồng, con cái chia nhau đem gạo, mắm, mì gói, cá, thịt biếu hàng xóm, gọi là “ăn lấy thảo”, thật ra là để lâu sợ hư, lãng phí.

Các chợ trên địa bàn thành phố Kon Tum khá đông đúc trong sáng 27/9. Ảnh: T.H

 

Nhưng dường như bài học kinh nghiệm ấy đã bị cô quên lãng nhanh chóng. Bằng chứng là, chiều 26/9, và sáng 27/9, cô lại vội vàng đi mua hàng hóa dự trữ để… chống bão. 

Sao phải khổ như vậy? Tôi hỏi.

Cô quệt mồ hôi trên trán: Thấy thông tin mưa bão như thế em cũng lo. Em nghe người ta rủ nhau đi nên cũng sợ, lỡ mưa bão tơi bời như thế, chợ đóng cửa, hoặc hết hàng thì lấy gì mà ăn.

Bão số 4 (bão Noru) được dự báo có cường độ rất mạnh, sức tàn phá lớn, đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền nước ta; diễn biến của bão còn rất phức tạp, khó dự báo.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão này, cấp độ rủi ro thiên tai do gió bão là cấp 3; dự báo sau khi qua Quảng Ngãi sẽ đi thẳng vào Kon Tum với mức gió ở cấp 6 - 9, giật cấp 11.

Có thể nói, bão Noru đang gây phân cực trong tâm lý người dân thành phố Kon Tum.

Trong khi nhiều người cho rằng không việc gì phải quá lo lắng, thì cũng có không ít người vội vàng dự trữ hàng hóa, phần vì ngại đi chợ những ngày mưa gió, phần thì lo chợ đóng cửa, không mua được.

Tại các chợ truyền thống ở thành phố Kon Tum, ghi nhận chiều qua (26/9) và trong sáng 27/9, nhiều người dân đã tranh thủ mua rau xanh, thực phẩm tươi sống và một số mặt hàng thiết yếu để dự phòng cho những ngày mưa bão.

Như ở chợ đường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Kon Tum), chiều 26/9 rất đông người mua sắm. Theo nhiều người phản ánh, giá cả một số mặt hàng như rau, thịt, trứng cũng rục rịch tăng.

Tôi nghĩ bụng, nhiều người có tâm lý tích trữ như cô em dâu mình thì hàng hết, giá tăng là phải rồi.

Sáng nay, 27/9, từ mờ sáng, chợ tạm Võ Lâm (đường Trần Phú, thành phố Kon Tum) đã rất đông người mua hàng. Đến khoảng 7 giờ, nhiều gian hàng bán thịt heo, cá đã nghỉ vì hết hàng.

Cô cháu gái đủng đỉnh đi chợ muộn như mọi hôm đành ngậm ngùi có gì mua nấy. “Người ta đi mua sớm lắm, vì sợ bão vào, không mua được đồ ăn”- cô phàn nàn.

Nguồn cung hàng hóa luôn được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của người dân. Ảnh: TH

 

Trong khi đó, nhiều người tỏ ra bình thản. Anh Nguyễn Thanh Phương (đường Trần Phú) vẫn “bình chân như vại”, dù vợ hối thúc.

Tôi không ngờ khi chứng kiến nhiều người mua quá nhiều lương thực, thực phẩm tích trữ. Nhà tôi thì chẳng mua gì nhiều. Cơn bão lướt qua, mưa cũng vài ngày là xong, nên tôi chỉ lo chằng chống nhà cửa chứ không trữ thực phẩm nhiều, đủ dùng cho vài ngày là được rồi- anh Phương nói.

Theo anh Phương, không phải cách ly xã hội dài ngày như thời dịch Covid-19 nên không cần phải trữ thực phẩm quá nhiều. Cơn bão đi qua rất dễ xảy ra cúp điện, thực phẩm tươi sống đang bỏ tủ lạnh mà cúp điện thì chỉ có nước vứt, lại thành lãng phí.

Còn chị Nguyễn Thị Vân Anh (đường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) thì nói không với tích trữ lương thực, thực phẩm. Chị cho rằng không việc gì phải khuân cả bao gạo 50kg, rồi cả đống hàng đông lạnh, hoặc tươi sống, về nhà. Mưa bão vài ngày, chợ truyền thống không hoạt động thì đi siêu thị, hàng hóa đâu có thiếu.

Trước diễn biến mới của bão Noru, người dân lo lắng là đúng, nhưng lo lắng phải thể hiện bằng hành động thực tế, không nên hoảng sợ, hoang mang quá mức. Đặc biệt, không nên vì lo lắng mà mua hàng tích trữ quá mức cần thiết.

Ngay trong những ngày chống dịch Covid-19 căng thẳng nhất, chưa bao giờ nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống, nhất là lương thực, thực phẩm, bị đứt gãy. Từ chợ truyền thống đến các cửa hàng tiện lợi, siêu thị vẫn luôn đủ hàng, đáp ứng nhu cầu người dân.

Một điều chắc chắn rằng, dù bão Noru có gây ảnh hưởng nặng nề, thì cũng không phải lo thiếu hàng hóa thiết yếu.

Vì vậy, đừng để việc tích trữ hàng hóa thành nỗi ám ảnh.

Ông Nguyễn Thanh Mân- Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum thông tin, ngay trong chiều 26/9, chính quyền thành phố đã có văn bản yêu cầu các xã, phường chủ động kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu để cung ứng cho nhân dân khi có bão lũ xảy ra (trong trường hợp cần phải trưng mua, trưng dụng, trưng thu).

Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng đã và đang được các ngành liên quan và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai.

Việc cần làm ngay bây giờ là mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức, kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ; tăng cường theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động cho các kế hoạch đi lại, làm việc, sản xuất, bảo đảm an toàn.

Chủ động chằng chống nhà cửa, khơi thông cống rãnh thoát nước. Tổ chức di dời, sơ tán trước khi có tình huống xảy ra, không để chính quyền, lực lượng chức năng phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Sẵn sàng, tích cực tham gia tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Và cuối cùng, nếu có thể, tích cực tham gia các lực lượng xung kích để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra; hỗ trợ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các trụ sở làm việc, trường học, nhà cửa và tài sản của người dân.

Thành Hưng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by