• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

A Bring- giỏi việc nhà, nhiệt huyết việc thôn

24/07/2022 13:24

Ở thôn Đăk Jri, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, A Bring nổi trội với sự chăm chỉ lao động và biết tính toán làm ăn. Ngoài ra, anh còn được dân làng yêu quý vì là cán bộ Mặt trận nhiệt tình, tận tụy, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Đúng như lời người dân nói, ở thôn Đăk Jri, ngôi nhà nào mới xây, rộng, đẹp nhất chính là nhà của A Bring. Nhà A Bring nằm bên Quốc lộ 24. Sân vườn thoáng mát, sạch sẽ; phía trước nhà trồng rất nhiều cây cảnh, hoa. Ngồi trên bộ ghế sofa còn mới tinh, anh A Bring đón khách với nụ cười thẹn thùng: Mình cũng chắt chiu, dành dụm rồi xây nhà cho sạch sẽ, rộng rãi. Sau giờ làm mệt mỏi, về nhà mát mẻ thấy như được tiếp thêm sức lực.

Ngày trước, cũng như bao gia đình khác, gia đình A Bring rất khó khăn. Từ hai bàn tay trắng, hai vợ chồng chăm chỉ làm thuê, cuốc mướn để chăm lo cho 3 người con ăn học. Thế rồi, không khuất phục trước khó khăn, anh A Bring cải tạo đất, trồng nhiều loại cây, quyết bắt đất “đẻ” ra tiền.

Từ việc trồng vài sào mì, lúa, đến nay, vợ chồng anh đã có 4ha mì (giống mới), 1ha cao su đang khai thác, 5 sào cà phê, 1 sào lúa nước. Năm nay, được định hướng, anh đã trồng thêm 1,5ha bạch đàn. Bình quân, mỗi năm thu nhập  khoảng 300 triệu đồng.

Việc đồng, việc rẫy bận rộn nhưng nhiều năm nay, được người dân trong thôn tín nhiệm, anh tích cực tham gia vào các hoạt động của thôn. Theo đó, từ năm 2009 đến năm 2021 anh được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn; từ năm 2021 đến nay, anh chuyển sang làm cán bộ Mặt trận thôn.

“Sinh ra ở thôn, sống với bà con nên mình hiểu được cách làm, cách sống của bà con. Thực tế, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng một số hộ dân vẫn lười lao động. Nhiều người hay uống rượu, không lo làm nên khó thoát nghèo” – anh A Bring chia sẻ.

Anh A Bring (phải) cùng cán bộ xã đến tuyên truyền, động viên các hộ dân trong thôn. Ảnh: HT

 

Biết rằng để thay đổi thói quen của người dân là điều không dễ, nên ngoài các buổi họp thôn, anh còn đi tận nhà vận động bà con tập trung làm ăn, chăm lo phát triển kinh tế. Vào mùa vụ, anh thuê người dân trong thôn đi thu hoạch mì, cà phê. Những lúc ấy, vừa làm việc, anh vừa trò chuyện, chỉ người dân cách trồng cây, cách chăm sóc cây trồng để đạt hiệu quả, năng suất cao.

Nói đến đây, giọng anh thoáng buồn: Vừa rồi mình cũng có ý cho người trong thôn (ai có nhu cầu) mượn 5 sào cà phê của mình để làm, phát triển kinh tế, nhưng không ai muốn. Một số hộ có đất, có rẫy mà làm biếng, không trồng trọt, chăm sóc mà cho người khác thuê rồi bản thân lại đi làm thuê.

Là đảng viên phụ trách 8 hộ gia đình (trong đó có 3 hộ gia đình nghèo), anh A Bring luôn cố gắng tuyên truyền, vận động các hộ hạn chế uống rượu, chăm chỉ làm ăn. Trong quá trình tuyên truyền, anh Bring được nhiều người yêu quý nhưng cũng có không ít người cảm thấy “phiền hà”.

“Nhiều lúc họ nói, rượu của họ, họ uống; gạo của họ, họ ăn, thiếu hay đủ cũng kệ họ, mắc mớ gì đi vận động họ phải thay đổi” - anh Bring kể. Nghe người dân nói, nhiều lúc anh Bring không khỏi chạnh lòng. Thế nhưng, với mong muốn giúp đỡ bà con, anh không để bụng mà vẫn quyết tâm cùng với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, xã vận động giúp người dân thay đổi.

Trong ngôi nhà nhỏ nằm ngay cạnh nhà rông của làng, vợ chồng chị Y Tuyết phấn khởi chào đón anh Bring đến thăm nhà. Chị Tuyết khoe rằng, trước đây, chồng chị rất hay uống rượu và đánh đập chị. Khoảng 1 năm trở lại đây, nhờ A Bring khuyên bảo, chồng chị đã thay đổi, chăm lo làm ăn. “A Bring tận tụy, thương bà con mình lắm” – chị Y Tuyết nói.

Trên con đường làng, hằng ngày mọi người vẫn thấy anh A Bring đều đặn đến các hộ thăm hỏi, động viên người dân trong thôn. Anh luôn mong bà con sẽ thay đổi nhận thức, bỏ những thói quen xấu, tiếp cận những cách làm mới, hiệu quả để thoát khỏi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhận xét về A Bring, anh A Rưck – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đăk Tờ Re cho biết: A Bring là người uy tín, là cán bộ mặt trận thôn rất gương mẫu. Anh nhạy bén, nắm bắt kịp thời những thông tin, chính sách được truyền đạt rồi tích cực vận động, tuyên truyền cho người dân. Anh là tấm gương sáng, chăm chỉ lao động và nhiệt huyết với công việc chung.          

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by