• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Quảng Ngãi - Kon Tum: Thống nhất 4 nội dung liên quan tới sáp nhập tỉnh    ĐỘNG LỰC MỚI CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ    Quảng Ngãi - Kon Tum làm việc định kỳ lần 2 về việc sáp nhập tỉnh    Quyết liệt triển khai nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát    6 nhiệm vụ trọng tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Khám phá vẻ đẹp suối Đăk Robay

08/02/2024 13:10

Với vẻ đẹp hùng vĩ và hệ sinh thái đa dạng, huyện Kon Plông là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên và muốn khám phá bởi vẻ đẹp hoang sơ, đầy thơ mộng, trữ tình. Một trong số đó không thể không nhắc đến là dòng suối Đăk Robay. Đây là một suối đá với nhiều thác ghềnh chảy dọc theo sườn Đông của dãy Trường Sơn, thuộc địa phận xã Ngọc Tem.

Một buổi sáng cuối năm đẹp trời, nhâm nhi ly cà phê tại một quán quen trên đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, biết tôi thích đi khám phá những vùng đất mới, những nơi còn hoang sơ, anh Nguyễn Văn Hải, chủ quán cà phê hồ hởi giới thiệu: “Em mới phát hiện một con suối rất đẹp, có thể nói là cực phẩm ở Kon Plông, anh muốn đi không, em dẫn anh đi”. Xem những tấm ảnh mà Hải đã chụp, tôi bị thuyết phục hoàn toàn và không thể từ chối cơ hội tuyệt vời này.

Sau một lúc kêu gọi nhóm, chúng tôi tập hợp được 5 thành viên. Mỗi người được phân công mua sắm, chuẩn bị những vật dụng cần thiết và không quên mang theo món gà nướng, cơm lam, thịt nướng cho cả nhóm bổ sung năng lượng vào buổi trưa ở suối.

Đến 10h sáng, lúc này trời quang, mây đãng, cả nhóm xác định là một ngày tuyệt vời để khám phá, nhất là khi khám phá con suối có nhiều thác ghềnh như Đăk Robay. Chúng tôi quyết định xuất phát để đến suối vào lúc trưa vì theo Hải nhận định, khu vực Đông Trường Sơn mùa này thường có mưa vào buổi chiều, đường vào suối dễ trơn trượt, ảnh hưởng đến chuyến đi.

Vẻ đẹp suối Đăk Robay. Ảnh: NB

 

Từ Măng Đen xuôi theo Quốc lộ 24 đến địa phận xã Hiếu, sau đó rẽ trái vào đường Đông Trường Sơn hướng về trung tâm xã Ngọc Tem, khoảng 30km thì đến cầu Ngọc Tem 1, chúng tôi tiếp tục rẽ phải vào đường đi xã Sơn Lập (thuộc huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi), con đường chạy dọc theo con suối Đăk Robay. Đi thêm khoảng 3km, chúng tôi tới được nơi cần đến. Nhìn chung, giao thông cũng tương đối tốt, việc đi lại không quá khó khăn, tuy nhiên để đến đây cũng phải mất hơn 60 phút chạy xe từ Măng Đen.

Con suối có dòng nước trắng xóa với nhiều thác ghềnh đã hiện ra trước mắt, cả nhóm ai cũng toát lên vẻ tò mò và hứng thú muốn khám phá, tìm hiểu. Lúc này, những đám mây đen cũng bắt đầu kéo tới, che lấp hoàn toàn ánh nắng lúc giữa trưa. Sợ rằng cơn mưa có thể đến bất chợt, chúng tôi tranh thủ mang những thứ đã chuẩn bị lội bộ xuống dòng suối và tiến hành bổ sung năng lượng để tiếp tục hành trình khám phá cảnh đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho đại ngàn nơi đây.

Được biết, Đăk Robay là một trong những nhánh suối thượng nguồn của sông Trà Khúc, có chiều dài khoảng 10km. Dòng suối bắt nguồn từ các nhánh suối nhỏ ở khu vực làng Tà Vây (xã Sơn Long), làng Măng Rể (xã Sơn Lập) thuộc huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi hợp lưu mà thành.

Dòng Đăk Robay chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam dọc theo sườn Đông của dãy Trường Sơn. Tại địa phận Kon Tum, dòng suối chảy qua các làng Điek Cua, Điek Nót và kết thúc khi hợp lưu với suối Đăk Lô tại làng Đăk Tem (xã Ngọk Tem).

Chụp ảnh lưu niệm bên dòng thác kì vỹ. Ảnh: NB

 

Sau đó, dòng nước tiếp tục chảy về hướng Đông, hợp lưu với dòng Đăk S’rack chảy vào sông Xà Lò, rồi lại hợp lưu với các dòng Đăk Selo, Đăk Rinh và sông Re chảy theo hướng Đông Bắc hòa vào dòng sông Trà Khúc, đổ ra Biển Đông tại thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê (thành phố Quảng Ngãi).

Phần lớn dòng suối Đăk Robay nằm trên ranh giới giữa 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, tiếp giáp giữa xã Ngọc Tem (Kon Plông, Kon Tum) với các xã Sơn Long, Sơn Lập (Sơn Tây, Quảng Ngãi).

Dùng xong bữa cơm trưa tại nơi có phong cảnh hữu tình, núi rừng hoang sơ này, chúng tôi men theo dòng dọc bờ suối, leo trèo qua những tảng đá lớn, có những đoạn phải đu mình trên những gốc cây để không bị rơi xuống nước đang chảy xiết.

Khung cảnh tại suối Đăk Robay hoang sơ, thanh bình với không khí trong lành, thanh mát. Mặc dù mùa mưa nhưng dòng nước ở đây vẫn trong xanh mà không phải dòng suối nào cũng có được. Làn nước trong vắt chảy róc rách như một dải lụa uốn lượn giữa bốn bề xanh thẳm. Sở dĩ như thế là vì phần lớn thượng nguồn của dòng suối đều xuất phát từ những cánh rừng nguyên sinh với tầng thực bì dày, có thể lọc đất đá chảy theo để dòng nước trở nên trong trẻo, mát lạnh quanh năm.

Đi một lúc, chúng tôi dừng chân để ghi lại những khung cảnh nên thơ, hữu tình bày ra trước mắt. Thật sự cảm giác như bị lạc giữa thiên nhiên bao la, hùng vĩ, như hoà vào bức tranh đắm say của núi rừng. Cung đường khám phá dọc suối Đăk Robay có nhiều bãi đá vô cùng đẹp và ấn tượng. Những tảng đá lớn nhỏ với nhiều kích thước, nhiều hình thù khác nhau được sắp đặt một cách bất trật tự, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng kì thú. Nhiều tảng đá bị chính dòng nước bào mòn qua hàng ngàn năm, dần dần tạo nên những hình thù, những hoa văn cực kì ấn tượng.

Du khách cắm trại bên dòng suối Đăk Robay vào mùa suối cạn. Ảnh: NB

 

Cung đường khám phá dọc suối Đăk Robay thật sự không dễ dàng nhưng bù lại khung cảnh vô cùng kỳ vĩ đã chiếm trọn trái tim của chúng tôi. Vẻ đẹp của suối Đăk Robay là vẻ đẹp thật sự không thể miêu tả hết bằng lời. Khung cảnh nơi đây cực kỳ ngoạn mục, đầy chất thơ, thanh bình và yên tĩnh. Thi thoảng vang vọng những tiếng chim hót véo von cùng tiếng suối chảy róc rách tạo nên một cảm giác thư thái khoan khoái như muốn rửa trôi hết mọi ưu phiền, căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả. Không những vậy, bầu không khí nơi đây lại vô cùng dễ chịu rất thích hợp cho những ai yêu thiên nhiên, cây cỏ, yêu những điều nguyên thủy nhất của tự nhiên. 

Sau hơn 2 giờ lội suối, chúng tôi quyết định dừng chân nghỉ ngơi trên một tảng đá to bên cạnh là một thác nước kỳ vĩ, trắng xóa. Dòng nước đua nhau tuôn chảy từ trên cao xuống tạo ra những âm thanh trầm bổng, có lúc hung dữ như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ cản đường. Tất cả tạo nên bản hòa ca vừa du dương vừa trầm hùng của đại ngàn. Đứng trước khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng và hùng vĩ tại suối Đăk Robay, cảm nhận được không khí trong lành mát mẻ làm người ta phải sống chậm lại, đi chậm lại và nghĩ chậm lại về cuộc sống và những mối bận lo xung quanh.

Tình cờ chúng tôi gặp anh A Niềng, trưởng thôn Điek Nót đang đi đánh cá tại đây, anh cho biết dòng suối gắn bó với bao nhiêu thế hệ người Xơ Đăng (nhánh Ca Dong) ở Điek Nót. Suối Đăk Robay không những cung cấp phù sa, nước tưới cho ruộng rẫy của người dân mà còn cung cấp nguồn thủy sản dồi dào, đa dạng làm thức ăn hàng ngày như cá niêng, cá lóc, cá chình. Đây cũng là nơi bọn trẻ trong làng thường ra tắm mát vào những ngày hè oi bức.

“Mùa này mưa nhiều nên dòng nước chảy mạnh, dọc suối có nhiều thác nước đẹp như thác Đăk Tiêm, Đăk Luh, thác suối Bo. Từ tháng 12 đến tháng 8 năm sau, lượng nước ít, có thể đi khám phá xuyên suốt dòng suối một cách dễ dàng hơn, cũng như có thể bắt cá, hái rau rừng, chuối rừng thưởng thức ngay tại suối” - anh A Niềng vui vẻ cho hay.

Sau một lúc trò chuyện, mưa bắt đầu kéo đến phủ kín các sườn đồi. Chúng tôi đành thu dọn tư trang, máy ảnh vào ba lô để trở lại Măng Đen, kết thúc một hành trình khám phá đầy thú vị với nhiều kỷ niệm và ký ức tuyệt vời về những con thác, ghềnh đá, cây cối, hoa cỏ nơi đây.

Có thể nói, suối Đăk Robay là một điểm đến lý tưởng cho du khách muốn khám phá, đắm chìm trong thiên nhiên hoang sơ trữ tình và thư giãn sau những giờ phút làm việc căng thẳng. Đây chính là một cảm giác vô cùng đặc biệt khó có thể tìm kiếm ở nơi khác bởi sự trong lành, tinh khiết và cảnh vật sống động, nên thơ. Chắc chắn một ngày không xa, chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục hành trình khám phá và tận hưởng món quà tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho núi rừng Kon Plông./.

Nguyễn Ban

   

Các tin khác

  • Nâng cao mức độ hài lòng của du khách
  • Bế mạc Hội thao Công nhân, viên chức, lao động lần thứ XIV
  • Người Xơ Đăng ở Đăk Ang giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
  • Khánh thành nhà rông thôn Kon K’Lốc, xã Đăk Mar
  • Già Thao Ú giữ nghề đan lát truyền thống
  • Khai mạc Hội thao Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Kon Tum lần thứ XIV
  • Kon Plông: Phát triển du lịch đặc thù, trở thành trung tâm du lịch xanh
  • Toàn tỉnh đón hơn 120.000 lượt khách dịp nghỉ lễ
  • Kon Plông: Gắn kết di sản văn hóa và du lịch cộng đồng
  • Người Xơ Đăng gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Đứa trẻ bị bỏ rơi
  • Nâng cao mức độ hài lòng của du khách
  • Sự nguy hiểm của thời tiết cực đoan và những cảnh báo không thể xem nhẹ
  • Khởi tố đối tượng lừa “chạy án” chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
  • Công bố và trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 8 cán bộ
  • Bộ Quốc phòng triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số" trong Quân đội
  • [INFOGRAPHIC] Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X: Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
  • Kịp thời bố trí kinh phí chi trả chế độ cho CB,CC,VC khi sắp xếp tổ chức bộ máy

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt

Đất & Người Kon Tum

  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Thời gian qua, dù xã hội có nhiều thay đổi, nhưng cộng đồng người Xơ Đăng trên địa bàn tỉnh vẫn luôn nỗ lực bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng. Không cầu kỳ, không phô trương, kỹ nghệ này vẫn được người Xơ Đăng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn qua các thế hệ.
  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by