• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Thời sự - Chính trị

  • Xây dựng Đảng

[Ảnh] Người dân xếp hàng dài trong đêm vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

26/07/2024 09:29

Theo thông báo của Ban tổ chức Lễ tang, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày 25/7 sẽ diễn ra đến 22 giờ, nhưng dù đêm đã muộn, hàng nghìn người vẫn kiên nhẫn xếp hàng hướng về Nhà tang lễ Quốc gia; Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội - quê hương của Tổng Bí thư và Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Ảnh: ĐCSVN

 

Dòng người xếp hàng dài trên các tuyến phố khu vực chung quanh Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: NDO

 

Càng về đêm, dòng người hướng về Nhà tang lễ Quốc gia càng đông.  Ảnh: NDO

 

Dòng người chờ viếng kéo dài hàng cây số. Ảnh: dantri.com.vn

 

Phía bên trong nhà tang lễ, người dân xếp hàng trật tự, lần lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NDO

 

23 giờ ngày 25/7, tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội - quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn rất đông người chờ được vào viếng.  Ảnh: NDO

 

 

Dòng người nối dài trên đường thôn Lại Đà. Ảnh: dantri.com.vn

 

Tính đến cuối ngày 25/7, theo Ban tổ chức, có hơn 36 nghìn lượt người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà. Ảnh: dantri.com.vn

 

Dòng người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hội trường Thống Nhất lúc 21h20 ngày 25/7. Ảnh: dantri.com.vn

 

Càng về đêm, dòng người hướng về nơi tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng đông. Ban tổ chức quyết định giờ viếng đến 23h thay vì 22h như thông báo trước. Ảnh: dantri.com.vn

 

Lực lượng chức năng tạo điều kiện tốt nhất giúp người dân thuận tiện được vào viếng: Phân luồng xếp hàng, lực lượng tình nguyện viên giúp đỡ các cụ già, yếu. Ảnh: QĐND

 

Bức chân dung với nụ cười đôn hậu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm người dân tới viếng không khỏi xúc động, bùi ngùi. Ảnh: TTXVN

 

Một số người dân còn thể hiện tình cảm với Tổng bí thư bằng những tác phẩm nghệ thuật. Trong ảnh bức chân dung  được xếp bằng các chữ "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng". Ảnh: QĐND

 

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng, có nhiều lứa tuổi khác nhau. Tất cả đều một tâm trạng trĩu nặng vì sự ra đi Tổng Bí thư. Ảnh: QĐND

 

Những tấm di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cầm trang trọng trên tay. Ảnh: NDO 

 

Di ảnh và những câu nói nổi tiếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được người dân mang theo.

 

Nhiều người còn mang theo hoa sen, hoa huệ… để vào dâng lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NDO 

 

Cùng đi trong đoàn các ban ngành, đoàn thể địa phương thuộc huyện Đông Anh, cựu chiến binh Đỗ Xuân Dóc không giấu nổi nghẹn ngào khi nhìn thấy di ảnh Tổng Bí thư, người mà ông hết mực kính trọng. Ảnh: QĐND

 

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Vỵ (91 tuổi) bật khóc khi nhắc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: dantri.com.vn

 

Ông Nguyễn Bá Đệ (82 tuổi, quê Thái Bình) đến Nhà Tang lễ Quốc gia từ 6 giờ sáng nay và đã chờ cả ngày để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong suy nghĩ của ông, Tổng Bí thư là một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, sống thanh bạch, liêm chính, vì dân, vì nước. Ảnh: ĐCSVN

 

Cụ Lê Thị Nhung, 80 tuổi mang theo tờ báo có di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6h30 sáng đến 17h30 được vào viếng trong nhà tang lễ. Ảnh: dantri.com.vn

 

Dù gặp khó khăn trong việc đi lại, nhưng người đàn ông trung tuổi vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  Ảnh: NDO

 

Nhiều bạn học sinh với chiếc khăn quàng đỏ đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NDO 

 

 
 
 
 
Người dân nghẹn ngào, xúc động viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

 

 
 
Những giọt nước mắt đã rơi trong niềm thương tiếc một nhà lãnh đạo lỗi lạc, cả cuộc đời hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Ảnh: ĐCSVN

 

Thế hệ trẻ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

 TS (tổng hợp)

   

Các tin khác

  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT
  • Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Bảy của Kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Ðể thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ III: Để tuổi trẻ đến gần hơn với Đảng, Đoàn
  • Thông cáo báo chí số 36, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum
  • Họp rà soát tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ mô hình chính quyền 2 cấp
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by