• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”

23/12/2020 16:57

Ngày 23/12, Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô đối với 7 bị cáo: A Thiết, A Côn, A Dẽo, A Tấn, A Bảo, A Thét, A Ris (đều trú tại xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi).

Toàn án nhân dân huyện Đăk Tô xét xử vụ án hình sự về vi phạm lâm luật. Ảnh: HN

 

Theo cáo trạng số 28/CT-VKS ngày 27/11/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đăk Tô, quá trình đi vào rừng, A Thiết phát hiện một cây gỗ sao cát lớn tại lô 2, khoảnh 6, tiểu khu 276, lâm phần Lâm trường Đăk Tô quản lý, thuộc địa bàn xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.

Khoảng cuối tháng 7/2020, A Thiết rủ A Ris, A Dẽo vào rừng khai thác gỗ đem về bán kiếm tiền và 2 bị cáo này đồng ý. Do bị đau chân nên A Thiết không đi mà chỉ đường và cung cấp cho A Ris, A Dẽo một máy cưa xăng để cưa cây sao cát này. Trong quá trình cưa, do máy cưa xăng bị hỏng nên A Ris, A Dẽo chưa cưa đổ và đi về nhà. Khoảng 2-3 ngày sau, A Thiết nhờ A Thét (là anh ruột A Thiết) đi cùng nhóm A Ris vào rừng cưa cây sao cát này và đã được A Thét đồng ý.

Đầu tháng 8/2020, A Thiết gọi A Ris, A Dẽo, A Côn, A Bảo đến nhà A Thiết và bảo vào rừng tiếp tục hạ cây sao cát, nhưng A Dẽo có việc gia đình nên không tham gia. Khi đến nơi thấy cây sao cát đã ngã đổ, A Thét dùng cưa xăng cưa phần ngọn, nhưng do máy cưa bị hỏng nên cả nhóm đi về.

Sáng 16/8/2020, A Thiết tập trung A Côn, A Bảo, A Dẽo, A Ris đến nhà mình bàn bạc việc vào rừng khai thác gỗ và dặn A Côn cho một người ở làng Long Dôn, xã Đăk Ang là A Tấn cùng đi. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, cả nhóm đến chỗ cây sao cát và cùng khai thác. Đến khoảng 15 giờ ngày 17/8/2020, cả nhóm bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi vi phạm.

Theo kết luận giám định tư pháp ngày 7/9/2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh xác định mẫu gỗ trong vụ án này là gỗ sao cát (nhóm III) và gỗ chò xót (nhóm VI) với tổng khối lượng trên 24m3 (đã quy tròn và trừ khuyết tật), gỗ thông thường không thuộc loài nguy cấp, quý hiếm. Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện kết luận trị giá của trên 24m3 gỗ này là gần 93,75 triệu đồng và không xác định được giá trị thiệt hại về môi trường rừng.

Căn cứ vào các tình tiết nêu trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô xác định các bị cáo nêu trên phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo điểm b, m, khoản 2, Điều 232 của Bộ luật Hình sự. Theo đó, xử phạt các bị cáo: A Thiết 4 năm 6 tháng tù; A Thét 3 năm 6 tháng tù; A Ris 3 năm tù; A Côn 2 năm 6 tháng tù; A Dẽo 24 tháng tù; A Tấn 24 tháng tù; A Bảo 18 tháng tù.

Hà Nguyên

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by