• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Xét xử lưu động vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”

20/07/2022 19:57

Ngày 20/7, Tòa án nhân dân huyện Ia H'Drai mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” đối với bị cáo Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1963, trú tại thôn 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: TH

 

Theo cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 10/2009, Nguyễn Văn Nam (tên gọi khác là Nguyễn Phương Nam, Út Ô) đã dùng cưa máy khai thác trái phép 2 cây dầu nước thuộc gỗ nhóm V có khối lượng gần 10,5 m3 tại tiểu khu 755 là rừng sản xuất do UBND xã Mô Rai, huyện Sa Thầy quản lý (hiện thuộc quyền quản lý trực tiếp của UBND xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai).

Sau đó, Nam gặp Ngô Thanh (sinh năm 1972, trú tại: Thôn 3, xã Yang Rẽ, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk) và thuê Thanh đi khai thác gỗ, trả công từ 70.000 - 80.000đồng/ngày tùy khối lượng gỗ khai thác được và Thanh đồng ý. Ngày 25/10/2009, Nam cùng Thanh mang theo cưa, rựa, xăng dầu và lương thực thực phẩm đi đến khu vực tiểu khu 755 tiếp tục khai được 11 cây rừng (gồm cây bằng lăng nhóm III và dầu nước nhóm V) và đã cắt thành 11 lóng gỗ tròn có tổng khối lượng là hơn 30 m3.

Ngày 11/11/2009, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra phát hiện và lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, ngay sau đó Nguyễn Văn Nam đã trốn khỏi nơi cư trú và đến ngày 24/12/2021 bị Công an tỉnh Kon Tum bắt, bàn giao về địa phương xử lý.

Kết luận giám định giá tài sản tại thời điểm tháng 10/2009, 13 lóng gỗ tròn, tổng khối lượng hơn 40,5 m3 gồm gỗ bằng lăng và gỗ dầu nước do đối tượng Nam và Thanh khai thác trái phép có tổng giá trị hơn 23 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án nhân dân huyện Ia H'Drai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam 5 năm 6 tháng tù giam.

Thế Thành

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by