• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Xét xử lưu động vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy

03/04/2024 15:22

Sáng 3/4, tại UBND xã Chư Hreng, Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với bị cáo A Chinh (sinh năm 2002, thôn Kon Hra Klah, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum) và bị cáo A Paul Thuật (sinh năm 2003, thôn Plei Tơ Nghia, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum).

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VT

 

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum, khoảng 6 giờ ngày 17/12/2023, A Chinh đang ở nhà thì Bé Chẻ (chưa rõ nhân thân, lai lịch)  đến chơi và nhờ A Chinh mua dùm 5 triệu đồng ma túy đá và được A Chinh đồng ý. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, A Chinh đi bộ đến khu vực bùng binh cầu khu hành chính công thuộc xã Chư Hreng thì gặp Bằm (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Biết Bằm bán ma túy, A Chinh đã hỏi mua 5 triệu đồng ma túy đá, Bằm đồng ý và nói A Chinh đứng đợi.

Một lúc sau, Bằm quay lại đưa cho A Chinh 1 bì ni lông trong suốt, hàn kín bên trong có chứa ma túy đá rồi bỏ đi. Lúc này, A Chinh cầm bì ni lông chứa ma túy đá đi về thì thấy A Paul Thuật đang ở trong nhà mình nên A Chinh đưa bì ni lông chứa ma túy đá này cho A Paul Thuật cất giấu dùm, còn A Chinh đi ngủ. A Paul Thuật cầm gói ma túy rồi chia thành 2 gói và giấu vào thùng gạo trong nhà bếp nhà A Chinh.

Khoảng 18 giờ ngày 18/12/2023, khi A Chinh và A Paul Thuật đang ở nhà A Chinh thì Bé Chẻ đến chơi và lấy ma túy. Do chưa có tiền nên Bé Chẻ nói A Chinh và A Paul Thuật cứ cất giấu dùm khi nào Bé Chẻ đến lấy sau nên A Paul Thuật lấy 1 gói ma túy cất giấu vào trong thùng gạo trong nhà bếp còn 1 gói ma túy tự cất giữ trong người, đến khoảng 9 giờ ngày 19/12/2023 thì bị Công an thành phố Kon Tum kiểm tra và bắt quả tang.

Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đã khai nhận những hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum đã tuyên bị cáo A Chinh 7 năm 6 tháng tù, A Paul Thuật 7 năm 4 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm g, khoản 2, Điều 249, Bộ luật Hình sự.

Việc tổ chức phiên tòa lưu động này nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống tội phạm thông qua công tác xét xử.

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by