• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Xét xử 2 thanh niên dùng súng hơi bắn chết người

14/04/2023 11:36

Ngày 13/4, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Xuân Thiện (sinh năm 1999) và Nguyễn Anh Vỹ (sinh năm 2004) cùng trú tại huyện Đăk Tô về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VL

 

Theo cáo trạng, vào khoảng hơn 21 giờ 30 phút, ngày 4/12/2021, Thiện đang ở nhà của Trương Quang Lượng tại thôn Đăk Rao Lớn với Nguyễn Anh Vỹ, Trương Quang Bảo (sinh năm 2006), cùng trú huyện Đăk Tô và Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1995, trú huyện Ngọc Hồi) thì có nghe tiếng động cơ xe mô tô nổ lớn, gây tiếng ồn chạy ngang qua đường trước nhà, Thiện đã rủ Vỹ đi tìm người chạy xe gây tiếng ồn để đánh, Vỹ đồng ý.

Sau đó Thiện đi lấy khẩu súng hơi bắn đạn chì của Thiện cất giấu từ trước ở trong nhà kho chứa đồ của gia đình Lượng; Vỹ đi lấy con dao bầu, cả hai mang theo súng và dao để đi tìm đánh người chạy xe mô tô gây ồn ào kia.

Khi Thiện, Vỹ đi qua khu vực ngã ba đường giao nhau giữa đường A Dừa -  Trường Chinh thuộc thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô thì thấy A Bông (sinh năm 1994), A Rồng (sinh năm 2005) cùng trú tại thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô đang đứng ở lề đường cùng chiếc xe mô tô, cả hai tiến lại hỏi chuyện thì giữa 2 bên xảy ra cãi vã.

Lúc này, Vỹ đã dùng tay không đấm, dùng dao chém A Rồng, Thiện đứng cách đó khoảng 5 mét dùng súng bắn trúng vùng lưng bên trái làm A Rồng bị thương. Sau đó Thiện, Vỹ bỏ ra về.

Khi Vỹ, Thiện đánh và bắn A Rồng thì Bình trông thấy nên có can ngăn, sau đó cùng với Bảo đưa A Rồng, A Bông về nhà A Bông, đến hơn 23 giờ cùng ngày thì A Rồng chết do vết thương thủng gan gây mất máu cấp.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thiện 20 năm tù và Nguyễn Anh Vỹ 10 năm tù cùng về tội giết người.

Văn Lai

 

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by