• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Vụ khai thác đất sét trái phép ở xã Kroong (thành phố Kon Tum): Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm

15/05/2018 13:32
  • >> Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất sét trái phép

Sau khi Báo Kon Tum online thông tin về việc ngành chức năng bắt quả tang vụ khai thác đất sét trái pép tại thôn 2, xã Kroong, UBND thành phố Kon Tum cho biết sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc, nếu đủ cơ sở sẽ có hình thức kỷ luật cán bộ có liên quan.

Sáng 15/5, ông Nguyễn Văn Điệu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Kon Tum cho biết đã yêu cầu UBND xã Kroong báo cáo về vụ việc khai thác đất sét trái phép ở thôn 2  để có căn cứ xử lý.

Theo đó, UBND xã Kroong khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc và báo cáo UBND thành phố Kon Tum. Trong đó phải làm rõ những thông tin báo chí nêu; đặc biệt là việc chính quyền xã có cho phép hộ gia đình cá nhân thực hiện hành vi này hay không? Nếu cho phép thì căn cứ vào quy định nào?...

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ xem xét cụ thể, quan điểm là sẽ xử lý nghiêm, nếu xã sai thì xử lý xã, đến mức phải kỷ luật thì sẽ kỷ luật - ông Nguyễn Văn Điệu khẳng định.

Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Văn Điệu, mọi việc phải làm đúng trình tự, quy định để tránh sai sót, không thể vội vàng được. Như Báo Kon Tum online đã đưa tin, trưa 12/5, từ thông tin của người dân qua đường dây nóng, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra đột xuất tại thôn 2, xã Kroong và bắt quả tang một vụ khai thác, vận chuyển đất sét trái phép.

Tại hiện trường có 1 máy đào hiệu Huyn dai (dung tích gàu 0,7m3)  đang đào đất đổ lên xe ô tô tải cỡ lớn mang biển kiểm soát 43C- 101.16;  xe tải mang biển kiểm soát 82C- 005.22 đang từ nhà máy xuống lấy đất, phát hiện lực lượng chức năng nên lùi lại, bỏ chạy.

Lái xe tải mang biển kiểm soát 43C- 101.16 khai nhận được chủ đất là bà Trần Thị Sáu (trú thôn 2, xã Kroong) thuê chở đất lên bãi tập kết của nhà máy gạch tuy nel (Công ty CP Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum).

HL

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by