• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Thị trấn Plei Kần: Trộm cắp hoành hành, người dân lo lắng

26/11/2018 07:00

​Thời gian qua, trên địa bàn thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) liên tiếp xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản. Tình trạng trộm cắp liên tục xảy ra tại địa phương làm cho người dân lo lắng, bất an…

Chúng tôi nhận được phản ánh của người dân ở thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi), trong thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Điều đáng nói, những đối tượng trộm cắp hoạt động cả ngày lẫn đêm, chúng trộm cắp tất cả mọi thứ như vàng, phong lan, máy bơm nước, bình ắc quy, lốp xe, gương xe ô tô… đến cả những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy, không trừ một thứ gì.

Phóng viên Báo Kon Tum về thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) để tìm hiểu vấn đề người dân phản ánh.

Theo người dân thị trấn Plei Kần, từ tháng 6, 7 đến nay, trên địa bàn liên tục xảy ra tình trạng kẻ gian đột nhập vào nhà dân, tìm đến khu sản xuất lấy bất cứ thứ gì có giá trị và dễ bán.

Đơn cử, vụ việc mất trộm của gia đình anh Tống Văn An (tổ dân phố 5, thị trấn Plei Kần). Hôm đó, khi anh Tống Văn An đi làm về thấy cửa cổng vẫn khóa, nhưng cửa trong nhà có hiện tượng bị cạy khóa. Vừa vào trong nhà, anh An phát hiện trong tủ buồng bị lục lọi tung tóe, kiểm tra thì 1,2 cây vàng “không cánh mà bay”. Tiếp tục kiểm tra, gần 10 giò phong lan dã hạc đẹp của gia đình anh An cũng bị trộm lấy mất.

Anh Tống Văn An cho biết: May mà hôm ấy bố mẹ anh cầm tiền đi Sài Gòn chữa bệnh nên trong nhà không có tiền mặt, nếu không thì chắc cũng mất hết. Gia đình tôi đã báo công an nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

Gia đình chị Vân (tổ dân phố 5) - hàng xóm của anh An, cũng bị kẻ gian đột nhập vào nhà giữa ban ngày lấy mất mấy chỉ vàng cùng chiếc điện thoại.  

Không chỉ tình trạng phá cửa, đột nhập vào trong nhà lấy trộm tiền bạc, các vật dụng mà trên địa bàn thị trấn Plei Kần còn xảy ra tình trạng trộm cắp bình ắc quy, lốp xe ô tô, gương chiếu hậu xe ô tô…

Các đối tượng trộm cắp thường chọn vào thời điểm đêm khuya để hành động, chúng nhắm vào những chiếc xe ô tô của một số gia đình đậu trước hiên nhà (do không có chỗ đỗ xe) để mở lấy các thiết bị trên xe như bình ắc quy, gương chiếu hậu...

Điều này khiến cho các chủ xe ô tô không chỉ tốn tiền mua lại thiết bị mà còn khiến họ “ăn ngủ không yên”. Theo thông tin chúng tôi biết được, đã có hàng chục trường hợp xe ô tô bị trộm bình ắc quy, gương chiếu hậu, lốp dự phòng…

Gần đây, trên địa bàn thị trấn Plei Kần lại xuất hiện thêm tình trạng trộm cắp máy bơm nước, đường ống dẫn nước… của người dân ở các khu sản xuất. Theo người dân, chỉ riêng khu vực tổ 1, thôn 4, thôn 5 của thị trấn Plei Kần đã có hơn chục trường hợp bị kẻ gian lấy trộm máy bơm, đường ống nước.  

Máy bơm nước cũng là vật dụng mà đối tượng trộm căp ở Ngọc Hồi nhòm ngó. Ảnh: P.N

 

Đơn cử, cách đây khoảng nửa tháng, kẻ gian đã đột nhập vào khu rẫy trồng cà phê của gia đình anh Kiều Quốc Tường (tổ dân phố 1), lấy trộm máy bơm, đường ống nước, máy nổ.

Hay trường hợp của Nguyễn Văn Hiếu (ở thôn 5, thị trấn Plei Kần), gia đình anh vừa đưa máy bơm ra lắp đặt chưa kịp tưới cho vườn cà phê gần 1,5ha thì bị kẻ gian lấy trộm. Anh Hiếu phải tốn vài triệu đồng để mua chiếc máy mới để phục vụ việc tưới cà phê và cây trồng khác.

Anh Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Tài sản mất trộm tuy giá trị không lớn, nhưng làm cho người dân lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, bất an. Hễ hở cái gì là mất cái đó; gia đình tôi vừa thiệt hại về kinh tế, vừa ảnh hưởng đến việc sản xuất. Chúng tôi mong ngành chức năng nhanh chóng ngăn chặn tình trạng này để người dân yên tâm sản xuất.

Theo anh Hiếu, tại khu vực thôn 5, có 10 hộ cũng bị kẻ gian trộm  máy bơm, máy nổ, đường ống dẫn nước, thậm chí, một số đồ dùng không lấy được thì kẻ trộm đã dùng dao chặt phá, làm hư hỏng…

Ông Nguyễn Quang Hưng (ở thôn 5, thị trấn Plei Kần) cho biết: Chúng tôi nghi ngờ nhóm đối tượng chuyên ăn mặc quần áo rằn ri thường giả đi bắt ong, hoặc đi câu cá, rà cá để thăm dò địa hình vào ban ngày, sau đó ban đêm đi thực hiện hành vi trộm cắp. Các vụ việc đã được người dân trình báo chính quyền và ngành chức năng để tiến hành điều tra, bắt kẻ gian.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Phượng - Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi), thừa nhận thời gian qua trên địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Chính quyền thị trấn Plei Kần đã chỉ đạo Công an thị trấn ngoài việc tăng cường công tác tuần tra cả ngày lẫn đêm, phải xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp đấu tranh ngăn chặn tình trạng trên, nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…  

Trung tá Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng Công an thị trấn Plei Kần cho biết, tình trạng trộm cắp xảy ra trên địa bàn, ngoài việc các đối tượng trộm cắp hoạt động tinh vi thì một phần cũng do người dân còn chủ quan, chưa có các biện pháp bảo vệ tài sản của gia đình. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với Công an huyện làm rõ một số vụ trộm cắp vàng. Ngoài ra, lực lượng công an huyện cũng đã thu giữ được hơn 10 bình ắc quy…

Theo ông Hạnh, các đối tượng trộm cắp chủ yếu là nghiện hút ma túy, thường đi lang thang, thăm dò, xem nhà nào sơ hở sẽ đột nhập vào trộm.

“Chúng tôi đang điều tra, xác định có 2 nhóm đối tượng thanh thiếu niên hư, bố mẹ không quan tâm nên chúng thường đi trộm gà vịt, máy bơm mang bán lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng này, chúng tôi đã lập danh sách đưa vào diện quản lý, cùng phối hợp với gia đình để giáo dục…” – ông Hạnh cho biết.  

Thiết nghĩ, chính quyền thị trấn Plei Kần chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương phối hợp với Công an huyện tăng cường hơn nữa các biện pháp tuần tra, kiểm soát, nắm bắt địa bàn, trấn áp các tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm cuộc sống yên bình cho nhân dân, tránh để người dân phải lo lắng. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm… để ngăn chặn tình trạng trộm cắp và bảo vệ tài sản của chính mình.

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by