• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Tết chưa đến, cờ bạc đã tràn lan

30/01/2018 07:06

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết nhưng lấy cớ vui Xuân, nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng tụ tập đánh bạc, chơi bầu cua tôm cá. Tiếng là mua vui nhưng thua tiền triệu, các sòng bạc công khai gây mất trật tự an ninh, gây bức xúc cho nhiều người dân.

Như đã thành lệ, giáp Tết, trong và sau Tết, các tụ điểm đánh bài, xóc đĩa, bầu cua tôm cá… lại nở rộ gây mất trật tự an ninh trên địa bàn. Điều đáng nói, năm nay, từ đầu tháng 1 dương lịch (chưa vào tháng Chạp âm lịch), nhiều tụ điểm đã ngang nhiên tổ chức đánh bạc công khai.

Những ngày này, trên các nẻo đường thuộc địa bàn thành phố, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều nhóm tụ tập, chụm lại với nhau tổ chức đánh bầu cua tôm cá.

Tại một điểm ở làng Kon Rờ Bàng 1 (xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum) ngay từ sáng sớm, rất đông người đủ mọi lứa tuổi đã tụ tập, gầy 2 sòng đánh bầu cua tôm cá.

Theo quan sát của chúng tôi, sòng nhỏ dành cho nhóm con nít, thanh niên. Nhóm này đánh cho vui với số lượng 5-10 ngàn/ván/người. Tuy nhiên, cũng có lúc đánh đến vài chục – 100 ngàn/ván/người.

Một sòng khác nằm bên trong, kín đáo hơn dành cho người lớn. Sòng này thu hút rất nhiều người, đủ các thành phần. “Ở đây muốn đặt bao nhiêu cũng được, nhỏ ăn nhỏ, lớn ăn lớn” - một người tham gia nói .

Số tiền mỗi ván có thể lên đến vài triệu đồng

 

Đứng lâu quan sát, chúng thôi nhận thấy, tuy số tiền mặt trên sòng không quá nhiều, nhưng trong một sòng, không chỉ có một người làm “cái” mà còn nhiều nhà “cái” nhỏ khác (gọi là sên). Qua “sên” nhiều lần, số tiền mỗi ván lên đến 1-2 triệu đồng.

Khi thắc mắc về người cầm cái, một người phụ nữ liền rung đùi giải thích: Ở đây bắt đầu chơi từ đầu tháng 1 dương, để công bằng, người cầm cái được chia luân phiên, hôm nay người này, mai đến lượt người kia và cứ xoay vòng theo lượt.

Tôi hỏi: Mọi người không đi làm hay sao mà chia nhau cầm cái?

Chị này giải thích: Ai đi làm thì thôi, nhưng đa số nay ở nhà hết rồi, vài người buôn bán thôi.

Mới đầu chỉ muốn chơi để thử vận may, nhưng dần dần, “máu” đỏ đen nổi lên, chỉ một lúc, người phụ nữ bên cạnh tôi “nướng” vào những con bầu, con tôm đến vài trăm ngàn đồng. “Thua hết tiền rồi, giờ ngồi xem thôi”- người phụ nữ rầu rĩ.

Không chỉ đánh một lúc, sòng bầu cua này kéo dài đến tận đêm khuya. Nhiều người chơi nói rằng, chơi vui nhưng thua bạc triệu là chuyện thường. Cách đây vài hôm, một người cầm cái đã “chạy làng”, vì thua hết, không có tiền chung.

Tại một tụ điểm khác ở phường Thống Nhất (thành phố Kon Tum), nhiều người dân cũng tụ tập đánh bầu cua, tôm cá ngang nhiên. Số tiền trên sòng giao động từ 50-500 nghìn đồng.

Nhiều người cho biết, cả tháng nay, 2 sòng này hoạt động từ sáng đến tối. Hình thức cũng tương tự như ở tụ điểm khác, một nhà cái chính và nhiều nhà cái phụ, số tiền mỗi ván lên đến vài triệu đồng.

Còn tại xã Ia Chim (thành phố Kon Tum), theo nhiều người phản ánh, thời gian trở lại đây, nạn cờ bạc cũng hoành hành. Không công khai ngoài đường như các tụ điểm khác, ở đây, các sòng bạc chủ yếu chơi xóc đĩa ăn tiền, bài xì tố ở chỗ kín đáo và thường xuyên thay đổi địa điểm.

“Cờ bạc hoành hành mà không có biện pháp xử lý, thực sự rất bức xúc. Cứ gần Tết, trong Tết, nhiều gia đình lại rơi vào cảnh của cải đội nón ra đi, vợ chồng đánh đập nhau…” - một người dân bức xúc.

Trước vấn nạn cờ bạc hoành hành, Trung tá Trần Ngọc Tuấn - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Kon Tum cho biết: Trước, trong và sau Tết, tại một số làng, khu vực đông dân cư như chợ nhỏ, chợ Hòa Bình, một vài tụ điểm tại xã Vinh Quang, Ia Chim, phường Quang Trung… nhiều người lại tổ chức đánh cờ bạc, bầu cua tôm cá… Nắm được tình hình trên, Đội đã tuyên truyền, nhắc nhở và bắt giữ các đối tượng nhưng vẫn tái phát.

Trung tá Tuấn cho biết, vào ngày 16/1, Công an phường Quang Trung đã bắt, dựa trên thực tế, phạt hành chính với 4 đối tượng tham gia đánh bầu cua tôm cá tại một điểm ở làng Plei Tơ Nghia. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

“Tùy vào quy mô sòng bạc mà áp dụng mức độ xử phạt phù hợp, nhẹ thì xử phạt hành chính để nhắc nhở; tuy nhiên nếu tiếp tục tái phạm có thể sẽ xử lý hình sự” – Trung tá Tuấn nhấn mạnh.

Để hạn chế tệ nạn cờ bạc trong dịp Tết, Trung tá Trần Ngọc Tuấn cho biết, Công an thành phố đã triển khai chương trình, kế hoạch cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn trật tự trong dịp Tết từ ngày 15/12. Trong đó, huy động, tập trung lực lượng mai phục bắt và xử phạt đối với các hành vi tổ chức đánh bạc trái phép.

Tuy nhiên, việc chống lại tệ nạn này còn gặp nhiều khó khăn, bởi theo Trung tá Tuấn, nhiều tụ điểm hoạt động tinh vi và gian xảo.

“Một số nơi còn tổ chức chơi giữa rừng cao su, có người cảnh giới lại thường xuyên di chuyển địa điểm nên rất khó để xử lý. Tuy nhiên, trong thời gian đến bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố sẽ cố gắng ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn” – Trung tá Trần Ngọc Tuấn cho biết.

Bài, ảnh: An Thành

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by