• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Ngọc Hồi: Vô cớ xông vào xưởng hành hung công nhân

01/12/2017 06:58

​Đang nghỉ ngơi, chẳng quen biết và cũng không có mâu thuẫn, 3 công nhân của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Ni bị 3 người lạ cầm theo kiếm, bình xịt hơi cay xông vào xưởng chế biến gỗ hành hung khiến các công nhân này bị nhiều thương tích...

Vừa qua, chúng tôi nhận được đơn kêu cứu của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Toàn Ni đóng tại cụm làng nghề thuộc xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi. Trong đơn, người đại diện DNTN Toàn Ni nêu rõ: “Khoảng 19h, ngày 23/11/2017, khi công nhân đang nghỉ ngơi tại xưởng thì xuất hiện 3 người đàn ông lạ mặt, mang theo hung khí xông vào xưởng hành hung 3 công nhân khiến 3 công nhân bị thương tích nặng... Chính vì vậy đã làm cho tinh thần công nhân trong xưởng hoang mang, ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống và công việc tại xưởng”.

Để tìm hiểu rõ vụ việc, ngày 27/11, chúng tôi đã đến cơ sở chế biến gỗ của DNTN Toàn Ni và nghe những nạn nhân kể lại. Anh Trần Bi (sinh năm 1976, ở xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là 1 trong 3 công nhân bị hành hung cho biết: Hôm đó, khoảng 19h, ngày 23/11, tôi đang nằm nghỉ trên võng xếp trong xưởng bỗng nhiên xuất hiện 3 người đàn ông lạ mặt tự ý xông vào xưởng. Trong đó một người cầm trên tay thanh kiếm dài khoảng 1m dồn các công nhân khác vào góc nhà rồi chém tới tấp vào tay, vào người. Tôi thì bị một người đàn ông khác dùng bình hơi cay xịt vào mặt khiến toàn mặt nóng và rát. Sau đó, người đàn ông đó còn đấm đá vào người và mặt tôi. Hiện tại vùng mặt tôi bị trầy xước, thâm tím ở hai mắt và tụ máu mắt phải…

Theo anh Bi, anh mới vào làm công nhân tại xưởng chưa đầy 1 tháng và ít khi ra ngoài nên không có mâu thuẫn với ai. 3 người vào hành hung hôm đó anh không quen biết.

Anh Trần Bi bị các đối tượng đấm đá thương tích ở mặt. Ảnh: P.N

 

Còn anh Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1999, quê tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cũng là nạn nhân bị nhóm người lạ mặt xông vào xưởng hành hung, kể lại: Trong lúc tôi đang nghỉ ngơi với các công nhân khác trong xưởng thì có 1 người đàn ông đi vào hỏi quản lý xưởng. Tôi trả lời có việc gì không thì người này đi ra. Khoảng 1 phút sau người này quay trở vào cùng với 2 người khác nữa trên tay cầm kiếm, dồn chúng tôi vào góc nhà rồi chém tới tấp. Tôi bị các đối tượng chém 1 nhát vào cánh tay trái và phải khâu 3 mũi.

Trong số 3 công nhân bị hành hung thì anh Dương Thìn (sinh năm 1977, quê tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là người bị thương nặng nhất. Sau sự việc xảy ra, vì quá lo sợ các đối tượng sẽ tiếp tục kéo người đến hành hung nên ngày 25/11 anh Thìn bắt xe về quê. Trao đổi qua điện thoại, anh Thìn tâm sự: Không biết nguyên nhân sự việc thế nào nhưng nhóm người rất hùng hổ, không có biểu hiện của việc say rượu và cứ thế chém tới tấp vào các công nhân, không cho ai giải thích một điều gì.

“Tôi bị các đối tượng chém trọng thương ở tay phải phải khâu 8 mũi và bị chém vào ngón trỏ tay phải, vết thương sâu vào tận xương. Tôi từ Quảng Nam lên Ngọc Hồi làm ăn mới được khoảng nửa tháng nay, chưa hề xích mích hay quen biết ai ở đây...”- anh Thìn cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc DNTN Toàn Ni cho biết: Xưởng chúng tôi có khoảng hơn 20 công nhân đang làm việc, khi sự việc xảy ra chỉ có 3-4 công nhân đang trông coi xưởng và tất cả các công nhân này đều mới từ nơi khác đến làm việc, không hề có xích mích gì với các đối tượng khác ở nơi đây. Sự việc các đối tượng vô cớ vào hành hung đã khiến tinh thần của các công nhân khác hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến việc sản xuất của doanh nghiệp. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công an xã Đăk Xú xác nhận, các đối tượng xông vào xưởng chế biến gỗ của DNTN Toàn Ni là người đang sinh sống trên địa bàn xã Đăk Xú. Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Ngọc Hồi điều tra theo đúng thẩm quyền.

Thông tin từ Cơ quan điều tra Công an huyện Ngọc Hồi cho biết, hiện các đối tượng tham gia hành hung các công nhân tại DNTN Toàn Ni đã bị cơ quan điều tra triệu tập, lấy lời khai. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi hành hung các công nhân là do mâu thuẫn trong tình cảm với người khác chứ không phải 3 nạn nhân bị đánh.

Vụ việc đang được Công an huyện Ngọc Hồi thụ lý điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PN-DN

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by