• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Mâu thuẫn đánh nhau, nhóm đối tượng lĩnh 162 tháng tù

17/01/2024 16:06

Sáng 17/1, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” đối với bị cáo Phạm Trung Tùng (sinh năm 1987), Huỳnh Bá Trương Phi (sinh năm 1996), Lữ Văn Trọng (sinh năm 1990) cùng trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.

Do có mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24/12/2022, Phạm Trung Tùng cầm dao chém Nguyễn Phước Thuận một nhát trúng mặt, tay, khuỷu tay trái, vùng bụng trong, chân trái. Sau đó chị Giang (vợ Phạm Trung Tùng) lao vào can ngăn không cho đánh nhau và đẩy Tùng đi vào nhà.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh :VT

 

Khoảng 5 phút sau, Công an thị trấn Plei Kần đến làm việc. Chị Giang đang trình bày với Công an thì Huỳnh Bá Trương Phi đến quát hỏi, rồi bất ngờ xông đến dùng tay phải đánh nhiều nhát vào đầu, mặt chị Giang. Tùng đứng ở trong nhà nhìn thấy Phi đánh vợ mình nên cầm dao lao ra chém liên tiếp từ phía sau, chếch về bên trái, trúng vào đầu của Phi hai nhát. Cán bộ công an Phạm Huỳnh Hoàn Vũ can ngăn, đẩy Tùng vào trong nhà và đóng cửa lại.

Bị Tùng chém, Phi gặp Lữ Văn Trọng và kể cho Trọng nghe. Sau đó, Phi nhờ Trọng chở về nhà để lấy hung khí quay lại đánh nhau với Tùng. Khi đến trước nhà Tùng, Trọng chạy lên vỉa hè, tay phải cầm và ném bóng đèn về phía Tùng nhưng trúng vào cửa kính, sau đó bị cán bộ công an khống chế và đẩy ra ngoài đường. Lúc này, Phi cũng bị cán bộ công an khống chế nhưng vùng thoát ra được. Phi lao vào đạp đổ chậu cây cảnh rồi dùng dao chém ba nhát vào cửa cuốn nhà Tùng. Phi và Trọng đứng ở ngoài đường tiếp tục chửi, thách thức, nhưng Tùng đóng cửa, ở trong nhà không ra ngoài nên Trọng chở Phi đi bệnh viện huyện Ngọc Hồi để khâu vết thương.

Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Trung Tùng 9 năm tù về tội “Giết người” quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự; Huỳnh Bá Trương Phi 30 tháng tù treo, Lữ Văn Trọng 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by