• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Lừa đảo hàng chục tỷ đồng ở Ðăk Tô

03/04/2023 06:01

Trong những ngày qua, người dân ở thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ lừa đảo giật nợ lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn huyện với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Hàng chục người dân ở đây đã gửi đơn tới một số cơ quan chức năng và báo chí tố cáo vợ chồng ông Đinh Ngọc Long và bà Trần Thị Hiền, trú tại khối 4, thị trấn Đăk Tô vay mượn hàng chục tỷ đồng sau đó tuyên bố vỡ nợ, nhưng vẫn sống nhởn nhơ khiến hàng chục gia đình đứng ngồi không yên, lâm vào cảnh nợ nần.

Theo lời kể của nhiều nạn nhân trên địa bàn thị trấn Đăk Tô, chỉ vì quá tin vào những lời như “rót mật vào tai” của vợ chồng ông Đinh Ngọc Long nên nhiều người đã đem tài sản tích cóp, thậm chí còn đi vay mượn tiền từ ngân hàng và những người khác để đưa cho vợ chồng ông vay nhằm hưởng chênh lệch lãi suất.

Để tạo lòng tin cho mọi người, ban đầu vợ chồng ông Long đều trả lãi sòng phẳng, đúng hẹn với lãi suất cao và hàng tháng vợ chồng ông Long thường hay đi chùa, làm từ thiện nên càng tạo thêm lòng tin đối với những người cho vay. Tuy nhiên, kể từ sau Tết Nguyên đán 2023, vợ chồng ông Long bắt đầu tìm nhiều lý do để né tránh việc trả nợ gốc lẫn lãi cho người mình vay và đột ngột tuyên bố vỡ nợ khiến hàng chục nạn nhân “khóc dở mếu dở”.

Ông Long vẫn sinh sống nhàn nhã ở trong căn nhà ở thị trấn Đăk Tô. Ảnh: B.C

 

Khuôn mặt thất thần bị mất số tiền lớn, bà T. K. ở thị trấn Đăk Tô than vãn: Nghe vợ chồng ông Long đặt vấn đề cần một số tiền lớn để làm ăn nên tôi đã chạy vạy, cầm cố tài sản để đưa cho ông Long vay 2 lần với số tiền 4 tỷ đồng. Thời gian đầu, vợ chồng ông Long chi trả tiền lãi rất đúng thời hạn và sòng phẳng, ai ngờ, không được bao lâu thì bị vợ chồng ông lừa lấy mất sạch.

Cũng rơi vào cảnh éo le không kém, chị C. cho biết: Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nghe ông Long nói cần một số tiền để xử lý công việc hứa qua Tết là trả liền. Làm cả đời chắt chiu, dành dụm được ít tiền, cùng với số tiền cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tin lời ngon ngọt nên tôi đã giấu gia đình để đưa cho ông Long mượn 2,3 tỷ đồng. Ai ngờ đâu sau Tết Nguyên đán chẳng được bao lâu, ông Long tuyên bố không có khả năng trả nợ. Trong khi nhà cửa, đất đai, xe cộ gia đình ông Long đã kịp tấu tán sang tên cho con cái, người nhà hoặc thế chấp trong ngân hàng. Với “độc chiêu” như trên, chỉ tính riêng ở thị trấn Đăk Tô đã có hàng chục gia đình bị “ăn quả lừa” của vợ chồng ông Long với số tiền hàng chục tỷ đồng. Không những không lấy được tiền gốc và lãi, hiện nay mỗi tháng tôi phải nai lưng ra trả nợ ngân hàng hàng chục triệu đồng tiền lãi.

Không chỉ vay mượn người dân ở thị trấn Đăk Tô, vợ chồng ông Long cũng vay mượn bà D. T. T. ở thành phố Kon Tum với số tiền 3 tỷ đồng. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, số tiền vợ chồng ông Long vay mượn không có khả năng thanh toán đã lên đến trên 30 tỷ đồng. Người bị vợ chồng ông Long lừa nhiều nhất là bà T. T. L. ở thị trấn Đăk Tô với số tiền 7,7 tỷ đồng. Đa số những người còn lại bị vợ chồng ông Long lừa đảo từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng.  

Ông Phan Văn Tuân - Chánh Văn phòng UBND huyện Đăk Tô cho biết, vụ việc trên lãnh đạo huyện Đăk Tô cũng đã nắm bắt. Trước khi xảy ra sự việc, huyện Đăk Tô cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, tác hại, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các chủ đề, chủ hụi, cho vay nặng lãi để người dân cảnh giác không tham gia. Đối với vụ việc liên quan đến vợ chồng ông Đinh Ngọc Long và bà Trần Thị Hiền vay mượn của rất nhiều người với số tiền lớn nhưng không có khả năng trả nợ hiện hồ sơ đã chuyển cho công an để tiến hành điều tra, làm rõ.

Bảo Châu

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by