• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Lâm vòng lao lý vì cưới vợ chưa thành niên

14/11/2016 18:16

Ngày 3/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Tiên sinh năm 1990, quê quán xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên về tội hiếp dâm trẻ em; đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam Triệu Văn Tiên bốn tháng để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2015, Triệu Văn Tiên cùng vợ chồng chị gái là Triệu Thị Sinh (sinh năm 1986), rời quê hương Thái Nguyên đến thôn 2, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, để làm thuê. Tại đây, trong quá trình làm thuê kiếm sống, Tiên đã quen biết với bà Y Loan (sinh năm 1978, trú tại thôn 2, xã Ia Đal).

Thấy Tiên hiền lành, khỏe mạnh và chịu khó, bà Loan có ý gán ghép với con gái mình, nên mới bảo Tiên sang nhà phụ giúp con gái bà là em YL (sinh năm 2002), hàng ngày cùng nhau phát cỏ cao su để kiếm tiền (cao su của nông trường do gia đình bà Y Loan thầu dọn cỏ thuê).

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, sau một thời gian cùng dọn cỏ thuê, giữa Tiên và cháu YL đã phát sinh tình cảm. Tuy biết YL tuổi còn nhỏ (chưa đủ 13 tuổi), nhưng Tiên vẫn đem lòng yêu mến và giục gia đình mang sính lễ sang nhà bà Y Loan dạm hỏi YL về làm vợ.

Thấy con gái còn quá nhỏ để tiến tới việc xây dựng gia đình, ban đầu bà Y Loan do dự, nhưng gia đình Tiên tìm cách thuyết phục nên bà Y Loan gật đầu ưng thuận.

Từ khi được sự đồng ý của gia đình bà Y Loan, Tiên công khai bày tỏ tình cảm, sau đó chuyển đến sống trong nhà bà Y Loan và ăn ở cùng với YL như vợ chồng.

Đến đầu năm 2016, Tiên đưa YL về nơi ở của gia đình thuộc xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, để tổ chức lễ cưới mà không đăng ký kết hôn. Sau khi cưới vài ngày, hai vợ chồng trẻ trở lại Kon Tum để tiếp tục làm thuê.

Nếu như trước đây Tiên hiền lành chịu khó làm thuê, có tiền đều đưa cho YL, thì sau ngày cưới được vài ba tháng, Tiên lại sinh tật uống rượu và lười nhác lao động. Từ đó vợ chồng Tiên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, chửi bới lẫn nhau như cơm bữa. Không chịu nổi tính tình của Tiên, nhiều lần bà Y Loan đưa “con rể” trả lại cho chị gái của Tiên…

Giãi bày về hoàn cảnh đáng thương của mình, cháu YL ( giờ đã là mẹ một con), nói trong nước mắt: Vì cháu còn quá nhỏ lại ít học, ngây thơ, thiếu hiểu biết nên nghe Tiên nói lời ngon ngọt, để rồi chịu làm vợ và có con với Tiên. Khi biết cháu có thai, Tiên không chịu đi làm để có tiền lo cho gia đình, mà bỏ trốn về quê. Thấy Tiên vô trách nhiệm với gia đình nên cháu đã viết đơn tố cáo…

Triệu Văn Tiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: D.Đ.N

 

Sau khi nhận được thông tin về trường hợp một cháu gái đang ở độ tuổi chưa thành niên mang thai và xét thấy có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Qua công tác đấu tranh, lấy lời khai của những người có liên quan, thu thập các tài liệu chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định: đối tượng Triệu Văn Tiên đã có quan hệ tình dục như vợ chồng với cháu YL trong một thời gian dài (trước và sau 13 tuổi ), dẫn đến việc cháu YL mang thai. Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi của Triệu Văn Tiên vi phạm vào hai tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Giao cấu với trẻ em”.

Tại cơ quan điều tra, Triệu Văn Tiên vẫn chưa nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật. Tiên vẫn một mực cho rằng mình không ép buộc YL làm vợ, hôn nhân của Tiên trên tinh thần tự nguyện được gia đình tổ chức cưới hỏi. Thế nhưng sau khi được điều tra viên phân tích cặn kẽ, giải thích thấu tình, đạt lý dựa trên các quy định của pháp luật, cuối cùng Triệu Văn Tiên cũng đã thấu hiểu và nhận thức sâu sắc được tính chất nghiêm trọng của việc quan hệ tình dục với trẻ em chưa thành niên.

Trên đường bị dẫn giải về trại tạm giam, Tiên đã khóc rất nhiều, phần vì lo sợ cảnh tù tội, phần vì ân hận do ít học, thiếu hiểu biết về pháp luật dẫn đến một kết quả đắng lòng…

Dương Đức Nhuận

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by